Chàng trai dân tộc Thái đi bộ hút đinh xuyên Việt với lộ phí chỉ 50 ngàn đồng

(PLO)- Sau 1 tháng 6 ngày, Lang Văn Canh đã đẩy xe đi bộ gần 700 km qua 12 tỉnh, thành. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Chàng trai dân tộc Thái đi bộ hút đinh xuyên Việt với lộ phí chỉ 50 ngàn đồng

Anh Lang Văn Canh, dân tộc Thái năm nay 33 tuổi, sinh ra và lớn lên ở thôn Kẻ Nóc, xã Mậu Đức, huyện Con Cuông (Nghệ An).

Sau khi học xong THPT, do điều kiện gia đình khó khăn, anh vào miền Nam làm thuê kiếm sống với nhiều công việc, từ công nhân tới phụ bếp…được 14 năm nay.

Với niềm đam mê khám phá các vùng đất trên dải đất hình chữ S, đồng thời muốn làm một điều đặc biệt trong đời mình, sau nhiều lần trăn trở, anh quyết định nghỉ việc, để thực hiện chuyến đi bộ, đẩy xe hút đinh, vá xe, đổ xăng miễn phí. Lộ trình xuất phát từ Mũi Cà Mau và điểm đến sẽ là Cột cờ Lũng Cú tỉnh Hà Giang.

Tác giả và Lang Văn Canh gặp nhau tại Ninh Thuận

Tác giả và Lang Văn Canh gặp nhau tại Ninh Thuận

Sau khi từ Bình Dương xuống Cà Mau, anh mua bánh xe, tự thiết kế cho mình “người bạn đồng hành” là một chiếc xe 2 bánh dùng để chứa toàn bộ “tài sản” của mình gồm: vài bộ quần áo, 1 cái võng, 1 cái lều xếp, bộ đồ vá xe máy, mấy chai nhựa đựng xăng và treo phía trước là 1 “chiếc máy” hút đinh, gồm 1 bàn nam châm kích thước đúng bằng chiều ngang chiếc xe, được gắn rất nhiều thỏi nam châm, buộc bằng 2 sợi dây thun cách mặt đường vài cm dụng để hút đinh và sắt vụn trên đường khi xe qua.

Lộ phí 50 ngàn đồng, hơn 1 tháng đi bộ đẩy xe hút đinh, gần 700 km

Ngày 3-7 từ tượng đài Mũi Cà Mau ở xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) Lang Văn Canh bắt đầu xuất phát, lộ phí trong túi vỏn vẹn có 50 ngàn đồng do 1 người bạn gửi tặng để đi đường uống nước.

Sau 1 tháng 6 ngày, Lang Văn Canh đã đẩy xe đi bộ gần 700 km qua 12 tỉnh, thành gồm Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, Long An, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận.

Gặp anh tình cờ trên tuyến QL 1A tại địa phận tỉnh Ninh Thuận, khi ấy có 1 bạn trẻ đi đường biết tin chạy xe máy đuổi theo và đang thăm hỏi hỗ trợ anh ly sinh tố cùng mấy chai nước ngọt.

Một người dân ở Ninh Thuận nghe tin Canh đi ngang đã đón anh dọc đường, tặng anh ít thực phẩm, động viên anh tiếp tục hành trình.

Một người dân ở Ninh Thuận nghe tin Canh đi ngang đã đón anh dọc đường, tặng anh ít thực phẩm, động viên anh tiếp tục hành trình.

Khi hỏi về mục đích của chuyến hành trình, chàng trai dân tộc Thái mặt đen nhẻm rám nắng nở nụ cười rất tươi chia sẻ: Mình thực hiện chuyến đi với mong muốn thỏa mãn lòng đam mê, thử thách bản thân mình. Đi qua mỗi vùng đất sẽ được chiêm ngưỡng những cảnh đẹp của quê hương đất nước, nét văn hóa đặc trưng, ẩm thực các vùng miền và trên hết lan tỏa thông điệp an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, chia sẻ khó khăn, kết nối yêu thương.

Trong chuyến hành trình của mình, ngoài việc đẩy xe hút đinh, anh còn vá xe miễn phí, hỗ trợ đổ xăng cho các trường hợp khó khăn trong khả năng có thể của mình.

Anh cho xem trong xe, ngoài hành trang của mình còn có 1 chai nhựa đựng đầy ốc vít và 1 bao chứa các chai nhựa, lon nước ngọt mà anh thu nhặt trên đường. Cầm chai xăng còn 2 phần anh nói: “Mình lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ những người đi xe hết xăng giữa đường nhưng cũng chỉ giúp họ có thể chạy xe để đi đến cây xăng thôi. Còn vỏ lon, chai nhựa cùng số ốc vít phế liệu kia, ngoài việc góp phần bảo vệ môi trường còn có thể đổi để có tiền mua thức ăn, nước uống cũng như mua xăng hỗ trợ người đi đường”.

Hàng ngày, mỗi khi đến chỗ nghỉ anh lại dành thời gian để gỡ các mảnh thép. đinh… ra và bỏ vào thùng rác.

Trở ngại trên hành trình “thiên lý” giờ đã trở thành quen

Trong hơn 1 tháng hành trình, anh đã có dịp giúp một số người đi xe máy hết xăng giữa đường. Đồng thời, anh cũng nhận được sự giúp đỡ của nhiều người dân hai bên đường nhất là các bạn trẻ.

Họ đã động viên để anh có thêm nghị lực tiếp tục con đường “thiên lý” đồng thời hỗ trợ anh bữa cơm, nơi nghỉ, nước uống, bánh kẹo…

Anh Canh tâm sự: "Vất vả là những ngày đầu chuyến đi, gặp mưa, nắng thất thường, thân thể chưa quen chịu đựng, Có những tình huống xảy ra mà chưa dự kiến trước được, nên có lúc tưởng chừng phải bỏ dở ước mơ.

Canh Lang Thang xuất phát tại Mũi Cà Mau

Canh Lang Thang xuất phát tại Mũi Cà Mau

Nhất là khi chưa nhiều người biết đến mình, có người nhìn mình với con mắt ngờ vực thiếu thiện cảm, khi họ thấy 1 thanh niên đi bộ đẩy chiếc xe tự chế có hình bản đồ Việt Nam và dòng chữ “Canh lang thang – Đi bộ xuyên Việt – vá xe đổ xăng miễn phí”.

Đã có lần bụng đói mà không có tiền, anh xin cơm ăn và có khi phải phụ việc để đổi lấy những suất cơm. Chiều tối, nếu mưa thì tìm chỗ nào không có mái hiên nhà đủ rộng xin ngủ nhờ, nếu nắng thì tìm nơi mắc được võng hay gò đất cao căng lều để ngủ. Trước khi ngủ thì xoa kem chống muỗi và côn trùng…

“Tất cả trở ngại trên đường đi, bây giờ với em đã trở thành quen rồi. Nước da trắng giờ rám nắng cũng không còn quan trọng nữa…” – Anh Canh cười chia sẻ.

Mỗi ngày trung bình đi khoảng 20 km, dự kiến sau 8 đến 9 tháng sẽ Cột cờ Lũng Cú (Hà Giang).

Dự kiến anh Canh sẽ đi bộ theo Quốc lộ 1 A tới Quảng Bình, sau đó di chuyển theo tuyến đường Hồ Chí Minh, rồi lên Hà Giang. Mỗi ngày trung bình anh di chuyển được khoảng 20 km. Gặp điều kiện thời tiết thuận lợi, anh có thể đi được 40 km. Anh dự kiến sau 8 đến 9 tháng sẽ tới đích đến là cột cờ Lũng Cú (Hà Giang).

Trên trang Facebook cá nhân có tên là Canh Lang Thang, hành trình đi bộ hút đinh xuyên Việt, vá xe, đổ xăng miễn phí cùng tấm bản đồ Việt Nam có in cả địa danh Hoàng Sa, Trường Sa của chàng trai Lang Văn Canh, đang nhận được sự theo dõi quan tâm, động viên và giúp đỡ của mọi người.

Theo anh, đấy chính là nguồn động lực để mình cố gắng hơn nữa.

Hy vọng hành trình này sẽ góp phần lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, đồng thời truyền tải thông điệp an toàn giao thông trong cộng đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm