Cha tử nạn, mẹ ung thư, bốn con thơ không điểm tựa

Trong lúc người vợ đang nằm chờ chết do ung thư giai đoạn cuối, người chồng ráng ra khơi kiếm tiền để nuôi các con nhỏ thì đã bị sóng dữ cướp đi mạng sống.

Ngày 5-12, sau khi chôn cất anh Lê Văn Tánh (44 tuổi, ngụ thôn Long Thủy, xã An Phú, TP Tuy Hòa, Phú Yên), người dân địa phương ngồi lại bàn bạc tìm cách cứu giúp vợ và bốn đứa con anh Tánh vượt qua hoạn nạn.

Ông Nguyễn Hay (cha vợ anh Tánh) kể anh Tánh đi biển thuê gần tám năm nay. Do sức khỏe yếu nên anh Tánh chủ yếu phụ việc trên các tàu đánh bắt gần bờ. Nhiều khi cả tháng chỉ kiếm được chừng 1 triệu đồng mang về nuôi vợ con. Gặp lúc biển động, chủ tàu bị lỗ thì về tay không. Để kiếm tiền đỡ hơn, anh Tánh xin đi làm cho tàu câu cá ngừ đại dương của anh Lê Văn Tuấn (ở phường Phú Đông, TP Tuy Hòa). Thế nhưng nghiệt ngã thay, vừa đi chuyến khơi xa đầu tiên thì anh Tánh tử nạn.

Cha tử nạn, mẹ ung thư, bốn con thơ không điểm tựa ảnh 1

Chị Nguyễn Thị Quý và đứa con út. Ảnh: TẤN LỘC

Theo anh Lê Văn Tuấn, tối 1-12, anh em ngư dân thay phiên nhau xuống thúng chai câu mực làm mồi. Khi anh Tánh cùng một ngư dân đi câu mực, sóng lớn bất ngờ đánh lật thúng chai. Anh em phát hiện lao xuống cứu vớt cả hai người. Tuy nhiên, do sức khỏe yếu, lại chống chọi với sóng dữ giữa biển lạnh nên anh Tánh đã kiệt sức. Dù được anh em hô hấp nhân tạo nhưng anh Tánh đã tử vong sau đó.

Thi thể anh Tánh được đưa về quê nhà mai táng, chị Nguyễn Thị Quý (38 tuổi, vợ anh Tánh) chỉ đủ sức gượng dậy rồi ngã quỵ luôn sau đó. Anh Tánh mất đồng nghĩa điểm tựa duy nhất của năm mẹ con chị Quý không còn. Chị Quý mắc bệnh ung thư đã bốn năm nay, các bệnh viện đều trả về.

Bà Nguyễn Thị Tú Lan, Chi hội trưởng phụ nữ thôn Long Thủy, kể: “Trong nhà vợ chồng chị Quý nhiều lúc không có nổi vài ký gạo thì làm sao có tiền để mua thuốc thang. Cứ một, hai tuần, chị em phụ nữ trong thôn chia nhau đi quyên góp để có ít tiền cho chị Quý mua thuốc. Cứ năm, bảy hôm, bà con lại gom góp vài ký gạo để nuôi mấy đứa nhỏ”.

Cháu Lê Thị Thùy Trang, con lớn nhất của vợ chồng anh Tánh mới 13 tuổi, đứng khóc trước bàn thờ cha: “Con đã nhiều lần nói ba đừng đi biển xa, ở nhà lỡ má chết là ba sẽ không nhìn được mặt má lần cuối. Vậy mà ba lại đi!”. Chị Quý cũng nghẹn ngào: “Tui cứ nghĩ tui đi trước ảnh, ai ngờ... Tui đã nhiều lần dặn ảnh ở lại ráng nuôi con. Giờ thì mấy đứa nhỏ biết sống với ai!”. Cháu Lê Ngọc Thanh, con út của vợ chồng anh Tánh, mới bốn tuổi, ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Xót thương hoàn cảnh chị Quý, người vợ của chủ tàu xin đưa cháu Thanh về chăm nuôi nhưng cháu một mực không chịu đi.

Theo lời chị Quý, mấy năm nay, hầu hết áo quần, sách vở cho bốn đứa con của chị đi học đều do người thân phía ngoại và bà con hàng xóm sắm cho. Ông nội mấy cháu cũng đã bỏ mạng ngoài biển trong một cơn bão lớn khi anh Tánh còn nhỏ, bà nội cũng đã qua đời từ lâu. “Trước khi đi biển, được chủ tàu đãi ăn bún, ảnh gọi điện thoại về nói ảnh được ăn ngon, thương mấy mẹ con ở nhà không có gì ăn. Đó cũng là cuộc điện thoại cuối cùng của ảnh” - chị Quý nói trong nước mắt.

Gia đình vợ chồng anh Tánh là một trong những hộ có hoàn cảnh khó khăn nhất ở địa phương. Chính quyền địa phương đang vận động giúp đỡ chị Quý và mấy cháu nhỏ, nhất là tìm cách đảm bảo cuộc sống, có nơi nương tựa để các cháu tiếp tục được đi học.

ÔngNGUYỄN MẠNH THI, Chủ tịch UBND xã An Phú

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm