Chủ quan sau khi rắn hổ chúa dài 2m cắn, 1 người tử vong

(PLO)- Sau khi bắt con rắn bên hông nhà, mặc dù bị cắn chảy máu nhưng do nhầm đây là rắn hổ vện, không có độc nên ông T.V.C đã chủ quan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào lúc 16 giờ ngày 9-7, ông T.V.C (64 tuổi, ngụ xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) cùng người thân phát hiện một con rắn dài khoảng 2m, nặng khoảng 3kg nên cùng nhau truy bắt. Trong khi bắt con rắn nói trên, ông C bị con rắn cắn vào tay, chảy máu.

Con rắn hổ chúa dài hơn 2 m. Ảnh VT

Con rắn hổ chúa dài hơn 2 m. Ảnh VT

Ông C và mọi người nhầm tưởng con rắn này là giống rắn hổ vện, không độc nên chủ quan.

Tuy nhiên, đến 18 giờ cùng ngày, ông C bị tím tái, người co giật và có dấu hiệu nguy kịch nên được người nhà đưa vào bệnh viện.

Đến 2 giờ sáng ngày 10-7, ông C đã tử vong.

Chỉ một lúc sau khi bị rắn cắn, bàn tay ông C đã tím tái. Ảnh VT

Chỉ một lúc sau khi bị rắn cắn, bàn tay ông C đã tím tái. Ảnh VT

Nhiều người dân chứng kiến cho biết con rắn dài hơn 2m mà ông C bắt được thực chất là giống rắn hổ chúa, rất độc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm