Đại úy mất 2 chân khi bắt 'cát tặc' gói bánh tét cùng bác sĩ

(PLO)- Bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM khen Đại úy Trần Hoàng Ngôi gói bánh tét khéo tay.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 4-2, không khí tại Bệnh viện (BV) Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp (PHCN&ĐTBNN) TP.HCM chộn rộn khi rất đông bác sĩ (BS), điều dưỡng tham gia gói bánh tét, bánh chưng để chuẩn bị đón xuân 2024.

Tại đây còn có sự tham gia gói bánh của Đại úy Trần Hoàng Ngôi (32 tuổi), cán bộ Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và môi trường Công an huyện Trà Ôn, Vĩnh Long.

Đại úy Ngôi bị mất hai chân khi tham gia truy bắt những người khai thác cát trái phép trên sông Hậu và hiện đang được điều trị tại BV PHCN&ĐTBNN TP.HCM.

dai-uy.jpg
Đại úy Trần Hoàng Ngôi (thứ hai trái qua) đang gói bánh tét cùng BS, điều dưỡng. Ảnh: TRẦN NGỌC

Vừa dùng dây chuối buộc chặt đòn bánh tét, Đại úy Ngôi vừa chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, gần Tết là tôi vô vườn cắt những tàu chuối rồi rọc lấy lá và hong nắng cho mềm để không bị rách khi gói bánh. Lá chuối sau khi hong nắng được lau sạch, xếp gọn để chuẩn bị gói bánh. Bẹ chuối được cắt thành sợi dài và mang hong nắng dùng buộc bánh tét. Dây chuối này còn được dùng cắt bánh tét thành từng khoanh tròn.

Tối 29 Tết, tôi tạm thời gác mọi chuyện cùng cả nhà gói bánh tét. Thời khắc này, ba má, anh chị em, con cháu quây quần gói bánh tạo nên không khí ấm cúng”.

“Tôi được BV PHCN&ĐTBNN TP.HCM cho về nhà ăn Tết, qua Tết lên lại để tiếp tục tập vật lý trị liệu và gắn chân giả. Vậy là Tết này tôi lại được sum vầy bên gia đình, được ngồi gói bánh tét với cả nhà” – Đại úy Ngôi tỏ lòng.

BS Đinh Quang Thanh, phụ trách khoa Phục hồi chức năng BV PHCN&ĐTBNN TP.HCM, cho biết Đại úy Ngôi đã có thể tự chăm sóc bản thân sau thời gian tập vật lý trị liệu. Anh còn tập đi xe gắn máy 3 bánh để giữ thăng bằng và tập đi chân giả để sau này có thể di chuyển bình thường.

“Không ít người rơi vào hoàn cảnh như Đại úy Ngôi rất dễ tự ti, mặc cảm, ngại tiếp xúc người lạ, thậm chí có suy nghĩ tiêu cực. Tuy nhiên, Đại úy Ngôi luôn vui vẻ, lạc quan và thích tham gia hoạt động cộng đồng. Đại úy Ngôi cũng luôn mong muốn được mau trở về đơn vị để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ” – BS Thanh cho biết thêm.

”BV đành nhiều chế độ ưu đãi để chia sẻ với tai nạn không may mà Đại úy Ngôi gặp phải” - TS-BS Phan Minh Hoàng, Giám đốc BV PHCN&ĐTBNN TP.HCM cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm