Cậu bé hóa câm sau tám năm bị nhốt cùng 'mẹ điên'

Theo tạp chí NetEase, hàng xóm xung quanh đều xem hai mẹ con cậu là “những người điên”.
Trong suốt tám năm qua, mỗi khi đi làm là cha cậu - ông Yuan Liangquan lại nhốt cậu cùng mẹ mình trong nhà để cậu bé không bỏ chạy lung tung.

Kết quả, cậu bé Yuan Jiankang không thể nói thành tiếng hay chuyện trò với bất kỳ ai do không được giáo dục và tiếp xúc với mọi người.

 Cậu bé Yuan Jiangkang, 12 tuổi ,bị nhốt trong nhà suốt 8 năm. Cậu không thể tự chăm sóc bản thân cũng như không thể nói chuyện với mọi người.

Theo tờ Shanghaiist, cậu bé không có bạn bè bởi những người hàng xóm đều cấm con cái mình giao lưu tiếp xúc với cậu.

Cậu bé không thể tự chăm sóc bản thân và hoàn toàn phải nhờ cậy vào người cha. Khi khát nước, cậu bé lại đến những thùng đựng nước cống để uống. 

Tuy nhiên với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và nhiều người hàng xóm tốt bụng, cha cậu đã cảm thấy không còn cần thiết phải nhốt cậu bé trong nhà nữa và quyết định đưa cậu bé đến trung tâm tâm thần để điều trị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm