Đội trưởng Việt Nam từ trái bóng bưởi đến sân chơi World Cup

(PLO)- Khi còn đá bóng bằng trái bưởi, trái dừa ở quê Trà Vinh, nữ thủ quân của tuyển nữ Việt Nam Huỳnh Như không thể tưởng tượng có ngày mình góp mặt tại sân chơi lớn nhất thế giới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuyển nữ Việt Nam (VN) ghi dấu ấn lịch sử lúc 8 giờ ngày 22-7 khi đứng trên sân Eden Park (New Zealand), đặt tay lên ngực trái và chào cờ, hát quốc ca trước trận đấu với nhà đương kim vô địch thế giới Mỹ.

Những cô gái quê ở đấu trường World Cup

“Chúng tôi rất tự hào khi có mặt ở đây và chơi bóng với tuyển nữ Mỹ. Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để đến New Zealand tận hưởng những ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới. Tôi hy vọng giải đấu này sẽ trở thành nguồn động lực bất tận cho các cầu thủ trẻ VN” - cô gái 31 tuổi Huỳnh Như xúc động chia sẻ trước trận mở màn World Cup.

Cùng đồng đội đoạt nhiều HCV SEA Games và nay bước ra sân chơi thế giới với nhiều khó khăn nhưng nguyện sẽ chơi hết sức mình. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Cùng đồng đội đoạt nhiều HCV SEA Games và nay bước ra sân chơi thế giới với nhiều khó khăn nhưng nguyện sẽ chơi hết sức mình. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Đội trưởng của tuyển nữ VN bồi hồi kể lại những ngày thơ ấu còn ở quê Trà Vinh, cô thường lấy trái bưởi, trái dừa làm bóng đá cho thỏa niềm đam mê, chưa từng nghĩ đến một ngày sánh vai cùng các cường quốc bóng đá thế giới. Nhưng bây giờ, giấc mơ của Huỳnh Như và đồng đội đã thành hiện thực.

“Khi tôi lớn lên ở quê, những trái dừa, trái bưởi, thay vì quả bóng da, từng là thứ tôi đá bằng chân trần, không mang giày. Giờ đây, chúng tôi đang góp mặt ở World Cup” - Huỳnh Như bày tỏ - “Chúng tôi luôn cố gắng hết sức để thực hiện ước mơ của mình và dành cho người hâm mộ VN”.

Có rất nhiều nữ tuyển thủ VN yêu bóng đá theo những cách rất dễ thương. Nữ tiền vệ 35 tuổi Thùy Trang, lớn tuổi nhất đội, nhớ mãi thời còn tắm mưa ở quê nhà Đại Lộc (Quảng Nam) theo các bạn nam đồng trang lứa đá bóng trên mặt ruộng. Trung vệ thép Chương Thị Kiều thích bơi lội từ nhỏ ở Gò Quao (Kiên Giang), đến năm 14 tuổi mới chạm vào quả bóng đã mê mẩn không rời.

Nữ tiền vệ Tuyết Dung ngày đầu vào trung tâm huấn luyện Hà Nam không dám mặc đồng phục vì ngại ngùng, vì quen mặc quần short đá bóng khi giúp mẹ gặt lúa ở cánh đồng Đồn Xá (Bình Lục), giờ kiêu hãnh đá World Cup ở tuổi 30.

“Khi tôi lớn lên ở quê, những trái dừa, trái bưởi, thay vì quả bóng da, từng là thứ tôi đá bằng chân trần, không mang giày. Giờ đây, chúng tôi đang góp mặt ở World Cup.”

Tiền đạo Huỳnh Như

Đá không sợ hãi

Lần đầu tiên bóng đá nữ VN gia nhập sân chơi quốc tế năm 1997 do chính HLV Mai Đức Chung dẫn dắt đá giải tiền SEA Games 19 ở Malaysia thì 26 năm sau, ông cùng học trò chơi một vòng chung kết giải thế giới tại New Zealand.

Ông Chung 73 tuổi tự tin cho biết tuyển nữ VN sẽ thi đấu không sợ hãi trước đội bốn lần đăng quang World Cup, khi mùa giải mới tổ chức tám lần. Tuyển nữ Mỹ cũng chính là nhà đương kim vô địch thế giới và mong mỏi phá kỷ lục của cả bóng đá nam ở lần thứ ba lên ngôi.

“Chúng tôi biết rõ tuyển nữ Mỹ giỏi như thế nào. Họ xếp hạng số 1 thế giới, còn chúng tôi đứng vị trí 32” - HLV Mai Đức Chung lớn tuổi nhất của giải đấu bộc bạch - “Tuyển nữ VN tôn trọng đội bạn nhưng chúng tôi không sợ tuyển nữ Mỹ. Chúng tôi không đến New Zealand du lịch và biết mình phải làm gì cho trận đấu. Ban huấn luyện đã lên kế hoạch tốt nhất để chống lại Mỹ”.

Tiền vệ kỳ cựu Tuyết Dung tâm sự: “Trận ra quân của đội tuyển nữ VN tại cúp thế giới gặp nhà vô địch thế giới là một dấu mốc lịch sử. Tôi tin tưởng cả đội sẽ chơi hết sức mình. Dù cho kết quả thế nào thì tôi hy vọng nỗ lực của chúng tôi sẽ mang đến niềm tự hào cho người hâm mộ”.•

Hạn chế bàn thua

HLV Mai Đức Chung thẳng thắn thừa nhận trình độ của các học trò không thể sánh với đội bóng số 1 thế giới. Ông hy vọng những cô gái VN sẽ chơi tập trung và tỉnh táo, hạn chế bàn thua, không để chấn thương hoặc thẻ phạt. Ông Chung cũng tập nhiều cho học trò các tình huống cố định, chống bóng bổng, chủ động phòng ngự và chờ thời cơ phản công. Tuyển nữ VN có thể vắng Thanh Nhã do cảm cúm và tiền đạo Hải Yến, tiền vệ Dương Thị Vân vừa hồi phục chấn thương.

Các cô gái VN mơ ước có một bàn thắng vào lưới nhà đương kim vô địch World Cup để ghi dấu ấn lịch sử. Tuy nhiên, điều này sẽ cực kỳ khó khăn nếu nhìn vào tuyển nữ Thái Lan bốn năm trước thua nặng Mỹ 0-13. Đội bóng số 1 thế giới có nhiều tên tuổi lớn như Julie, Morgan, Naeher, Kelley và Megan Rapinoe từng vô địch World Cup 2015, 2019 kết hợp cùng Macario, Rodman, Swanson hay tiền đạo trẻ đang lên Sophia Smith chỉ có mục tiêu duy nhất là đăng quang lần thứ ba liên tiếp. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm