Chỉ ta mới có!

- Kiếm hộ chung cư cao cấp giá rẻ hay mua xế hộp đời mới giá bèo mà rà dữ vậy?

- Không phải! Kiếm tên Việt Nam trong danh sách tốp 200 trường châu Á.

- Ôi! Hơi đâu để ý ba lẻ tẻ đó. Ta đang đầu tư triệu triệu đô la để vô tốp trường hàng đầu thế giới.

- Trời! Châu Á còn chưa vô nổi, sao tính chuyện thế giới thế gian?

- Chắc là bọn xấu ghét ta nên lựa tréo ngoe, ta không đạt là chuyện thường.

- Cái tiêu chuẩn châu Á này coi bộ đàng hoàng: Chất lượng nghiên cứu, chất lượng giảng dạy, khả năng tìm việc, mức độ quốc tế hóa.

- Hừ! Chất lượng nghiên cứu là sao? Nước ta năm nào chẳng đầu tư hàng trăm tỉ đồng cho hàng trăm đề tài nghiên cứu cấp nhà nước…

- Họ dựa vô số bài báo khoa học của từng nhà giáo, tỉ lệ trích dẫn của các bài, báo…

- Báo Tây ta đăng ít, chớ báo ta mỗi thầy muốn đăng mấy trăm bài chẳng được!

- Đương nhiên là báo Tây, họ còn tính số sinh viên quốc tế học ở trường, số giảng viên quốc tế,…

- Trời! Sinh viên thế giới học tiếng Việt thiếu gì, mấy thầy du lịch ba lô qua đây dạy tiếng Anh đầy đường… Chỉ cần thêm vài chuẩn là bảo đảm chỉ có trường ta mới vô tốp. Nhật Bản, Hong Kong, Hàn Quốc cứ mà bó tay!

- Chuẩn gì hay vậy?

- Số giáo trình bị tố “đạo văn”, số trường không có thầy vẫn dạy ra tiến sĩ.

- Đúng! Đúng! Chuẩn đó chỉ ta mới có!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm