Đêm 9-10, bà Thúy đang chuẩn bị bữa cơm tối cho các con thì chồng là ông Kiều Thanh Huy uống rượu về chửi bới, dùng tay đấm liên tiếp vào mặt bà Thúy. Tiếp đó, ông Huy lôi bà Thúy ra ao nước trước phòng trọ, dìm đầu bà Thúy xuống. Bà Thúy vùng vẫy thoát ra được rồi vào nhà lấy con dao nhọn nói ông Huy không được đánh bà nữa. Tuy nhiên, ông Huy đã lao về phía bà Thúy để đánh tiếp, bà Thúy dùng dao đâm một nhát trúng ngực. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng ông Huy đã tử vong ngay sau đó. Bà Thúy đã đến công an tự thú và cho biết nhiều năm qua thường bị ông Huy đánh đập. Quá mức chịu đựng, bà cùng hai con bỏ nhà đến thuê trọ ở thị trấn Diên Khánh nhưng ông Huy vẫn không buông tha.
LÊ XUÂN