Trong các số báo ngày 22 và 23-4, Pháp Luật TP.HCM đã thông tin tại TP.HCM đang tồn tại hàng chục căn nhà bị nghiêng. Trong đó, quận Bình Thạnh chiếm vị trí “quán quân” với hàng loạt căn nhà cao tầng nghiêng ngả dựa vào nhau trên các tuyến đường D2, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Chu Văn An, Đinh Bộ Lĩnh. Không chịu thua kém, các tuyến đường Chợ Lớn, số 20, 22, 24, 26 khu vực Bình Phú, quận 6 cũng tồn tại nhiều “phố nhà nghiêng”. Dưới đây là những hình ảnh Pháp Luật TP.HCM ghi nhận được tại hai khu vực trên.
Căn nhà 726A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh dường như đã “chồm” hẳn qua nhà kế cận. Ảnh: MP
Nhà số 36 đường số 22, phường 11, quận 6 còn mới toanh nhưng cũng chịu tình trạng nghiêng ngả. Ảnh: HTD
Hai căn nhà trên đường Bạch Đằng, phường 13, quận Bình Thạnh từ lâu đã “nghỉ chơi” với nhau. Khoảng cách giữa hai căn càng ngày càng lớn. Ảnh: HTD
Cách khắc phục nhà nghiêng phổ biến: dùng tôn che lại khoảng hở. (Ảnh chụp trên đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh) Ảnh: HTD
Những căn nhà mới xây tại khu vực Bình Phú, quận 6 cũng bắt đầu nghiêng ngả. Không rõ nếu chậm khắc phục, những căn nhà này còn nghiêng đến mức nào. Ảnh: HTD
Đáng chú ý là dù những người xung quanh hết sức lo lắng không rõ khi nào hiểm họa sẽ đổ ụp xuống thì chủ những căn nhà nghiêng vẫn hết sức chủ quan. Theo họ, những căn nhà nghiêng đều dựa vào nhà bên cạnh nên chẳng có gì đáng lo. Còn việc khắc phục thì chẳng ai quan tâm do chi phí quá cao. Ngoài ra, dường như họ cũng không biết rằng theo quy định pháp luật, việc khắc phục sự cố là trách nhiệm của mình. Chính vì vậy, có chủ nhà đã mạnh dạn đề nghị chính quyền phải bỏ tiền thì mới chịu khắc phục, còn không thì… “hãy đợi đấy”.
M.PHONG - T.DŨNG