Chung kết VBA chưa ngã ngũ

Ra sân với lợi thế tâm lý khi đang dẫn trước đối thủ 2-1, các cầu thủ Cantho Catfish được kì vọng sẽ có thể nâng cao chiếc cúp vô địch ngay trên sân nhà. Lượt khán giả kéo đến nhà thi đấu Đa Năng cũng đã vượt qua con số kỉ lục chưa từng có trong lịch sử với hơn 1.500 người xem.

Tuy nhiên, cùng với số lượng lớn người hâm mộ đó cũng tỉ lệ thuận với áp lực vô cùng nặng nề đè nặng lên đôi vai các cầu thủ Cantho Catfish. Ngược lại, Thang Long Warriors đứng trước tình trạng “Không còn gì để mất” cùng với quyết tâm cao độ để có thể lội ngược dòng. Kết quả, những chú cá đến từ miền Tây đã có màn nhập cuộc không thật sự hiệu quả khi bị đối thủ ghi liên tục 4 điểm chỉ trong phút thi đấu đầu tiên bởi Jaywuan Hill.

Mang tâm lý thi đấu khá nặng nề, các cầu thủ Cantho Catfish liên tục mắc lỗi với những đường chuyền không chính xác đưa chính họ vào những tình huống bị phản công nhanh chóng. Tay ném Lê Hiếu Thành liên tục đứng chạm vạch sân khiến Cantho Catfish phải bỏ lỡ những đợt tấn công quan trọng và từ đó tạo cơ hội cho Thang Long Warriors ghi điểm liên tục, nâng cao khoảng cách về điểm số giữa hai đội ngay trong hiệp đấu thứ nhất, đẩy các cầu thủ Cantho Catfish vào thế rượt đuổi tỉ số vội vàng ngay tại ngôi nhà của họ.

Cuối hiệp thi đấu thứ nhất, Sang Đinh với một cú ném 3 điểm khá nhạy cảm trong giây cuối cùng nhưng không được trọng tài công nhận để hiệp một khép lại với tỉ số 22-11 nghiêng về Thang Long Warriors. Áp lực cùng tâm lý ức chế tiếp tục đè nặng lên Cantho Catfish.

Với đông đảo người hâm mộ cùng lợi thế dẫn điểm, Cantho Catfish gần như đã chạm một tay vào ngôi vô địch ngay tại sân nhà.

Tâm Đinh đã có một ngày thi đấu dưới sức và không mấy hiệu quả.

Trên đà dẫn điểm, các cầu thủ Thang Long Warriors tiếp tục thi đấu mạnh mẽ trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Nổi bật nhất là Jaywuan Hill khi anh đã thể hiện mình là một trung phong đáng tin cậy, thi đấu cực kỳ quyết liệt và liên tục ghi điểm trong các hiệp thi đấu.

Đối thủ của anh DeAngelo Hamilton cũng không thua kém với những pha block quan trọng và cần mẫn ghi điểm với nỗ lực gỡ hòa cho Cantho Catfish. Tuy nhiên, với phong độ tuyệt vời của Justin Young và Nguyễn Văn Hùng, đồng thời là cảm giác ném không tốt của Tâm Đinh và Sang Đinh, nỗ lực đó đã không thể giúp Cantho Catfish vượt lên trước đối thủ và giành lại lợi thế tâm lý ban đầu.

Đáng chú ý, Tâm Đinh dường như đã không nhận ra điểm yếu của mình khi liên tục thực hiện những pha ném 3 điểm không thực sự hiệu quả với hiệu suất chỉ 11% thay vì những pha đột phá vào trong để ghi điểm dưới bảng rổ. Đã có lúc khoảng cách giữa hai đội chỉ là hai điểm, tuy nhiên huấn luyện viên Lee Tao Dana đã tận dụng lợi thế chiều cao của Jaywuan Hill, Nguyễn Văn Hùng và Justin Young liên tục rebound thành công và phản công gia tăng cách biệt.

Những tay ném của Cantho Catfish như Lê Hiếu Thành, Sang Đinh và Quốc Cường cũng đã thi đấu không thật sự hiệu quả với độ chính xác khá thấp. Trận đấu gần như đã ngã ngũ khi mũi nhọn Sang Đinh phạm 5 lỗi cá nhân ở đầu hiệp thi đấu thứ tư và không thể thi đấu tiếp. Những phút cuối trận đấu, Cantho Catfish đã thi đấu khá nhạt nhòa dù quyết tâm là rất cao.

Ghi hơn 30 điểm sau 4 hiệp đấu, Jaywuan Hill xứng đáng là chủ nhân của danh hiệu MVP trong trận đấu này.

Cặp kì phùng địch thủ luôn tạo ra những tình huống tranh chấp nảy lửa dưới khu vực bảng rổ và ở game 4, phần thắng đã nghiêng về Jaywuan Hill.

Sự nhiệt tình của các cổ động viên Cantho Catfish không thể giúp đội bóng giành được cúp vô địch trên sân nhà...

...khi không chỉ Jaywuan Hill mà những nội binh như Văn Hùng và Justin Young cũng thi đấu thăng hoa.

Một cánh én không thể làm nên mùa xuân, khi mà De Angelo Hamilton đã ghi đến 28 điểm nhưng vẫn không thể đưa Cantho Catfish đến với chức vô địch ngay tại sân nhà.

Bà Tracy Thư Lương, chủ đội bóng Thang Long Warriors vỡ òa khi trận đấu kết thúc.

Trận đấu khép lại với tình huống Jaywuan Hill ôm bóng khi bảng đồng hồ còn 10 giây. Trước đó, một số người hâm mộ đã bỏ về khi trận đấu còn 3 phút và khoảng cách giữa hai đội vẫn không thay đổi.

Điều này cho thấy tâm lý của cả người xem và các cầu thủ trên sân dường như đã chấp nhận việc phải trở lại Hà Nội để thi đấu trận chung kết cuối cùng vào lúc 17g chủ nhật ngày 3-12-2017 tại Nhà thi đấu ĐH Sư phạm Hà Nội. Trận đấu hứa hẹn sẽ là cuộc đua nảy lửa không thể hấp dẫn hơn trong mùa giải VBA 2017 cho đến những giây cuối cùng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Sự cố hy hữu tại tứ kết Indian Wells

Sự cố hy hữu tại tứ kết Indian Wells

(PLO)-Một đàn ong tấn công gây nên sự cố hy hữu tại Indian Wells, khiến đương kim vô địch Carlos Alcaraz và Alexander Zverev đang đấu trận tứ kết phải tìm chỗ trốn.