Cú lừa 9 tỉ đồng của con dâu người bạn thân

(PLO)- Hạnh nhờ người mặc sắc phục công an đến nhà bà Bích hỏi về vụ án buôn vàng lậu, mạo nhận là thủ trưởng cơ quan điều tra nhắn tin yêu cầu đưa tiền để chạy án, nếu không bà Bích sẽ bị bắt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-8, TAND TP.HCM xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Mỹ Hạnh (39 tuổi) 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại tòa, Hạnh thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết số tiền chiếm đoạt đã tiêu xài cá nhân và sang Campuchia đánh bạc hết.

Bị cáo Lê Thị Mỹ Hạnh tại tòa. Ảnh: ĐL

Bị cáo Lê Thị Mỹ Hạnh tại tòa. Ảnh: ĐL

Cáo trạng xác định, khoảng đầu năm 2015, Hạnh quen biết và đặt vấn đề vay tiền để làm ăn với bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (ngụ quận 3, TP.HCM). Bà Bích tin tưởng do Hạnh là con dâu của bạn thân bà.

Để vay tiền được 2,1 tỉ đồng của bà Bích, Hạnh mang các trang sức giả tới thế chấp và nói đây là số vàng mà bà Trần Kim L., chủ một tiệm vàng ở quận 1 đang thế chấp.

Đến năm 2016, khi bà Bích đòi lại tiền thì Hạnh nói dối cho biết bà L. buôn lậu vàng đã bị công an bắt và bà L. còn khai số vàng buôn lậu đang do bà Bích cất giữ. Hạnh cho biết sẽ tìm cách để bà Bích thoát tội.

Để tiếp tục lấy lòng tin, Hạnh còn làm giả hai sổ tiết kiệm có tổng số tiền hơn 6 tỉ đồng và nói sẽ chuyển sang tên cho bà Bích.

Hạnh còn nhờ người mặc sắc phục công an đến nhà bà Bích chơi, tự xưng là công an phường 13, quận 3, hỏi về vụ án buôn vàng lậu xảy ra tại tiệm vàng của bà Trần Kim L.

Tiếp đó, Hạnh còn mạo nhận là thủ trưởng cơ quan điều tra nhắn tin cho chồng bà Bích yêu cầu vợ chồng ông bà phải đưa tiền để chạy án, nếu không bà Bích sẽ bị bắt.

Tưởng thật, vợ chồng bà Bích đã đưa cho Hạnh tổng cộng 9 tỉ đồng để chạy án. Biết bị lừa, bà Bích đã làm đơn tố cáo Hạnh tới cơ quan công an.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm