Bảng A, bóng đá nam SEA Games 32:

Campuchia lên ngôi đầu bảng SEA Games 32

(PLO)- U-22 Campuchia thắng lớn và lên ngôi đầu bảng A SEA Games 32.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ nhà Campuchia thắng lớn, thắng đậm hơn cả ứng viên vô địch Indonesia để tạm lên ngôi đầu bảng A môn bóng đá nam SEA Games 32. Ở trận ra quân, trong khi Campuchia thắng Đông Timor 4-0, thì Indonesia đánh bại Philippines 3-0.

Campuchia lên ngôi đầu bảng SEA Games 32 ảnh 1

Indonesia (đỏ) thắng Philippines 3-0. Ảnh: CTP

Sân Olympic tràn ngập khán giả, không làm cho các học trò HLV Keisuke Honda nặng chân hay áp lực, một điều rất tiến bộ của U-22 Campuchia, những đôi chân của họ rất thanh thoát và họ đã ghi đến bốn bàn thắng.
Trong khi đó, thầy trò HLV Sjafri của Indonesia đã đánh bại đội yếu Philippines 3-0. Ba bàn thắng của Indonesia được ghi do công tuyển thủ U-19 Marcelino Ferdinan (45+1), Irfan (90) và Fajar (90+2).

HLV Sjafri mừng ra mặt với khởi đầu chiến thắng. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, vị giám đốc kỹ thuật kiêm HLV trưởng U-22 Indonesia này cho biết mục tiêu của đội là thắng Philippines. Tuy nhiên khi Indonesia thắng 3-0 cùng thế trận mà các học trò thể hiện, ông rất hài lòng. Ông cho rằng Philippines rất khó đánh bại nhưng đội của ông vẫn thắng 3-0.

Trung vệ Fajah cũng góp một bàn. Ảnh: CTP

Trung vệ Fajah cũng góp một bàn. Ảnh: CTP

HLV Sjafri tiết lộ thêm rằng, thực tế khi Indonesia bị tước quyền đăng cai World Cup U-20, bóng đá Indonesia rất buồn và hụt hẫng. Bây giờ, họ đã vui trở lại, ít nhất là mọi chuyện đang thuận buồm cho công cuộc chinh phục ngôi cao nhất của bóng đá SEA Games 32.

Ở trận đấu sau đó giữa chủ nhà Campuchia và Đông Timor, thầy trò HLV K. Honda đã có một buổi chiều thăng hoa ở sân Olympic ngay giữa thủ đô để đánh bại Đông Timor đến 4-0.

Các bàn thắng của Campuchia do công Chou Sinti hoàn thành cú đúp vào các phút 38 và 45+2, Rotana đào sâu cách biệt lên 3-0 ở phút 72 và Lim Pisoth “chốt” chiến thắng 4-0 ở phút 82.

Sòng phẳng mà nói, Campuchia thăng hoa, nhưng hôm nay đội bóng trẻ Đông Timor đánh mất mình rất nhiều. Họ chơi bị động, bạc nhược và phòng ngự như mơ ngủ để thua những bàn thật khó chấp nhận.

Fan hâm mộ Campuchia "đi bão" đến sân Olympic được sự hộ tống của cảnh sát và chứng kiến bữa tiệc bàn thắng. Ảnh: CTP

Fan hâm mộ Campuchia "đi bão" đến sân Olympic được sự hộ tống của cảnh sát và chứng kiến bữa tiệc bàn thắng. Ảnh: CTP

Bảng A sẽ có những bất ngờ khó đoán, trừ một Philippines truyền thống chưa bao giờ mạnh ở sân chơi U-22 SEA Games. Nếu Campuchia muốn có vào bán kết, họ tiếp tục phải vượt qua “ngọn núi” không cao nhưng hiểm trở, đó là Myanmar do HLV người Đức Michael Feichtenbeiner dẫn dắt có tính kỷ luật rất cao.

Hy vọng thầy trò K. Honda thăng hoa và sẽ tạo nên những bất ngờ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm