Bị cáo giết người vẫn cười tươi, tạo dáng chụp ảnh tại tòa

Ngày 20-9, TAND TP.HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Trung Thành (SN 1980, ngụ TP.HCM) 17 năm tù về tội giết người, Trịnh Duy Đại (SN 1988, ngụ TP.HCM) 21 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Đáng chú ý, tại phiên tòa, lúc HĐXX nghị án cả hai bị cáo không hề lo lắng hay ăn năn về hành vi phạm tội mà luôn cười nói vui vẻ và giơ tay, tạo dáng chụp ảnh kiểu “tự sướng”. Trước đó, phiên xử ngày 13-7 từng bị hoãn và Thành cũng có thái độ tương tự. 

bị cáo tạo dáng chụp hình

Bị cáo Thành (nghiêng đầu) tạo dáng chụp ảnh

Theo hồ sơ, năm 2014, bà Đặng Thị Phú và Trần Thanh Tùng (sống chung như vợ chồng) mượn 25 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Tuyết Minh nhưng hứa hẹn nhiều lần không trả.

Tối 3-11-2015, con của bà Phú gọi điện thoại cho bà Minh nói: “Mẹ con chạy tiền không được, để mẹ con bán tivi trả tiền cho bác”. Bà Minh gọi điện thoại cho con trai là Đại nói về việc này.

bị cáo nghe tuyên án

Hai bị cáo đang nghe tòa tuyên án

Sáng hôm sau, Đại chở mẹ đến nhà bà Phú tại đường Quang Trung (phường 11, quận Gò Vấp) để đòi nợ. Đại gọi điện thoại cho Thành nhờ Thành kêu thêm một người đến chở tivi về giúp.

Bà Phú cho biết mình không có tiền trả nợ nên đề nghị trả góp mỗi tháng 50.000-100.000 đồng. Đại không đồng ý và nói sẽ lấy tivi, loa nghe nhạc, tủ lạnh... để trừ nợ. Sau đó, Đại tự ý vào nhà lấy những đồ đạc này để xuống nền. Lúc này Thành chở thêm Trần Điền Trị đến nhà bà Phú.

Khi Đại, Thành khiêng đồ ra thì ông Tùng về và hỏi: “Tại sao mày lấy đồ nhà tao?”, rồi xông vào đánh Đại. Thấy vậy, Thành và Trị liền chạy tới đánh ông Tùng. Con trai bà Phú cũng xông vào đánh Đại.

Trong lúc hỗn chiến, Thành dùng dao đâm một nhát trúng bụng trái của con bà Phú. Thành còn đuổi theo đánh ông Tùng và đâm trúng lưng ông này. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng con bà Phú đã tử vong trước khi nhập viện.

Đến ngày 5-11-2015, Đại bị công an bắt giữ, sau đó một ngày Thành ra đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm