Vòng 8 Premier League

Đá 10 người, Tottenham vẫn lên đỉnh Premier League

(PLO)- Tottenham rất vất vả mới giành được 3 điểm quý giá trước tân binh Luton để tạm vượt lên ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bước vào trận đấu sớm nhất vòng 8 Premier League, với phong độ đang cao, Tottenham dễ dàng áp đảo chủ nhà Luton, tuy nhiên trước sự vô duyên của hàng công, “Gà trống” bất lực trong việc đưa bóng vào lưới.

Phút thứ 2, Richarlison có cơ hội mười mươi đưa bóng vào lưới sau đường chuyền dài thuận lợi của đồng đội. Tiếc là tiền đạo người Brazil lại đệm bóng ra ngoài.

Tottenham-premier-league.jpeg
Richarlison vô duyên trước các cơ hội do đồng đội tạo ra. Ảnh: Getty

Phút thứ 4, Richarlison lại có cơ hội khi đối mặt với thủ thành Kaminski, một lần nữa tiền đạo của Tottenham lại bỏ lỡ cơ hội.

Sau khi bỏ lỡ nhiều thời cơ, Tottenham gia tăng sức tấn công nhưng Son Heung-min rồi Pedro Porro đều không thể ghi bàn.

Hơn một nửa thời gian hiệp 1 bị Tottenham ép sân, Luton dần lấy lại thế trận và bắt đầu chơi đôi công với Tottenham. Nhưng trước hàng thủ thi đấu chắc chắn của “Gà trống” các chân sút của Luton đành bất lực trong việc tìm đến khung thành của Tottenham.

Phút 29, Pape Sarr cướp bóng thành công từ giữa sân rồi đi thẳng vào khu vực trung lộ trước khi chuyền cho Kulusevski, tiền vệ của Tottenham thực hiện pha cứa lòng hiểm hóc nhưng thủ thành Kaminski xuất sắc bay người cản phá.

Không thể chơi đôi công với Tottenham, Luton tận dụng các cơ hội cố định để tìm kiếm cơ hội. Phút 40, từ pha đá phạt Adebayo bật cao đánh đầu, bóng đi trúng cột dọc, ngay lập tức Lockyer băng vào đánh đầu đưa bóng vào lưới Tottenham, tuy nhiên trọng tài không công nhận bàn thắng do Adebayo đã phạm lỗi trước đó.

Premier-league-tottenham-luton.jpeg
Luton bế tắc trước hàng thủ của Tottenham. Ảnh: Getty

Đang áp đảo thế trận, Tottenham bất ngờ thi đấu thiếu người khi Bissouma nhận thẻ vàng thứ 2. Pha cố tình ngã của Bissouma trước vòng 16m50 của Luton ở phút 45 không thể qua mặt được trọng tài.

Sang hiệp 2, Luton bất ngờ tổ chức phản công, ngay phút 47, Adebayo có pha bỏ lỡ khó tin khi không thể đưa bóng vào lưới của Tottenham ở khoảng cách chưa đến một mét.

Phút 53, Tottenham bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số, Maddison có pha đi bóng kỹ thuật trước khi trả về cho trung vệ Van de Ven đệm bóng vào lưới, mở tỷ số 1-0 cho Tottenham.

Thi đấu hơn người nhưng để thủng lưới trước, Luton đã tổ chức đội hình dồn ép Tottenham, hàng loạt pha treo bóng vào vòng cấm đều bị hàng thủ “Gà trống” hóa giải. Để bảo toàn lợi thế dẫn bàn, HLV Ange Postecoglou rút Son Heung-min và Richarlison thay vào đó là Skipp và Emerson Royal để gia cố hàng thủ.

Luton-tottenham.jpeg
Với 3 điểm có được trước Luton, Tottenham tạm leo lên vị trí đầu bảng xếp hạng. Ảnh: Getty

Những phút cuối trận, Luton chơi pressing tầm cao trong khi đó Tottenham lùi sâu đội hình để phòng thủ, dù tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng các chân sút của Luton không thể dứt điểm chính xác.

Với 3 điểm có được trước tân binh Luton, Tottenham tạm thời leo lên vị trí đầu bảng Premier League với 20 điểm sau 8 vòng đấu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm