Chương trình 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển' cùng mạnh thường quân hỗ trợ gia đình 15 ngư dân mất tích

(PLO)- Chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" của báo Pháp Luật TP.HCM đã cùng mạnh thường quân hỗ trợ gia đình 15 ngư dân mất tích tại Quảng Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 20-10, Đại diện Ban Tổ chức Chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" của báo Pháp Luật TP.HCM và Công ty TNHH Thăng Long Central đã trao tiền hỗ trợ 15 gia đình ngư dân mất tích, chết trong vụ chìm tàu câu mực tại tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, mỗi gia đình có người mất tích, chết trong vụ chìm tàu sẽ được Chương trình và công ty hỗ trợ 2 triệu đồng/người.

Đại diện Chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" và mạnh thường quân đã đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Lương Hùng Vương (thôn Đông An, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) tử vong trên biển vừa được đưa về đất liền an táng.

cung-ngu-dan-thap-sang-den-tren-bien.jpg
Chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" và Công ty TNHH Thăng Long Central trao tiền hỗ trợ cho gia đình ông Lương Văn Hiền có hai con trai chết, mất tích. Ảnh:HA.

Anh Vương tử vong để lại hai con thơ, gia đình rất khó khăn vì cả nhà đều trông chờ vào tiền đi biển ít ỏi của anh.

Ông Lương Văn Hiền (bố của anh Vương) nghẹn ngào chia sẻ, ngoài anh Vương thì ông còn một đứa con trai khác đang mất tích là anh Lương Ngọc Anh. Ông Hiền rớm nước mắt: "Tui sinh được bốn đứa con, hai trai và hai gái. Nay thì cả hai đứa đều gặp nạn, giờ phải biết làm sao đây".

Sau khi nhận số tiền 5 triệu đồng (một mạnh thường quân giấu tên ủng hộ thêm 1 triệu đồng-PV), ông Hiền cảm ơn Ban Tổ chức Chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" và công ty đã hỗ trợ kịp thời cho gia đình lúc hoạn nạn.

Tại gia đình của anh Nguyễn Ngọc Pháp (xã Tam Quang, huyện Núi Thành), Chương trình cũng đã trao 3 triệu đồng (mạnh thường quân hỗ trợ thêm) cho mẹ của anh Pháp.

ho-tro-gia-dinh-ngu-dan-chim-tau.jpg
Trao tiền hỗ trợ cho gia đình ngư dân Nguyễn Ngọc Pháp. Ảnh: HA.

Anh Pháp mất tích để lại hai con thơ và người vợ mang bầu vượt mặt. Từ khi hay tin dữ về chồng mình, chị Phạm Thị Liên khóc hết nước mắt, ngất lên ngất xuống.

Mẹ anh Pháp khóc nói: "Chuyến đi này chồng tui và con trai đều đi. Chồng tui thì được cứu còn con trai đến giờ vẫn chưa tìm được xác. Họ bảo nó nằm ở phía dưới đuôi tàu nên khi tàu chìm không kịp trở tay. Vợ nó còn 2 tháng nữa sinh mà giờ không được nhìn mặt cha".

Mẹ anh Pháp cho hay, trước khi đi biển anh còn chở vợ đi siêu âm. "Biết tin là con gái nó mừng lắm, hai đứa đầu con trai rồi nên giờ có con gái nó cứ cười miết. Rồi nó nói vợ chụp lại ảnh siêu âm gửi hình con để khi nào nhớ con lại mở ra xem. Giờ thì nó không về được nữa rồi", bà òa khóc.

Mẹ anh Pháp cho biết, gia đình sẽ lo mai táng cho anh theo nghi lễ địa phương, không mong cơ hội con trở về. "Giờ phải ra tiệm phô tô cái hình của nó to như người thật rồi tổ chức khâm liệm, chớ không còn hi vọng nữa", bà khóc nghẹn ngào.

Ngoài gia đình anh Lương Hùng Vương, Lương Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Pháp trong những ngày tới Ban Tổ chức Chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" của Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ tới trao tiền hỗ trợ cho 12 gia đình ngư dân còn lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm