Bộ đôi Trump-Vance nhiệt huyết tranh cử ngay sau đại hội Cộng hòa

(PLO)- Cựu Tổng thống Donald Trump và liên danh phó tướng của ông - Thượng nghị sĩ J.D. Vance vận động tranh cử tại bang Michigan (Mỹ), ngay sau khi nhận đề cử từ đảng Cộng hòa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 20-7 (tức sáng 21-7 giờ VN), cựu Tổng thống Donald Trump và phó tướng của mình là Thượng nghị sĩ J.D. Vance có buổi vận động tranh cử đầu tiên ngay sau khi nhận đề cử từ đại hội Cộng hòa.

"Tôi đã đỡ viên đạn nhắm vào nền dân chủ"

Buổi vận động tranh cử của bộ đôi Trump-Vance diễn ra tuần sau sự việc ông Trump ám sát hụt hôm 13-7, theo đài CNA.

“Nó diễn ra đúng một tuần trước, thậm chí đến từng giờ, thậm chí đến từng phút" - ông Trump nói trước đám đông tại bang chiến địa Michigan (Mỹ), đề cập về vụ ám sát hụt ngày 13-7 ở Pennsylvania (Mỹ).

“Tôi thật khó tin rằng một tuần trước, một kẻ ám sát đã cố gắng lấy mạng ông Trump, và bây giờ chúng tôi đã có đông đảo người ủng hộ tham dự ở Michigan để chào đón ông ấy trở lại chiến dịch tranh cử" - ông Vance nói tại buổi vận động.

Trump.png
Ông Trump tại buổi vận động tranh cử ở Michigan ngày 20-7. Ảnh: REUTERS

Tại buổi vận động, ông Trump liên tiếng bác bỏ những lo ngại rằng ông là mối đe dọa đối với nền dân chủ, thay vào đó nói rằng "Tuần trước tôi đã đỡ lấy đạn cho nền dân chủ".

Ông Trump cũng đề cập đảng Dân chủ rằng đảng đối thủ đang phải chịu áp lực chưa từng có thuyết phục Tổng thống Joe Biden rời cuộc đua vào Nhà Trắng do lo ngại về tuổi tác và thể lực của ông Biden.

"Họ không có chút ý niệm nào về ứng cử viên của họ... Ông ấy tham gia và giành được phiếu bầu, và giờ thì họ lại muốn lấy đi hết của ông ấy. Dân chủ là vậy đó" - ông Trump phát biểu trước hơn 12.000 người ủng hộ tham dự buổi vận động.

Cũng trong buổi vận động tranh cử hôm 20-7, ông Trump đề cập nhiều vấn đề trong và ngoài nước Mỹ, chẳng hạn tiếp tục nhấn mạnh quan điểm cứng rắn về vấn đề nhập cư, đồng thời bày tỏ quan điểm về nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới.

Vance.png
Ông Vance tại buổi vận động tranh cử ở Michigan. Ảnh: REUTERS

An ninh được thắt chặt bên trong Nhà thi đấu Van Andel ở Grand Rapids, bang Michigan (Mỹ), nơi diễn ra buổi vận động tranh cử, giữa lúc có nhiều nghi vấn về sai sót của Cơ quan Mật vụ trong vụ ám sát hụt một tuần trước tại buổi vận động ở Pennsylvania (Mỹ).

Vết thương ở tai ông Trump dài 2 cm

Tại buổi vận động ở bang Michigan ngày 20-7, ông Trump xuất hiện với một chiếc băng mới, nhỏ hơn, màu da trên tai phải, ngay vị trí mà tay súng đã bắn sượt qua trong cuộc tấn công ám sát hôm 13-7.

Cũng vào ngày 20-7, ông Ronny Jackson - người từng là bác sĩ phụ trách sức khỏe ông Trump tại Nhà Trắng và giờ là một nghị sĩ quan điểm cứng rắn ở bang Texas - cho biết vết thương ở tai ông Trump dài 2 cm nhưng đang bắt đầu lành lại.

Ông Jackson viết trong một bản ghi nhớ được ông Trump đăng tải lên mạng xã hội Truth Social do chính ông Trump sở hữu: “Viên đạn chỉ còn 1/4 inch (0,6 cm) là trúng vào đầu ông ấy, nhưng sượt và đã găm vào đỉnh tai phải của ông”.

cựu tổng thống Trump có buổi vận động tranh cử ở michigan 3.png
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đeo băng màu da trên tai tại vị trí viên đạn bắn sượt trong vụ ám sát hụt ngày 13-7. Ảnh: REUTERS

"Vết đạn tạo ra một vết thương rộng 2 cm, kéo dài xuống bề mặt sụn của tai. Ban đầu có chảy máu đáng kể, sau đó là toàn bộ phần tai trên bị sưng tấy rõ rệt [...] Vết sưng tấy đã giảm dần và vết thương đang bắt đầu lành lại" - ông Jackson viết.

Ông Jackson cũng cho biết thêm rằng vẫn còn cần phải băng bó, nhưng do vết thương "rộng và nông nên không cần khâu".

Ông Jackson cho biết ông đã ngay lập tức bay đến New Jersey (Mỹ) để gặp ông Trump ngay sau sự việc và điều trị vết thương cho ông ấy.

Thông tin của ông Jackson là một trong những bản tường thuật chi tiết đầu tiên về vết thương trên tai ông Trump sau vụ ám sát hụt một tuần trước tại buổi vận động tranh cử ở Pennsylvania, khiến một người tham dự thiệt mạng và hai người khác bị thương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm