Cầu thủ xuất sắc nhất trận Mỹ thắng tuyển nữ Việt Nam nói gì?

(PLO)- Lần đầu tiên góp mặt ở World Cup, các cô gái Việt Nam có màn ra mắt xuất sắc khi buộc nhà đương kim vô địch Mỹ phải làm việc chăm chỉ để giành chiến thắng 3-0 trong trận mở màn bảng E Giải vô địch bóng đá nữ thế giới tại sân Eden Park.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chân sút trẻ Sophia Smith 22 tuổi đã lập cú đúp vào lưới thủ môn Kim Thanh cùng một kiến tạo cho đồng đội ghi bàn giúp tuyển Mỹ thắng nhẹ thầy trò Mai Đức Chung 3-0.

Sophia Smith được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận đấu. Cô bày tỏ: “Tôi cảm thấy tốt về trận đấu này. Tôi luôn suy nghĩ làm bất cứ điều gì cần thiết để giúp tuyển Mỹ giành chiến thắng và đó là những gì tôi đã làm. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì tôi có một chút lo lắng khi tham gia World Cup. Vì vậy, thật tuyệt khi chúng tôi giành được chiến thắng.

Thật thú vị khi được tham dự World Cup lần này. Mọi khoảnh khắc trong trận đấu đều vui vẻ và khán giả thật tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng đây là một khởi đầu tốt cho tuyển nữ Mỹ trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch”.

Sophia Smith đã lập cú đúp và một kiến tạo trong trận thắng tuyển nữ Việt Nam 3-0 được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất. Ảnh: ANH ĐỒNG.

Sophia Smith đã lập cú đúp và một kiến tạo trong trận thắng tuyển nữ Việt Nam 3-0 được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất. Ảnh: ANH ĐỒNG.

Tuy nhiên, những cô gái Việt Nam ở lần đầu tiên tham gia World Cup đã chơi kiên cường và nhiều lần làm nản lòng đội bóng từng bốn lần vô địch với hàng phòng ngự kỷ luật. Thực tế, thầy trò Mai Đức Chung biết rõ mình sẽ phải đối mặt với một bài kiểm tra khó khăn khi người Mỹ kiểm soát trận đấu ngay từ tiếng còi đầu tiên của trọng tài, nhưng các tuyển thủ nữ Việt Nam không nao núng.

Số liệu thống kê cho thấy tuyển Mỹ chơi áp đảo khi bóng lăn hầu hết trên phần sân của Việt Nam. Họ cũng đã tung ra 28 cú sút nhưng chỉ ba lần thành bàn, bởi màn trình diễn phòng ngự kỷ luật của đội bóng đến từ Đông Nam Á.

Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, sức ép của các nhà đương kim vô địch Mỹ cuối cùng cũng được đền đáp ở phút thứ 13 khi Sophia Smith dứt điểm cận thành sau đường chuyền gọn gàng của Alex Morgan.

Đồng đội chúc mừng thủ môn Kim Thanh cản phá thành công cú sút 11 mét của ngôi sao Morgan. Ảnh: ANH ĐỒNG.

Đồng đội chúc mừng thủ môn Kim Thanh cản phá thành công cú sút 11 mét của ngôi sao Morgan. Ảnh: ANH ĐỒNG.

Có lợi thế sớm, tuyển nữ Mỹ tấn công dồn dập nhưng phải đợi đến cuối trận mới có cơ hội rõ ràng tiếp theo khi Hoàng Thị Loan bị cho là phạm lỗi với Trinity Rodman trong vòng cấm. Morgan bước lên thực hiện quả đá phạt đền nhưng thủ môn Trần Thị Kim Thanh đã phán đoán chính xác để cản phá bóng trước khi bị phá ra chịu phạt góc.

Tuy nhiên, vẫn còn thời gian cho bàn thắng thứ hai của Mỹ trước khi nghỉ giữa hiệp với nỗ lực của Smith sút bóng qua hai chân thủ môn Kim Thanh nhân đôi cách biệt ở phút bù giờ 45+7. Vẫn là Smith có một cơ hội tuyệt vời từ đường chuyền của Morgan để hoàn thành cú hat trick nhưng tiền đạo này lại không thể sút trúng đích.

Bàn thắng thứ ba đã đến với tuyển nữ Mỹ ở phút 77, khi Smith trở thành người kiến ​​tạo cho Lindsey Horan ấn định 3-0. Đây cũng là một tỉ số cho thấy sự vững vàng của các cô gái Việt Nam, sau trận mở màn World Cup hồi bốn năm trước, tuyển nữ Mỹ đánh bại Thái Lan 13-0.

Tuyển nữ Việt Nam chơi lăn xả trước nhà đương kim vô địch thế giới. Ảnh: ANH ĐỒNG.

Tuyển nữ Việt Nam chơi lăn xả trước nhà đương kim vô địch thế giới. Ảnh: ANH ĐỒNG.

HLV Vlatko Andonovski cũng hài lòng về các học trò: “Tôi cảm thấy rất tốt. Chúng tôi muốn giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Tuyển nữ Mỹ đã tạo ra rất nhiều cơ hội và muốn ghi nhiều bàn thắng hơn, nhưng họ không thể.

Hy vọng chúng tôi sẽ cải thiện khả năng dứt điểm và mang lại hiệu quả hơn trong trận đấu tiếp theo gặp Hà Lan. Chúng tôi sẽ nhanh chóng quên đi trận thắng Việt Nam 3-0 để tập xử lý mọi thứ ở từng trận một”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm