Chỉ với một cánh tay, vẫn đam mê nhiếp ảnh

(PLO)- Chàng trai 9x dù bị tai nạn liệt một cánh tay nhưng vẫn luôn theo đuổi niềm đam mê nhiếp ảnh chỉ bằng cánh tay trái của mình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Gần hai năm trước, trong một lần trên đường đi chụp ảnh cho khách, Đặng Văn Thiện (23 tuổi, ngụ TP.HCM) không may gặp tai nạn dẫn đến bị liệt cánh tay phải. Nhưng vì luôn đam mê với nhiếp ảnh, Thiện quyết định quay lại chụp ảnh chỉ bằng một cánh tay.

Đặng Văn Thiện: “Tôi hy vọng cánh tay phải sẽ hồi phục để mình lại được cưỡi xe đi khắp nơi khám phá và thỏa thích niềm đam mê nhiếp ảnh”. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Đặng Văn Thiện: “Tôi hy vọng cánh tay phải sẽ hồi phục để mình lại được cưỡi xe đi khắp nơi khám phá và thỏa thích niềm đam mê nhiếp ảnh”. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Năng khiếu và cái duyên với nhiếp ảnh

Thiện kể niềm đam mê nhiếp ảnh của Thiện được ấp ủ từ khi còn nhỏ. Anh bộc bạch: “Từ nhỏ tôi đã rất thích thú với những bức ảnh, năm lớp 11 đã dành dụm tiền để tự sắm một chiếc máy ảnh và mày mò học cách chụp. Năm nhất đại học, tôi bắt đầu chụp những bộ ảnh nghiêm túc cho bạn bè và người thân”.

Anh còn kể về khoảnh khắc được cho là cái duyên để bước chân vào nghề nhiếp ảnh. Câu chuyện bắt đầu từ bộ ảnh có tên “Tuổi học trò” chụp cho học sinh Trường THPT Trần Kỳ Phong (Quảng Ngãi). Bộ ảnh này anh chụp để thỏa đam mê và trau dồi kinh nghiệm nhưng không ngờ lại nhận được rất nhiều bình luận tích cực cũng như lượt chia sẻ và yêu thích trên mạng xã hội. Sau đó có nhiều người biết đến và book anh chụp.

Trong những năm đại học, Thiện luôn cố gắng tìm kiếm cơ hội để học hỏi và trau dồi kinh nghiệm nhiếp ảnh. Thiện từng chụp cho nhiều sự kiện của các công ty, nhãn hàng như Đất Xanh Premium, Heineken Việt Nam, Guta Cafe và Vietnam International Motor Show 2019… “Vừa học vừa làm tuy có mệt mỏi và áp lực nhưng vì đam mê với nghề nên tôi luôn cố gắng nỗ lực hết mức có thể” - anh trải lòng.

Luôn truyền năng lượng tích cực cho mọi người

Khi dần quen với sinh hoạt bằng tay trái, Thiện còn nấu ăn cho tôi và làm tôi cười mỗi ngày. Thiện luôn truyền năng lượng tích cực cho người khác. Tôi mong em mình vẫn luôn giữ thái độ lạc quan với cuộc sống cho dù có nhiều khó khăn, thử thách.

Chị ĐẶNG THỊ KIM PHÚC,

chị ruột của Thiện

“Đã chết hụt một lần thì không có gì phải sợ”

Trong một lần đi chụp ảnh cho khách ở đèo Hải Vân (Đà Nẵng) vào cuối tháng 4-2020, không may Thiện gặp tai nạn xe máy. Anh đã trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật để ghép đám rối thần kinh cánh tay. Bác sĩ dự đoán Thiện có thể bị liệt vĩnh viễn cánh tay phải.

Bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian được cho là tăm tối của cuộc đời, Thiện kể: “Lúc đó tôi đã rất khó khăn để chấp nhận sự thật. Tôi không dám tin sau một vụ tai nạn mình sẽ mất đi khả năng hoạt động của một cánh tay, mà lại là tay thuận của mình. Khi ấy tôi rất sợ bản thân sẽ không được chụp ảnh nữa.

Chị Phúc (chị gái của Thiện) nghĩ rằng em trai mình là một người lạc quan và có nghị lực. Ảnh: NVCC

Chị Phúc (chị gái của Thiện) nghĩ rằng em trai mình là một người lạc quan và có nghị lực. Ảnh: NVCC

Nhưng nghĩ lại, bản thân đã chết hụt một lần rồi thì không có gì phải sợ cả, mình phải đứng dậy và tiến về phía trước. Ít nhất là để cho gia đình không lo nghĩ nhiều và cho tương lai của mình sau này được tốt hơn. Nếu không vực dậy ngay lúc này thì cuộc đời mình sẽ mãi đắm chìm trong bóng tối” - Thiện trải lòng.

Theo chia sẻ, thời gian đầu Thiện vẫn cần đến sự giúp đỡ của người thân trong sinh hoạt hằng ngày cũng như việc đi lại điều trị tại bệnh viện. Khi sức khỏe đã dần hồi phục sau nhiều ca phẫu thuật, Thiện bắt đầu tập làm việc bằng tay trái từ những việc nhỏ nhất như đánh răng, cầm đũa hay tự tắm rửa, mặc quần áo...

“Tôi nhận ra việc sinh hoạt chỉ bằng tay trái cũng không có gì quá khó khăn, nếu chăm chỉ tập luyện và cố gắng tự lập trong sinh hoạt thì tay trái sẽ sử dụng được thành thạo như tay phải thôi. Tôi luôn tự động viên bản thân rằng ngoài kia có nhiều người còn bị liệt cả hai cánh tay nhưng họ vẫn sống tốt, tôi nên học hỏi ở họ nhiều” - Thiện cười với vẻ lạc quan.

Chị Đặng Thị Kim Phúc (ngụ TP.HCM) là chị ruột của Thiện chia sẻ sau khi bị liệt tay vì tai nạn, Thiện đã rất nỗ lực để trở lại cuộc sống bình thường. Dù có thể dựa vào người khác nhưng Thiện vẫn cố gắng tự làm mọi thứ trong sinh hoạt hằng ngày.

Vẫn chạy xe, đi chụp ảnh ào ào

Thiện thú nhận mình là người luôn thích đi đây đó, khám phá những điều thú vị. Dù trước hay sau khi bị tai nạn, anh chưa bao giờ thôi nung nấu niềm đam mê được đi khắp nơi để chụp những bức ảnh đẹp.

Kể về lần đầu trải nghiệm chụp ảnh bằng tay trái, Thiện nói: “Trong một lần gặp gỡ bạn bè, có một bạn mang theo máy ảnh và tình cờ nhờ tôi chụp ảnh cho bạn ấy. Tôi không nghĩ mình có thể chụp ảnh khi tay phải vẫn còn đeo băng cố định nhưng sau đó tôi vẫn thử.

Tuy cầm chiếc máy ảnh chỉ bằng một tay khá là nặng và rung nhưng tôi đã chụp được những bức ảnh đầu tiên sau một thời gian khá dài không cầm máy. Lúc đó cảm xúc và niềm rạo rực với máy ảnh chợt ùa về, tôi đã cảm nhận được niềm đam mê nhiếp ảnh lại trỗi dậy. Từ đó, tôi đã có một quyết định táo bạo là trở lại nghề chụp ảnh chỉ với một cánh tay”.

Nghĩ thì dễ nhưng làm mới khó. Những hoạt động sinh hoạt hằng ngày bằng tay trái mà Thiện vẫn còn lúng ta lúng túng thì việc chụp ảnh chỉ với một tay trái càng không dễ dàng. Với tất cả quyết tâm, anh bắt đầu tập làm những việc nặng và thường xuyên tập cầm máy ảnh để quen tay.

Đôi khi, Thiện vẫn phải tựa máy ảnh vào nhiều vật dụng khác để đỡ rung máy. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Đôi khi, Thiện vẫn phải tựa máy ảnh vào nhiều vật dụng khác để đỡ rung máy. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Thiện đã vui vẻ chia sẻ chỉ với một cánh tay, anh không thể đi chụp sự kiện hay chụp những bức ảnh động như trước kia. Anh chỉ có thể chụp những bộ ảnh tĩnh hay chụp sản phẩm cho các thương hiệu.

“Rất may vẫn có những người bạn đã tin tưởng và book tôi chụp những bộ ảnh trong studio. Điều đó làm tôi thêm biết ơn và tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống” - Thiện bày tỏ.

Thiện cho biết hiện tại đã thích nghi với cuộc sống hằng ngày tự chạy xe đạp điện 7 km đến BV Y học cổ truyền TP.HCM để tập vật lý trị liệu và châm cứu.

“Đã gần hai năm sau vụ tai nạn, tôi không còn nghĩ nhiều về cánh tay bị liệt nữa và đã xem nó như một điều hiển nhiên trong cuộc đời mình. Dù vậy, tôi vẫn chăm chỉ điều trị và luôn hy vọng cánh tay phải sẽ hồi phục để mình lại được cưỡi xe đi khắp nơi khám phá và thỏa thích niềm đam mê nhiếp ảnh” - Thiện nói với giọng tràn đầy niềm lạc quan, yêu đời.•

“Ảnh Thiện chụp khiến tôi rất hài lòng”

Huỳnh Lê Tuyết Nhi (ngụ TP.HCM) là một trong những khách hàng của Thiện. Cô nói: “Tôi có theo dõi Thiện, những sản phẩm cũng như nghị lực và độ nghiêm túc với nghề của Thiện. Vì thế khi quyết định book Thiện chụp ảnh, tôi không đắn đo và hoàn toàn tin tưởng vào bạn ấy. Những sản phẩm bạn ấy chụp khiến tôi rất hài lòng. Hy vọng tay phải của bạn nhanh hồi phục để có thể cho ra nhiều sản phẩm nghệ thuật đặc sắc hơn”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm