Bích cùng Quỳnh bên nhau mãi mãi ở thế giới bên kia...

Sáng nay 25-7, nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) thảm khốc tại Bình Thuận, cô Dương Ngọc Quỳnh (22 tuổi) ngụ quận 8, TPHCM đã được gia đình đưa đi mai táng.

Dương Ngọc Quỳnh là người thiệt mạng tại chỗ cùng với bạn trai Huỳnh Ngọc Bích và 6 nạn nhân khác trong vụ TNGT xảy ra tại Hàm Tân, Bình Thuận hôm 21-7.

Đại diện Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trao bằng tốt nghiệp danh dự cho người cha nhận thay con. Ảnh: GĐ

Ngay sau khi nhận tin sinh viên Huỳnh Ngọc Bích thiệt mạng, ngày 23-7, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (TPHCM) đã ký một bằng tốt nghiệp danh dự vì những cố gắng trong suốt quá trình học tập và rèn luyện cho sinh viên này. Cùng ngày đại diện nhà trường đã đến Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) để trao bằng tốt nghiệp cho gia đình người sinh viên xấu số.

Bằng tốt nghiệp danh dự. Ảnh: PN

Người cha đau đớn đặt bằng tốt nghiệp lên bàn thờ con. Ảnh: PN

Theo Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Huỳnh Ngọc Bích đang là sinh viên năm thứ 5, ngành Dược. Bích là một sinh viên chăm chỉ, hiền lành, lễ phép, luôn giúp đỡ bạn bè. Và chỉ một thời gian ngắn nữa Bích và các bạn cùng khóa sẽ kết thúc chương trình học, tốt nghiệp.

Thế mà vụ tai nạn kinh hoàng ấy đã cướp đi mạng sống của chàng sinh viên trẻ tuổi này và tiếc thay Bích đã không được tự tay đón nhận thành quả của mình. Hình ảnh xúc động về người cha là ông Huỳnh Ngọc Châu nhận bằng thay con đã qua đời khiến người thăm viếng không cầm được nước mắt.

Trước đó, ngày 18-7, Bích cùng bạn gái là Dương Ngọc Quỳnh đón xe từ TPHCM về nhà Bích ở Hàm Đức để thăm nhà. Cả hai gia đình cũng đã bàn bạc, dự kiến sau khi Bích tốt nghiệp sẽ kết hôn. Tuy nhiên rạng sáng 21-7, khi cả hai quay lại TPHCM trên chuyến xe định mệnh ấy, họ đã cùng bên nhau mãi mãi ở thế giới bên kia.

Bích và Quỳnh lúc còn sống. Ảnh: Gia đình cung cấp

Còn Quỳnh, vì hoàn cảnh gia đình, cô gái ấy từ nhỏ đã sống với mẹ trong một phòng trọ ở quận 8, TPHCM. Nhà tang lễ Nguyễn Tri Phương (Trần Phú, quận 5, TPHCM), những ngày Quỳnh nằm đó hun hút nỗi buồn của người mẹ ở lại, gia đình, bạn bè... trước sự ra đi vô cùng đột ngột của cô gái trẻ. 

Như PLO đã đưa tin, lúc 1 giờ 11 phút ngày 21-7, xe khách loại 16 chỗ 86B- 010.87 chở 14 người lưu thông từ hướng TP Phan Thiết đi TP.HCM. Khi đến Km 1767 Quốc lộ 1, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân thì đâm trực diện vào chiếc ô tô tải 79N-0315 do tài xế Phan Thanh Tùng (29 tuổi, ngụ TP Cam Ranh, Khánh Hòa) điều khiển đang chạy ngược chiều.

Cú va đập rất mạnh khiến cho chiếc xe khách văng sang bên phải quay ngược đầu lại và lao xuống lề đường.

Sáu nạn nhân trên xe khách thiệt mạng tại chỗ, hai nạn nhân khác chết trên đường cấp cứu và bảy nạn nhân bị thương. Hiện những người bị thương không ai nguy kịch đến tính mạng. Nguyên nhân ban đầu xác định do tài xế xe khách vượt sai quy định. Vụ việc đang được Công an Bình Thuận xác minh, điều tra làm rõ.

Nhiều tấm lòng sưởi ấm cho những người ra đi và người ở lại 

Tối 24-7, thông qua nhà báo Phương Nam của báo Pháp luật TPHCM, nhiều bạn đọc, cộng đồng Facebook, đã cùng chung lòng sẻ chia với những nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm này. Nhà báo Phương Nam đã trao hỗ trợ số tiền 5 triệu đồng cho gia đình Quỳnh. Trước đó, 190 triệu đồng cũng đã được chuyển đến cho các gia đình nạn nhân khác. 

Cụ thể là trao cho các gia đình nạn nhân Phạm Thị Lệ Mai; Phạm Thị Lệ Thanh; Nguyễn Thị Mỹ Tiên và Huỳnh Ngọc Bích - mỗi gia đình 5 triệu đồng. Trao 20 triệu đồng cho gia đình nạn nhân Lê Khắc Tùng (14 tuổi). Tùng là cậu bé học sinh hiền hậu xin theo cha vào TPHCM mua nón bảo hiểm về bán nhưng cú va đập kinh hoàng ấy đã cướp em đi mãi mãi, còn người cha của em đang bị thương. Nhìn hình ảnh con heo đất mà Tùng dành dụm bỏ tiết kiệm được mấy chục ngàn đồng để mua sách vở đặt trên bàn thờ mà ai cũng khóc.

Đại diện Pháp luật TPHCM cũng đã làm một sổ tiết kiệm 150 triệu đồng trao cho mẹ của nạn nhân Nguyễn Thị Chín. Gia cảnh nạn nhân này rất bi đát khi để lại hai con còn rất nhỏ (10 tuổi và 1 tuổi) cùng người mẹ già 78 tuổi.

Ngoài số tiền trên, thông qua nhà báo Phương Nam của báo Pháp luật TPHCM, một nữ doanh nhân ở TP.HCM cũng đã làm thủ tục mở một sổ tiết kiệm 50 triệu đồng. Mỗi tháng trích ra 2 triệu đồng trong vòng hai năm, giúp đỡ gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Chín và tài trợ học phí cho con gái chị Chín đang học lớp 5 đến khi vào đại học.

Bích cùng Quỳnh bên nhau mãi mãi ở thế giới bên kia... ảnh 5
Hoa đặt tưởng nhớ các nạn nhân tại hiện trường. Ảnh: PN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm