Cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa cùng bức thư của người mẹ

(PLO)- Một sư thầy phát hiện cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa cùng bức thư của người mẹ để lại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 13-8, ông Lê Văn Mẫn, Chủ tịch UBND xã Triệu Trạch cho biết sư thầy Thích Châu Hoàng (chùa Lệ Minh) đang chăm sóc một bé trai bị bỏ rơi trước cổng chùa.

Cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi
Cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa được sư thầy phát hiện. Ảnh: BT

Trước đó, vào tối ngày 11-8, sư thầy Thích Châu Hoàng nghe tiếng trẻ con khóc, khi mở cửa chùa thì phát hiện một thùng giấy bên trong có cháu bé.

Bên trong còn có một số vật dụng như sữa, khăn giấy, áo... kèm một bức thư với nội dung: "Tôi không có khả năng nuôi con vì điều kiện không cho phép, nhờ chùa nuôi cháu giúp. Con tôi nay được 10 ngày tuổi".

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã tạm thời giao cháu bé cho người phát hiện nuôi dưỡng và thông báo tìm người thân của cháu bé.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm