Chat sex và phạm tội

Càng ngày, chat sex càng mang những mầm họa khó lường về tệ nạn xã hội. Đã có không ít vụ cướp giật, giết người xuất phát từ hình thức tiêu khiển bệnh hoạn này.

Sau chat sex là... Mại dâm

Đang lang thang trên mạng internet, người bạn cũ gửi cho chúng tôi một đường link lạ kèm theo lời quảng cáo khó cưỡng: “Vào giải trí đi, vui lắm”. Vừa click vào địa chỉ đường link www.chat24...vn, chúng tôi không khỏi choáng ngợp vì hiện ra trước mắt là hàng loạt teen girl ăn mặc hở hang và tự treo ảnh mình để show “hàng”. Click vào hình ảnh một cô gái ngực to hơn mặt có nick name: “hotgirl_nguc_bu” (hotgirl ngực bự), chúng tôi thấy những thông tin mà cô gái này tự quảng cáo vô cùng “khiêu khích”. Cô có cái tên rất kêu: Diễm My. Kèm theo đó là các chỉ số về thân thể như: số đo ba vòng tương đương với hoa hậu, da trắng, giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào.

Ngoài ra, cô còn quảng cáo về tính tình của mình hết sức dễ thương: “Em sống nội tâm, ưa tình cảm, thích tâm sự sâu lắng và mong muốn được làm quen với các anh để hai bên cùng tìm hiểu... Gọi cho em 24/24 theo số 0167.891.76x hoặc để lại lời nhắn trên yahoo của em”. Quá tò mò về kiều nữ này, chúng tôi liên lạc vào số điện thoại của cô. Tuy nhiên, điện thoại đổ chuông mà không có người nhấc máy. Một giờ sau, tôi liên lạc lại, đầu dây bên kia là giọng oanh vàng lanh lảnh: “Anh yêu vừa gọi em? Em vừa tiếp khách. Em đói lắm, anh mua cho em một phần gà rán KFC, một lon coca rồi lên khách sạn lấy phòng trước.

Gọi điện lại đọc số phòng, em sẽ lên ngay với anh”. My dập máy rồi mà chúng tôi vẫn còn ú ớ vì chưa nói được lời nào. Giây lát định thần, chúng tôi mới hiểu ra vấn đề. Hóa ra, tâm sự sâu lắng để tìm hiểu nhau là... phải vào khách sạn. Liên lạc lại với người vừa cho chúng tôi đường link, anh ta cười khả ố trước sự ngây ngô của chúng tôi.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hình thức chat sex chỉ để xem “hàng” đã xưa như Diễm. Giờ đây, chat sex thường là màn chào hàng của gái mại dâm. Các trang web, room (phòng chát) thuần túy giờ đã trở thành chợ tình mà bất kỳ ai có nhu cầu cũng có thể tìm thấy món hàng mình cần chỉ sau vài cú click chuột. Quay trở lại với cái hẹn của chúng tôi với Diễm My, khoảng 30 phút sau không thấy động tĩnh, người đẹp đã chủ động gọi lại. Cô ta hối thúc chúng tôi nhanh chóng lấy phòng: “Tới nơi chưa anh, em nhớ anh muốn chết nè...”. Nghe xong câu chuyện tôi kể về My, cậu bạn lại cười ha hả cảnh báo: “Em đó tên là Nguyễn Thị Mơ, vừa già vừa xấu không có khách nên thường lừa đảo trên mạng...”.

Hiểm họa khó lường

Theo tìm hiểu của chúng tôi, các hình thức chat trên internet giờ đây không còn đơn thuần giao lưu, kết bạn một cách lành mạnh. Nó đã biến tướng và tiềm ẩn nhiều cạm bẫy, hiểm họa khôn cùng. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới bạn đọc một số vụ án đau lòng mà nguyên nhân cũng bắt đầu từ... chat sex. Vụ án sát hại bé gái 12 tuổi Đặng Thị Phiếu (trú tại thôn Mai Hồng 1, huyện Văn Bàn, Lào Cai) vừa qua là một ví dụ điển hình. Đáng nói, hung thủ trong vụ án này là một sát thủ nhí có tên Bàn Văn Lượng (SN 1997, trú cùng địa phương với nạn nhân).

Đi sâu tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới hành vi giết người man rợ của Lượng, chúng tôi đã không khỏi đắng lòng vì tất cả đều từ chat sex. Lượng là người dân tộc thiểu số nhưng ham mê chat sex và chơi những thể loại game có tính kích dục. Thay vì dùi mài kinh sử trong trường lớp như các bạn thì Lượng lại thường xuyên điểm danh tại các quán net gần trường.

Chiều 13-3-2012, khi Lượng đang đi chăn trâu gần nhà thì phát hiện Phiếu ở gần đó. Do ám ảnh bởi những hình ảnh kích dục từ chat sex, hắn đã nghĩ cách hại Phiếu. Lượng tiến lại gần Phiếu và dựng câu chuyện bị rơi mất 50 nghìn đồng ở khu vực bờ sông và rủ Phiếu cùng xuống tìm tiền. Lượng hứa hẹn, nếu tìm được sẽ cho Phiếu 20 nghìn đồng. Không biết đến dã tâm của kẻ đồi bại, cháu Phiếu đã làm theo yêu cầu của Lượng. Khi Phiếu xuống đến nơi thì Lượng ôm chặt Phiếu để giở trò thú tính... Phiếu sợ quá vùng bỏ chạy thì bị Lượng kéo ngược lại. Thấy cháu Phiếu kêu la, Lượng sợ lộ nên đã đạp vào bụng, sau đó dùng đá đập vào đầu nạn nhân.

Khi phát hiện cháu Phiếu tử vong, Lượng sợ hãi mang xác của cháu vứt vào một khe nước rồi phủ đất và đá lên. Sau đó, Lượng lạnh lùng về nhà thay quần áo và tạo dựng các chứng cứ ngoại phạm. Lượng bị triệu tập sau đó hai ngày. Tới 17-3-2012, Lượng đã phải cúi đầu nhận tội. Ví dụ trên chỉ là một trong số vô vàn những vụ án hình sự có nguyên nhân từ chat sex.

Chat sex là câu chuyện “khổ lắm, nói mãi”. Thông qua bài viết này, chúng tôi muốn cảnh báo đến những người đã và đang chat sex hãy rèn luyện cho mình lối sống lành mạnh hơn để tránh những hậu quả đáng tiếc.

  
 Theo Ngọc Sơn (CATP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm