Sáng nay, 30-8, trên Quảng trường Ba Đình diễn ra buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2-9 (A80).
Thành phần tham gia gồm hơn 16.300 quân nhân từ 43 khối đứng, 18 khối đi; 6 khối xe pháo quân sự của Quân đội, 8 khối xe đặc chủng Công an và khối quân đội Nga, Lào, Campuchia.
Đáng chú ý, buổi tổng duyệt sẽ có phần thuyết minh trực tiếp từ điểm cầu Khánh Hòa (chiếu trên màn hình) phần diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển.
Diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển sẽ được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa, với sự tham gia của các lực lượng Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội biên phòng, Quân khu 5.
Tại buổi tổng duyệt còn có khối quân đội các nước như Nga, Lào, Campuchia cùng tham gia.
Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tạo thuận lợi, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và các hoạt động phục vụ chương trình tổng duyệt, Công an TP Hà Nội cho biết sẽ cấm triệt để, tạm cấm, hạn chế phương tiện lưu thông trên một số đường, phân luồng giao thông, tổ chức hướng đi cho các phương tiện từ 22 giờ ngày 29-8 đến 13 giờ ngày 30-8.
Chiều 29-8, tại khu vực ngã tư Hùng Vương – Nguyễn Thái Học – Trần Phú, nhiều người dân đã có mặt để chờ đợi xem Lễ Tổng duyệt A80. Các lực lượng chức năng đang tổ chức phân luồng, hướng dẫn, hỗ trợ người dân.
Cũng tại đây, nhiều ghế ngồi đã được chuẩn bị sẵn. Công an Hà Nội cho hay có khoảng hơn 5.000 chỗ ngồi trong khu vực ưu tiên được cơ quan chức năng thiết lập tại đường Hùng Vương, Trần Phú, phố Tràng Tiền, Nhà Chung...
Việc này thể hiện tinh thần tri ân sâu sắc với những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước, đặc biệt là các cựu chiến binh - những người đã không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Khu vực ưu tiên được đặt tại các vị trí lý tưởng, sát đường, cho phép các cựu chiến binh và người cao tuổi có thể theo dõi trọn vẹn và trang nghiêm buổi tổng duyệt Lễ kỷ niệm A80 sắp tới.
Chị Trần Thị Hạc cho biết có mặt ở đường Thanh Niên lúc 7 giờ sáng nay và chuẩn bị đầy đủ tư trang từ như bánh mì, nước, áo mưa, túi ngủ để có thể bám trụ ở vỉa hè đến sáng mai:
“Bọn chị cũng có tuổi rồi, chắc đây là lần cuối xem diễu binh nên không thể bỏ qua được” - chị Hạc nói.
Cách đó không xa, bà Phạm Thị Tám, trú tại Gia Lộc (Hải Phòng) cùng con gái và hai người bạn cũng cắm chốt từ 7 giờ sáng nay ở đường Thanh Niên.
Bà Tám cho biết nhóm thuê xe, tối qua di chuyển từ Hải Phòng ra Thủ đô. Do những ngày trước theo dõi qua truyền thông và mạng xã hội, bà biết sẽ rất đông người dân tới xem. Để có chỗ ngồi đẹp, nhóm bà quyết định chờ từ sáng sớm.
"Ai cũng mệt nhưng mà vui, bởi 80 năm mới có một lần. Thế hệ chúng tôi chắc không đón được A100 đâu" - bà Tám nói đâu.
Do thời gian chờ đợi là rất dài, nhóm bà Tám chuẩn bị cơm nắm, lương khô, nước và áo mưa. Đồ ăn để chống đói, còn áo mưa để đề phòng trời mưa vẫn có thể ngồi giữ chỗ.
Trường hợp có nhu cầu vệ sinh cá nhân, trong nhóm sẽ cắt cử người ở lại để giữ chỗ.
"Sau buổi tổng duyệt vào sáng mai, nhóm tôi sẽ ra vị trí khác để có góc nhìn mới và sẽ đi sớm hơn nữa để chọn chỗ đẹp như hôm nay..."- bà Tám chia sẻ.
Còn bà Phạm Thị Nga, cho biết từ khi biết tin có diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2-9, cả gia đình gồm 15 thành viên liên lên kế hoạch từ Ninh Bình lên Hà Nội. Ban đầu, bà muốn thuê nhà nghỉ gần khu vực quảng trường Ba Đình, nhưng các chủ nhà đều thông báo hết phòng, nên chấp nhận ở cách trung tâm diễu binh 10km.
Ngày 27-8, gia đình bà lên Hà Nội và may mắn xem được lễ sơ duyệt và cảm giác rất hạnh phúc: “Nhìn các chiến sĩ diễu binh tôi thấy rất tự hào, nên hôm nay tôi tiếp tục đi” - bà Nga nói.
Trước đó, chiều cùng ngày, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã gặp mặt động viên gần 400 quân nhân của bốn đoàn quân đội nước ngoài tham gia A80, gồm đoàn của các nước Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia.
Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn các quân nhân của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia sang Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành A80.
Sự tham gia của quân nhân các nước bạn bè quốc tế trong lễ diễu binh, diễu hành sẽ được tổ chức vào ngày 2-9 sắp tới tại Quảng trường Ba Đình lịch sử là biểu tượng cao đẹp của tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế vì mục tiêu hòa bình, hợp tác, hữu nghị và phát triển.
Điều này cũng thể hiện sự ghi nhận của Việt Nam đối với bạn bè thế giới, đồng thời là dịp khẳng định uy tín, vị thế của Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.
Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm trọng đại dịp này, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã mời một số nước cử lực lượng tham gia diễu binh.
Các đoàn quân đội của Liên bang Nga, Lào và Campuchia đã tới Việt Nam từ ngày 15-20-8, luyện tập và tham gia các buổi tổng hợp luyện tại Ba Đình.
Trưa 29-8, đoàn Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc với 120 quân nhân tham gia diễu binh, diễu hành A80 cũng đã hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.
PV
21 giờ tối, tại đường Thanh Niên, nhiều người dân đang rất hào hứng chờ đợi buổi tổng duyệt vào sáng mai.
Hà Nội vừa trải qua cơn mưa rào, mọi chỗ đều ướt nhưng không thể ngăn được sự phấn khích của người dân.
PHI HÙNG
Tối 29-8, tại hồ Hoàn Kiếm - trái tim của Thủ đô - bừng sáng trong chương trình nghệ thuật trình diễn ánh sáng 3D Mapping với chủ đề “Hà Nội rạng rỡ”.
Trong không khí sôi động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, hàng ngàn khán giả đã được đắm mình trong một bữa tiệc ánh sáng mãn nhãn, chan chứa niềm tự hào và xúc động.
Tại khu vực hồ Gươm, anh Joly, 21 tuổi, sinh viên đến từ London, Vương quốc Anh, cảm thấy vô cùng ấn tượng với không khí cuồng nhiệt đang diễn ra tại đây.
“Người dân Việt Nam không chỉ có lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc mãnh liệt mà còn rất thân thiện và tốt bụng. Các bạn sôi nổi, nhiệt tình và đã thực sự lan toả được sự hào hứng, vui mừng đến tôi - một người ngoại quốc chỉ vừa mới đặt chân đến Hà Nội cách đây hai ngày” - anh Joly nói.
Gần 22 giờ, lực lượng chức năng đã dừng mọi phương tiện giao thông hướng vào trung tâm thành phố, nơi hơn 8 tiếng nữa sẽ diễn ra lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm lập quốc.
Tại khu vực quảng trường Ba Đình, mọi con phố hướng về đây đã chắn barie cấm phương tiện đi lại từ sớm. Lực lượng chức năng từ quân đội, công an, dân quân tự vệ, tình nguyện viên... đã vào vị trí hướng dẫn bà con di chuyển, đảm bảo an ninh trật tự.
Khu vực quảng trường đối diện nhà Văn phòng Quốc hội chật cứng người, đây là vị trí nhìn trực tiếp ra trục đường Hùng Vương, nơi mọi khối diễu binh, diễu hành đi qua.
Những vị trí đẹp nhất trên vỉa hè được nhường cho các cựu chiến binh, mặc quân phục trên ngực đầy huân huy chương. Ai nấy đều hồ hởi, mong mỏi đến giờ tổng duyệt.
Ghi nhận của PV Pháp Luật TP.HCM, lúc 21 giờ 50 tại đường Trần Phú, nhiều người cầm poster và đồng ca các bài hát về Bác Hồ.
Gần 22 giờ 30 phút ngày 29-8, chị Dương Thị Duyên, nhân viên tổ 2 Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội chi nhánh Hoàn Kiếm, được giao phụ trách dọn dẹp khu vực Tràng Tiền - Đinh Lễ, cho biết trong những ngày này, cường độ làm việc của nhân viên vệ sinh môi trường lớn hơn nhiều so với ngày thường.
"Từ giữa tháng 8, chúng tôi đã phải tăng số giờ làm việc trong ngày. Riêng trong những ngày diễn ra tổng hợp luyện, sơ duyệt diễu binh, diễu hành, chúng tôi bắt đầu làm vào khoảng 2 giờ chiều và kết thúc vào khoảng 3 giờ sáng hôm sau, số giờ làm việc mỗi ngày nhiều hơn gần gấp đôi so với ngày thường" - chị Duyên cho hay.
Còn theo chị Ngọc, đồng nghiệp của chị Duyên, công việc trong những ngày này khá vất vả. "Đó cũng là điều dễ hiểu, khi người dân ở khắp mọi nơi đều dồn về Thủ đô. Chúng tôi làm thêm giờ thì thu nhập cũng được cải thiện" - chị Ngọc nói.
Cả chị Duyên và chị Ngọc đều đồng tình rằng việc được góp một phần nhỏ sức lực cho Thủ đô thêm xanh, sạch, đẹp trong những ngày này là một điều đáng tự hào.
"Trước hết là vì công việc nhưng chắc chắn rồi, chúng tôi cũng thấy vui hơn nếu như với lượng người đông đúc như vậy mà đường phố vẫn sạch đẹp" - chị Ngọc nói thêm.
Theo dự kiến, có khoảng 2,9 triệu người đổ về các khu vực diễn ra hoạt động diễu binh, diễu hành, trong đó có khoảng 900.000 người di chuyển về từ các tỉnh thành khác.
23 giờ khuya, tại khu vực ngã tư Hùng Vương - Trần Phú, công nhân vệ sinh môi trường vẫn miệt mài thu dọn rác, giữ cho đường phố sạch sẽ, chào đón đoàn diễu binh đi qua vào sáng mai.
Gần 1 giờ sáng, mưa đã ngớt, không khí sôi động trở lại với những lời ca tiếng hát từ khu vực cựu chiến binh ngã tư Hùng Vương - Trần Phú.
Lúc 1 giờ sáng 30-8, các đại biểu qua cửa kiểm tra an ninh ở ngã 5 Bộ Ngoại giao trước khi vào khán đài.
Đại biểu phải mang theo giấy mời và căn cước công dân, qua nhiều cửa kiểm soát. Theo quy định, khi vào trong không được mang theo dao kéo, bật lửa, vật liệu dễ cháy nổ.
Trong đêm các điểm cấp phát vẫn hoạt động, hỗ trợ nhân dân. Các tình nguyện viên tích cực hỗ trợ các bác cựu chiến binh đi xem diễu binh diễu hành.
Thanh niên tình nguyện làm nhiệm vụ
Công tác vệ sinh môi trường, phối hợp với lực lượng chức năng... vẫn đang được thanh niên tình nguyện thực hiện xuyên đêm.
Tại phố Nguyễn Thái Học người dân vẫn hào hứng chờ xem lễ diễu binh diễu hành.
T.PHÚ - P.HÙNG - A.NGOC
Gần 2 giờ sáng, xe đưa thành viên các khối tham gia diễu binh, diễu hành về điểm tập kết chuẩn bị cho buổi tổng duyệt.
Tại ngã tư đường Thanh Niên - Thụy Khuê, một số khối phục vụ A80 di chuyển vào Quảng trường Ba Đình.
T.PHÚ - P.HÙNG
Gần 3 giờ sáng 30-8, đoàn xe bánh xích và bánh lốp đang tiến về nơi tập kết chuẩn bị cho tổng duyệt diễu binh diễu hành.
Quảng trường Ba Đình lúc này trở nên sôi động khi các lực lượng phục vụ đã vào vị trí chuẩn bị cho lễ tổng duyệt.
Trên các khán đài, nhiều đại biểu đã có mặt. Các khối xếp cờ Tổ quốc, cờ Đảng lần lượt di chuyển vào vị trí theo đội hình được phân công.
Cùng thời điểm, lực lượng Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) và các lực lượng thực hiện nhiệm vụ liên quan cũng triển khai đội hình, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho buổi lễ kỷ niệm dự kiến bắt đầu lúc 6 giờ 30.
A.HIỀN -P.HÙNG - T.HẰNG - Đ.TRUNG - T.GIANG
Lúc 4 giờ sáng, các khối mô hình vào vị trí ở quảng trường, chuẩn bị cho lễ tổng duyệt.
Các đoàn xe vẫn đang tiến về quảng trường.
Đoàn xe cơ giới, thiết bị quân sự từ sân vận động Mỹ Đình qua đường Lê Quang Đạo hướng về Quảng trường Ba Đình.
Khối quân đội Trung Quốc tập luyện trước giờ tổng duyệt
Đội pháo lễ tập luyện trước giờ chính thức tổng duyệt:
+ Lúc 4g30, tại Quảng trường Ba Đình trời chuyển mưa, nhiều người phải sử dụng ô, áo mưa để tiếp tục xem lễ tổng duyệt và thực hiện nhiệm vụ.
Lúc này trên đường Thanh Niên, cán bộ, chiến sỹ bộ đội giao lưu cùng nhân dân.
P.HÙNG - T.GIANG - N.HINH - T.PHÚ -Đ.TRUNG - T.HẲNG
Lúc 4 giờ 40, mưa bắt đầu nặng hạt nhưng các khối vẫn tranh thủ luyện tập trước giờ tổng diễu binh, diễu hành.
Khối quân nhân Trung Quốc đi qua Lăng Chủ tịch HCM khi trời mưa:
Mưa nhưng người dân vẫn bám trụ tại ngã tư Liễu Giai - Đội Cấn để theo dõi các đoàn diễu hành đi qua.
Anh Nguyễn Huân (28 tuổi, trú tại xã Bàn Giản, Phú Thọ) cùng vợ và con gái 3 tuổi có mặt ở đường Thụy Khuê từ chiều 29-8 để xem đoàn xe tăng cùng các khí tài di chuyển vào quảng trường.
Do có con nhỏ, hai vợ chồng chuẩn bị gồm sữa, bỉm, đồ ăn nhẹ và chăn màn để "cắm chốt" trên vỉa hè chờ buổi diễu binh sáng nay.
"Nay có lúc trời mưa tầm tã, cũng vất vả, nhưng được hòa chung vào dòng người thấy rất vui..."- anh Huân chia sẻ.
Nhìn đoàn xe tăng tiến vào quảng trường Ba Đình, anh Huân và con gái vẫy lá cờ trên tay cùng hòa vào tiếng hô vang của người dân, anh nói: "Đây cũng là kỷ niệm của cả gia đình, bởi 80 năm mới có một"- anh Huân nói.
Đ.TRUNG - T.HẰNG - V.LONG
ĐẶNG TRUNG
Tại khu vực sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), người dân và du khách đổ về mỗi lúc một đông hơn để chiêm ngưỡng dàn pháo lễ và chờ pháo khai hỏa. Một số người cho biết họ đến từ những tỉnh thành xa như Thanh Hóa, Nghệ An và các tỉnh miền Nam. Nhiều người đã đội mưa chờ đợi từ đêm hôm qua để tận mắt chứng kiến dàn pháo khai hỏa. Người dân cùng hô vang và cất cao tiếng hát "như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng...".
Ngay lúc này, mặt trời đã dần ló dạng
Ánh bình minh rạng rỡ chiếu sáng dàn pháo lễ gồm 15 khẩu pháo 105 mm.
Vị trí đẹp nhất để chiêm ngưỡng dàn pháo uy dũng khai hỏa
Đ.LAM-N.SƠN-T.HẰNG-N.GIANG
Cận cảnh 15 khẩu pháo lễ uy dũng tại sân vận động Mỹ Đình. Trong lễ tổng duyệt hôm nay, các pháo thủ cũng sẽ bắn 21 phát đạn đại bác chào mừng đại lễ.
Toàn đội pháo được bố trí thành 5 trung đội, mỗi trung đội gồm 3 khẩu pháo.
ĐẮC LAM
Đúng 6 giờ, các khối diễu binh vào vị trí khởi động, hướng về quảng trường Ba Đình.
Buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành chào mừng A80 được tổ chức Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm diễn ra vào 6 giờ 30 sáng 30-8.
Đây là lần hợp luyện diễu binh, diễu hành cuối cùng với quy mô tương đương sự kiện chính thức, có cả sự tham gia của lực lượng không quân.
Dàn khí tài xếp hàng chờ trên đường Thanh Niên
Tuyến đường Thanh Niên, người dân đã đứng lên dõi về phía loa truyền thanh từ Quảng trường Ba Đình
AN HIỂN-ĐẮC LAM
Đ.LAM-T.HẰNG
Trên đường Tràng Tiền, ngồi hàng đầu tại khu vực ưu tiên là Trung uý Đoàn Văn Chính (Phúc Thọ, Hà Nội).
"Hàng trăm hàng nghìn người dồn về đây nhưng chúng tôi vẫn được ưu tiên vị trí đẹp, thuận tiện. Sự tri ân này khiến chúng tôi thấy rất hạnh phúc" - ông Chính nói.
Năm 1971, khi vừa hết cấp 3, thanh niên Chính quyết định gác bút nghiên, lên đường theo lời tổng động viên tham gia bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. "Bao nhiêu sách vở, phim ảnh... đều chưa thể hiện hết được sự khốc liệt của chiến trường ấy" - ông Chính nhớ lại.
Ông bảo đó là những ngày "cơm ăn một nắm no cả mấy ngày", "bom đạn dội xuống không còn chỗ nấp", "đồng đội chưa kịp nhớ mặt gọi tên đã phải tìm xác nhau"...
Cả lớp ông Chính năm ấy hơn 10 người cùng đi, chỉ 4 người trở về. "Nhớ lại để thấy được rằng hoà bình hôm nay quý giá thế nào. Nhìn đất nước hôm nay, tôi thấy mừng, thấy an ủi, thấy xứng đáng" - ông Chính nói.
Người cựu binh 72 tuổi này tràn đầy hi vọng vào tương lai của đất nước. Hào hùng, khí thế, giỏi giang... là những từ ông dùng để mô tả về người trẻ. "Mong sao các cháu thật nhiều sức khoẻ, phải thật khoẻ mới có sức để phát triển đất nước" - ông Chính nhắn nhủ.
THANH TÚ
Buổi lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành chính thức bắt đầu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng , Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng tới dự lễ tổng duyệt.
Mở đầu là màn rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh và thắp sáng đài lửa truyền thống cách mạng tại chính giữa quảng trường.
Ngọn lửa truyền thống biểu tượng cho ý chí và khát vọng trường tồn của dân tộc được rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tới Quảng trường Ba Đình.
Ngọn lửa được trao cho Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, người đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, bắn rơi 6 máy bay của địch, trở thành một trong những phi công anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam để thắp lên đài lửa.
Tiếp đến là lễ chào cờ được tổ chức trang trọng, bài hát Tiến Quân Ca vang vọng quảng trường, cùng lúc này tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, 21 phát đại bác được bắn rền vang và truyền hình trực tiếp về quảng trường.
Các biên đội máy bay cũng đang tiến về bầu trời khu vực Quảng trường Ba Đình.
Mở đầu Cuộc diễu binh, diễu hành là các Biên đội của Khô
Dẫn đầu là biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Biểu tượng cho sức mạnh đại đoàn kết, niềm tự hào của Đảng và dân tộc, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng xây dựng đất nước cất cánh, vươn cao trong kỷ nguyên mới.
Với cảm xúc dâng trào của một người lính, Thượng úy Nguyễn Đức Phước (Bắc Ninh) bày tỏ vô cùng vui mừng, hạnh phúc khi được có mặt trên đường Tràng Tiền, trực tiếp chứng kiến buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.
Người cựu binh năm nay đã 90 tuổi, ông có mặt tại Thủ đô Hà Nội từ chiều hôm qua, sẵn sàng trải chiếu, đón bình mình trên phố như mọi người dân.
"Các anh công an thấy tôi tuổi cao, sức yếu nên đã sắp xếp cho tôi một chỗ nghỉ tại khu vực Nhà hát lớn, sáng sớm nay tôi được đưa ra khu vực ưu tiên" - ông Phước chia sẻ.
Hành trang ông Phước mang theo từ Bắc Ninh là những tấm huân huy chương cao quý, được đeo trang trọng trên ngực áo - minh chứng cho một thời chiến đấu quên thân, sống trọn tuổi trẻ vì Tổ quốc của người con đất Kinh Bắc.
"Tôi đã chiến đấu từ Bắc Ninh vào đến Gia Lai với tinh thần cống hiến trọn vẹn cho sự nghiệp giải phóng đất nước. Tôi cảm thấy tự hào vì mình đã góp một phần sức lực nhỏ bé vào thành quả này. Có được ngày hôm nay không hề dễ dàng, tôi mong thế hệ trẻ tiếp tục noi gương cha ông, phấn đấu và nỗ lực hết mình để phụng sự Tổ quốc, đưa Việt Nam sánh vai cùng cường quốc năm châu" - ông Phước nhắn nhủ.
THANH TÚ
Ông Dương Văn Hải (xã Đa Phúc, TP.Hà Nội) - một cựu chiến binh chia sẻ niềm tự hào khi được chứng kiến màn pháo lễ và biểu diễn máy bay trong buổi tổng duyệt sáng nay.
“Vợ chồng tôi xuống trung tâm thành phố từ tối hôm qua, chờ ở sân vận động từ 5h sáng chỉ để chứng kiến khoảnh khắc đầy tự hào này của Tổ quốc mình” – ông Hải xúc động nói.
Giữa dòng người tấp nập trên đường Thanh Niên, cựu chiến binh Nguyễn Quang Thắng, 60 tuổi, lặng lẽ đứng nhìn đoàn diễu binh đi qua với ánh mắt rưng rưng. Ông đã có mặt từ rất sớm, như một lời hẹn thiêng liêng với quá khứ.
Từng tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, ông Thắng hiểu rõ giá trị của hòa bình. Những tháng năm chiến đấu nơi biên cương, ông đã đối mặt với cái chết không chỉ một lần. Biết bao đồng đội đã ngã xuống, còn ông may mắn được trở về, mang theo ký ức không thể nào quên.
Chứng kiến lễ diễu binh mừng Quốc khánh hôm nay, ông Thắng nghẹn ngào nhớ về những người đồng đội thân thiết – những người mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi. Nhìn hàng quân bước đều, kỷ luật, trang bị hiện đại, lòng ông dâng trào niềm tự hào.
Quân đội nay đã khác, mạnh mẽ, tinh nhuệ hơn xưa và tinh thần chiến đấu vì Tổ quốc vẫn vẹn nguyên, không thay đổi. Rất nhiều chiến sĩ đã chiến đấu, hi sinh vì bình yên hôm nay của đất nước. Mỗi lần xem diễu binh không chỉ là niềm vui, mà còn là dịp để tri ân – tri ân những người đã hy sinh" - giọng ông Thắng trầm xuống nhưng ánh mắt vẫn sáng lên niềm tự hào.
T.HẰNG-V.LONG
Khối nữ Quân nhạc Việt Nam cùng những âm thanh hùng tráng ngân vang
Các khối quân diễu hành qua các ngả đường
Xe chỉ huy đi qua trong tiếng reo hò của người dân
Khối Nữ Cảnh sát Giao thông
HOÀNG GIANG - CTV
Các khối diễu hành đi qua trục đường Liễu Giai
Rất đông người dân chào đón đoàn diễu hành dọc hai bên đường và tại các giao lộ
Đoàn xe chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đi qua ngã tư Trần Phú-Hùng Vương
NGỌC SƠN-TRỌNG PHÚ
Bà Đậu Thị Ngân (84 tuổi, trú xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An) đã đi hơn 300km ra Hà Nội để hòa vào niềm vui của non sông. Bà cùng hàng ngàn người dân ở mọi miền đất nước đã đổ về đây trong những ngày đặc biệt này và cảm thấy vô cùng vui mừng, hào hứng với không khí ngày đại lễ.
Bà Ngân kể con trai bà là bộ đội - đang trực tại đơn vị nên không có thời gian đưa mẹ đi ngắm phố phường. Bù lại, bà được con dâu đưa ra khu vực sân vận động Mỹ Đình để được tận mắt chứng kiến đoàn xe pháo quân sự bánh lốp, xe đặc chủng Công an tiến vào trung tâm thành phố và ngắm dàn pháo lễ khai hỏa.
ĐẮC LAM
Các quân nhân trong đội hình diễu hành của Quân đội Trung Quốc
Khối kỳ Liên bang Nga
PHI HÙNG