Chợ lá giữa Sài Gòn ngày cận Tết

Đến hẹn lại lên, mỗi năm cứ vào ngày 23 tháng chạp, ngày tiễn ông Táo về trời thì phiên chợ lá đặc biệt lại được họp trên vỉa hè đường Cách Mạng Tháng Tám.

Trời còn chưa sáng, những người bán đã bày biện xong lá dong, lá chuối đợi khách. Ảnh: Hữu Nhật 

Gọi là chợ cho oai, chứ khu vực bán lá chỉ khoảng 500 mét, từ giao lộ Phạm Văn Hai kéo dài cho đến ngã tư Bảy Hiền (Q.Tân Bình, TP.HCM). Mặt hàng chủ yếu của chợ là lá dong, lá chuối, dây lạt, khuôn gỗ làm bánh… Những nguyên vật liệu gắn liền với món bánh chưng, bánh tét truyền thống trong ngày Tết của người Việt.

Chợ chỉ có khoảng vài chục hộ buôn bán. Đa phần, người bán đều là những nông dân. Họ lấy hàng từ Bà Điểm (Hóc Môn), Phương Lâm (Đồng Nai)… về tập trung lại trên vỉa hè đường Cách Mạng Tháng Tám tạo thành chợ.

Chợ lá trên đường Cách mạng tháng Tám vào giữa trưa. Ảnh: Hồng Trâm.

Nhiều người dân Sài Gòn dừng xe bên lề đường để mua lá dong. Đường Cách Mạng Tháng Tám trở nên nhộn nhịp, náo nhiệt hơn hẳn ngày thường. Chị Mỹ Thanh (giáo viên) chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, cứ đến trưa ngày 23 là tôi lại ra đây mua lá dong về gói bánh tét. Nhờ có những gánh hàng lá này mà tôi cũng như những gia đình khác ở Sài Gòn có thể tìm lại và giữ gìn dư vị ngày Tết cổ truyền”.

Theo ghi nhận, giá các mặt hàng năm nay tăng không đáng kể so với mọi năm. Cụ thể: lá dong có giá từ 40 ngàn đồng đến 60 ngàn đồng/ bó, lá chuối dao động trong khoảng 12 ngàn đồng/ ký, dây lạt 50 ngàn đồng/ bó...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm