Cha mẹ xô xát, con gái 8 tuổi bị lạc đạn trúng đầu

Những người dân chứng kiến sự việc trong một khu dân cư thuộc quận Northiam, thành phố Sussex cho biết họ nghe thấy tiếng cãi nhau phát ra từ ngôi nhà. Sau đó có tiếng phụ nữ kêu thét: “Hắn ta có súng”, rồi gần như tức thì, hai tiếng nổ vang lên.

Không ai biết việc gì đã xảy ra và cũng không dám đến gần hiện trường. Theo suy đoán của cảnh sát, người đàn ông đã muốn bắn vợ mình nhưng do đôi bên giằng co, súng nổ và bắn trúng đầu của cô con gái nhỏ đứng gần đó.

Người đàn ông này sau đó đã vội vã tháo chạy ra khỏi nhà, trốn vào xe hơi riêng đậu trước cửa. Cảnh sát địa phương nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Bé gái được đưa đi cấp cứu nhưng tiên lượng rất xấu.

 Cảnh sát phong tỏa hiện trường

Sau hai giờ bị bao vây, người đàn ông, chính là cha đứa bé, vẫn kiên quyết cố thủ trong xe. Tuy nhiên, biết không thể thoát khỏi, cuối cùng anh ta đã dùng súng tự sát. Hiện danh tính của cả gia đình này chưa được công bố.

Cơ quan điều tra chưa lấy được lời khai của người vợ về sự việc xảy ra. Được biết, người mẹ trẻ này mới cùng hai con của mình, một trai một gái, dọn đến sống tại đây không lâu. Cô là một trợ giảng tại một trường tiểu học, được hàng xóm đánh giá là một phụ nữ hòa nhã, dễ mến. Bà Susie Clements, hàng xóm, cho biết bé gái bị bắn là một cô bé rất đáng yêu, hoạt bát.

Cảnh sát trưởng Neil Honnor nhận định: “Chúng tôi cho rằng đây là một tai nạn chứ không phải một âm mưu và không có cá nhân nào khác liên quan”. Theo thông tin từ bệnh viên King’s College, bé gái vẫn chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm