Lượt trận thứ 2 bảng A AFF Cup 2022

HLV Keisuke Honda gửi lời thách thức đến HLV Shin Tae-yong

(PLO)- Đánh bại đối thủ khó chịu Philippines 3-2 trên sân nhà, thầy trò HLV Keisuke Honda của Campuchia tự tin đến Jakarta nghênh chiến với ứng cử viên vô địch Indonesia.

Nghỉ lượt trận đầu, thầy trò HLV Shin Tae-yong của Indonesia có đầy đủ những thông tin khi chứng kiến Campuchia thắng Philippines bằng thứ bóng đá nổi bật bởi yếu tố tinh thần. Đấy cũng là trận đấu mang đậm dấu ấn của HLV người Nhật Keisuke Honda.

Thầy trò HLV Honda gây bất ngờ trong chiến thắng Philippines 3-2 và gửi lời thách thức đến HLV Shin Tae-yong của Indonesia. Ảnh: AFF
Thầy trò HLV Honda gây bất ngờ trong chiến thắng Philippines 3-2 và gửi lời thách thức đến HLV Shin Tae-yong của Indonesia. Ảnh: AFF

Dù có nhiều thuận lợi như được thi đấu trên sân nhà giữa “chảo lửa” Bung Karno “đi dễ khó về”, thầy trò ông Shin Tae-yong còn là đội bóng duy nhất ở bảng A chưa lộ diện cả về con người lẫn lối chơi.

Xét trên yếu tố lịch sử và khả năng của hai nền bóng đá thì Campuchia chưa phải là đối thủ của Indonesia nhưng rõ ràng thầy trò HLV Honda khi đá với Philippines họ cũng xác định điều đấy và chấp nhận chơi với tư cách “kèo dưới”, luôn rình rập và làm khó đối thủ.

Campuchia chưa cho thấy sức mạnh về thể lực và cũng là đội bóng thiếu cân bằng trong ba tuyến. Đó có thể là lỗ hổng để chủ nhà Indonesia khoét vào. Điểm yếu của Campuchia cũng là thế mạnh của Indonesia vốn là tập thể rất khỏe với nhiều cầu thủ có tốc độ và khả năng bứt phá mạnh mẽ.

Những cầu thủ được xem là trụ cột của Campuchia như Keo Sokpheng, Bunheing, Chanthea, Pisoth... tuy có bén nhọn trong vài tình huống nhưng sức mạnh và sức bật khó tạo nên bất ngờ trước hàng phòng ngự chặt chẽ và kỷ luật của Indonesia.

Trong trận thắng Philippines 3-2, Campuchia đã bất ngờ đánh bại đối thủ, trong đó có hai bàn thắng được ghi trong vòng 5 phút nhưng những gì Campuchia tạo bất ngờ ấy đã được HLV Shin Tae-yong chứng kiến và đưa ra lời cảnh giác đến các học trò rồi.

Indonesia cũng có “ngoại lực” như Klok, Lilipaly… và những cái tên còn rất trẻ nhưng chơi bóng giỏi như Witan Sulaeman, Egy Maulana, Aswawi, Jaza Irfan, Elkan Baggott, Ramdani Saddil... cũng có thể tạo nên sự khác biệt của trận đấu.

. Dự đoán: Indonesia thắng 3-1.

Ở trận đấu còn lại giữa Philippines và Brunei sẽ không có cửa cho tân binh Brunei, đội bóng tuy có những nét mới do HLV Mario Rivera người Tây Ban Nha mang lại nhưng vẫn chưa cho thấy tính chuyên nghiệp ở tập thể này. Cũng cần biết hơn hai năm dịch bệnh COVID-19 hoành hành, bóng đá Brunei đóng cửa hoàn toàn và đội tuyển của họ cũng không thi đấu, bỏ cả tham dự AFF Cup 2021 và mới trở lại. Thế nên trận ra quân họ thua Thái Lan 0-5 là còn ít và cho thấy đúng nghĩa là đội lót đường.

. Dự đoán: Philippines thắng 3-0.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm