Sau khi bước vào cổng, tôi đến ngay gian hàng bốc số trúng thưởng theo tiếng chào mời khá hấp dẫn. Anh thanh niên cầm micro đứng trong gian hàng nói liên hồi: “Chỉ 10.000 đồng bảy lá thăm, có tham gia thì có tay cầm quà, không tham gia thì không có quà cầm tay”. Lâu lâu anh này lại hét lên: “Số này trúng bàn ủi, trúng bếp ga, trúng quạt điện... Nếu ai không lấy sản phẩm thì đổi bằng tiền mặt, ba lần trật, một lần trúng vẫn còn lời to”.
Ham vui tôi cũng tham gia chơi. Thế nhưng tôi xé mãi, bốc hoài vẫn trật lất.
Tôi quan sát thấy mỗi mặt hàng trúng thưởng chỉ có một cái được trưng bày. Có vẻ như một số người trúng thưởng là những người được thuê để mồi khách. Bằng chứng là có một anh mái tóc nhuộm vàng loe hoe, mặc áo đen bóc hết số này đến số khác mà không phải đưa tiền. Sau đó, anh ta lấy trong túi quần ra một con số và hô lên: “Trúng bếp ga rồi!”. Anh thanh niên cầm micro ra vẻ buồn rầu, than thở: “Lại một cái bếp ga nữa đi mãi không về!”… Còn người trúng thưởng ôm bếp ga, được vài giây thì đổi lại, lấy 110.000 đồng rồi lảng vảng ra ngoài. Vài phút sau, thấy đông khách, anh ta lại vào nhận “nhiệm vụ”. Tôi hỏi: “Làm thế nào trúng hoài vậy?”, anh ta chỉ cười rồi bỏ đi chỗ khác.

Ngoài gian hàng này, những gian hàng còn lại cũng chơi trò may rủi như bốc trứng trúng nồi niêu xoong chảo, ném banh, thảy vòng gỗ trúng đồ gia dụng. Gian hàng bốc trứng nhựa trúng thưởng lúc nào cũng thu hút đông đảo khách. Tôi trả 10.000 đồng lấy bảy quả trứng nhựa để bốc nhưng chẳng trúng quả nào. Để ý quan sát, tôi phát hiện một người đàn ông ôm cả rổ trứng để bốc. Lâu lâu ông lại chìa ra con số trúng thưởng. Tôi hỏi thăm: “Sao chú trúng liên tục hay vậy?”. Ông ta lộ vẻ nghi ngại, lặng lẽ bỏ rổ trứng lên quầy, đi ra ngoài.
Ở một gian hàng quay số trúng thưởng khác, chỉ với vài sản phẩm lèo tèo như cà men, chảo chống dính, điện thoại di động… nhưng người quản trò vẫn tung hứng sôi động. “Cò” trúng thưởng vây quanh, thấy khách lưỡng lự thì xông vào chơi và dĩ nhiên là họ luôn luôn trúng.
Ở các gian hàng này, nếu cố ý quan sát thì mọi người cũng dễ nhận thấy sự bất thường. Nhiều khi “cò” chưa có ý đổi hàng trúng lấy tiền thì chủ gian hàng đã thu ngay lại, lấy tiền đưa “cò”. Còn khi khách thật may mắn trúng thưởng, họ lại viện lý do hết hàng để ép khách chơi tiếp. Hiếm hoi lắm mới có một phụ nữ trúng thưởng một đĩa nhôm. “Cái đĩa nhôm này chỉ khoảng 10.000 đồng. Như vậy là huề vốn nhưng chẳng biết chất lượng ra sao” - chị này chia sẻ.
Chưa hết, sau cả tiếng đồng hồ diễn kịch, người quản trò mệt quá nên lộ hết chân tướng. Một anh “cò” trúng chiếc cà mèn, đưa số trúng để lấy sản phẩm nhưng người quản trò lại móc tiền ra đưa.
Hội chợ trên do Công ty TNHH Lâm Nhật Sơn tổ chức, diễn ra từ ngày 28-1 đến 8-2. Mọi người nên cảnh giác để không bị mắc bẫy bởi các trò chơi trúng thưởng có dấu hiệu lừa bịp.
PHƯƠNG LOAN