Chuyến bay Airasia mất tích: Ông ngã bệnh, cả nhà 'thoát chết'

Cậu bé 10 tuổi Christopher Incha Prasetya đã khóc lóc khi cha mẹ mình hoãn chuyến du lịch 4 ngày ở Singapore vì ông ngoại của cậu không được khỏe. Một ngày sau, thông tin chuyến bay mà gia đình cậu hoãn bị mất tích đã khiến cậu bé không khỏi bàng hoàng.

 Đường bay dự kiến của chiếc QZ8501

Christopher cùng cha mẹ của mình và 2 chị em ruột nằm trong số 26 người đã không xuất hiện để làm thủ tục xuất cảnh cho chuyến bay ngày 28 -12 của hãng AirAsia Bhd.

Bà inge Goreti Ferdiningsih, 37 tuổi, cho biết đứa bé đã rất buồn khi không được đi nhưng sau đó đã vô cùng sửng sốt khi hay tin chuyến bay bị mất tích.

Ferdiningsih là một kế toán, bà và chồng của mình, Chandra Susanto, một doanh nhân, đã trả hơn 8 triệu rupiah (645 USD) cho chuyến bay khứ hồi giá rẻ cho cả gia đình gồm cả bé Nadine 7 tuổi và bé Felix, 5 tuổi.

Cả nhà đã đặt vé từ tháng 6 và lên kế hoạch cho kỳ nghỉ 3 đêm ở resort trên đảo Sentosa, ở Singapore. Vì cha của bà bị bệnh nên họ quyết định hoãn kỳ nghỉ một ngày trước khi chuyến bay cất cánh.

Theo bảng kê hành khách trên tàu, trong số 26 người không trình diện làm thủ tục cho chuyến bay còn có 3 trẻ vị thành viên may mắn không bước lên chuyến bay “định mệnh”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm