Đánh bạc xuyên biên giới

Cùng với sự phát triển của internet, “công nghệ” đánh bạc hiện nay không chỉ giới hạn trong phạm vi một quốc gia mà đã vươn ra tầm châu lục. Chỉ vài thao tác đơn giản nhấp chuột trên máy tính, con bạc ở Việt Nam sẽ dễ dàng kết nối, chơi bài trực tuyến với các sòng bạc ở Hồng Kông, Campuchia.

Đánh bạc xuyên biên giới ảnh 1

Hình ảnh sòng bạc Le Macau trên màn hình máy tính

Hậu quả là có rất nhiều “con bạc online” tán gia bại sản, lâm cảnh khốn cùng hoặc bị các băng nhóm giang hồ thanh toán do nợ tiền không trả khi dấn thân vào trò chơi rủi nhiều may ít này. Theo điều tra của chúng tôi, hiện trên địa bàn TPHCM tồn tại khá nhiều đường dây cờ bạc hoạt động ngầm, chuyên tổ chức đưa người qua Campuchia đánh bạc hoặc cung cấp mã mạng chơi bài trực tuyến cho những ai có máu đỏ đen...

Ra đi “hoành tráng”, quay về... te tua

Chỉ một lần ham vui thử chơi cho biết, bà Lê Hoàng Thụy (44 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) vốn là một đại gia nổi tiếng xài tiền như... nước giờ phải ôm hận, sống cảnh trốn nhủi trốn chui vì bị các chủ nợ thường xuyên đe dọa. Mở cho chúng tôi xem tin nhắn sặc mùi xã hội đen: “Tao điện thoại mà  không nghe máy nha, chiều nay tao kêu lính ông C “nghiện” tính sổ với mày”,  bà Thụy nói như khóc: “Khổ lắm mấy chú ơi, tài sản giờ chẳng còn gì, chồng, con cũng từ rồi, bà con dòng họ khinh khi, chẳng ai dám chứa chấp tôi. Vậy mà bọn xã hội đen có để yên đâu, tối ngày bắn tin hăm “luộc”,  cứ sống phập phồng lo sợ thế này, thà chết còn sướng hơn”.

Bà Thụy nghẹn ngào kể tiếp, khoảng cuối năm 2006, nghe theo lời rủ rê của những kẻ cò mồi cờ bạc, bà cùng một số người bạn được mời sang Campuchia tham quan miễn phí. Lúc vào casino, thấy những người đi cùng thử thời vận bằng cách chơi mấy ván Bacarat (bài cào), bà Thụy cũng bắt chước tham gia. Chưa đầy một giờ, bà nướng sạch vào sòng số tiền 2.000USD mang theo. Máu nóng bốc lên, bà Thụy mượn tiền của một “lưu linh” (nhân viên đổi phỉnh) chơi tiếp và lại... cháy túi. Đánh bạc quen tay, từ sau lần ấy, đều đặn mỗi tuần, bà Thụy lại nối dối chồng lẻn sang Campuchia ngồi sòng.

Càng thua càng cố gỡ, bà Thụy lún sâu thêm vào trò chơi may rủi. Ngoài số tiền mặt cả trăm ngàn đô la, hiện căn nhà mặt tiền ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, P1Q.Gò Vấp của bà cũng phải thế chấp cho một chủ nợ.

Tình cảnh của chị Nguyễn Thị Phương, chủ một nhà hàng thủy hải sản tại trung tâm Q1, TPHCM cũng bi đát không kém. Qua môi giới của các cò cờ bạc thường đến ăn uống ở nhà hàng, chị Phượng đã du lịch qua Campuchia đánh bạc. Thua hàng chục tỷ đồng, chị đánh liều mượn tiền của những kẻ cho vay nặng lãi. Mặc dù hiện tại nhà hàng vẫn do chị đứng tên kinh doanh song bán được bao nhiêu, các chủ nợ lại thay nhau lấy sạch. Khổ nhất là những khi không thu được tiền, một số chủ nợ cho bọn xã hội đen đến nhà hàng ăn uống, đập phá hoặc gọi điện đe dọa bắt cóc con.

Thê thảm hơn là trường hợp của bà Võ Thanh Huệ ở Q3. Là một đại gia về nhà, đất, sở hữu  nhiều căn biệt thự trị giá hàng chục tỷ đồng, chỉ sau mấy năm sa chân vào con đường cờ bạc, bà Huệ “nướng” sạch tất cả cơ ngơi. Mắc nợ nhiều người chẳng dám về nước, bà Huệ đành sống cảnh lang bạt xứ người bằng nghề “ô-sin”. Mỗi lần gặp người quen, bà lại ngậm ngùi thổ lộ, bây giờ mới thấy thấm thía câu Cờ bạc là bác thằng bần, bán nhà bán cửa ra thân ăn mày.

Mặc dù đã trắng tay nhưng vì máu bài bạc thấm sâu vào người nên T.T.L, vợ một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, vẫn bấu víu vào các sòng bạc. Vài năm trước đây, L từng là khách V.I.P của nhiều casino ở bên kia cửa khẩu Mộc Bài, dám đánh mỗi cây bài từ 10 - 20.000USD. Sau khi “cháy túi”, L. thành kẻ trộm cắp. Bị bắt quả tang về hành vi móc túi của khách đánh bạc, L. bị một số casino dán ảnh trước cửa, cấm la cà vào sòng. Chỗ nào không cấm thì L. lại sà vào, chờ có người thắng bạc là xin tiền... chơi tiếp.

Cũng vì dính vào cờ bạc mà vợ chồng Nguyễn Thành T., Trần Thị H., giám đốc một Cty TNHH ở Q.Tân Phú đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người cả trăm tỷ đồng để qua Campuchia đánh bài, hiện đang bỏ trốn. Nổi đình nổi đám hơn cả có lẽ là trường hợp của Dương Thị Thanh Nhàn (28 tuổi, ngụ Đồng Nai), vợ hờ của ông Nishimura Setsuo (quốc tịch Nhật Bản), Giám đốc tài chính Cty TNHH Sanyo Di Việt Nam. Cả hai nhiều lần rút tiền của Cty gồm 132 tỷ đồng và 530.000USD chơi bài ở Campuchia và Macau.

Nhằm lôi kéo các con bạc tham gia, hiện nhiều casino lớn ở Campuchia như Kings Crown, Le Macau... “khuyến mãi” bằng cách cho con bạc thế thân khi thua hết tiền. Ai may mắn thì  được người thân cầm cố nhà, đất chuộc về. Không ít người, vì không có tiền chuộc mạng bị giam lỏng tại sòng...

Những vòi bạch tuộc

Tiếp tay đắc lực cho các casino bên kia biên giới có rất đông đội ngũ cò mồi, đại lý Rolling (chủ mạng kiêm đổi phỉnh). Hiện trên địa bàn TP tồn tại khá nhiều đường dây cờ bạc ngầm, chuyên cung cấp mã mạng và tổ chức đưa người ra nước ngoài đánh bạc. Đứng đầu trong số này là Đ.V. Công (ngụ Q11), biệt danh Công B hay Công sáu ngón. Tiếp đến là vợ chồng Dũng, Trang ở Q5 và Mai, Vinh ở Q.Tân Bình.

Xoay quanh các “vệ tinh” này còn có nhiều chân rết, đại lý con khác như M.T.Loan ở khu vực Q1, Đ.H. Nhật ở Q.Gò Vấp, P.H.Đức ở Q10, ông Táo ở Q6... Bọn này chuyên lân la ở các nhà hàng, vũ trường, chợ... tìm cách tiếp cận, làm quen với những đại gia, người buôn bán lớn hoặc các cậu ấm, cô chiêu rồi bố trí qua Campuchia đánh bạc. Chúng sẵn sàng tạm ứng ngay tiền ảo bằng phỉnh từ 2 - 10.000USD tùy theo mức độ quen thân cũng như khả năng kinh tế của con bạc. Từ khi hình thức đánh bạc trực tuyến xuất hiện, nhiều người thích chơi online hơn là trực tiếp đến sòng.

Muốn chơi bạc trực tuyến, con bạc phải được chủ mạng phân phối lẻ ở Việt Nam bảo lãnh. “Ông chủ” này sẽ giới thiệu với người quản lý mạng trực tiếp ở sòng bài. Thủ tục tiếp theo là người chơi phải nộp tiền để mở tài khoản. Theo quy định, số tiền tối thiểu nộp vào lúc đầu không dưới 5.000USD. Hoàn tất “thủ tục đầu tiên”, khách hàng sẽ được nhân viên quản lý mạng cung cấp mật mã mạng cùng số tài khoản. Lúc này, con bạc có thể “online” bất cứ chỗ nào và khi nào muốn. Số tiền thắng, thua sẽ được cập nhật liên tục trên màn hình máy tính. Nếu người chơi muốn nhận tiền thắng cược thì thông báo cho người quản lý số tiền cần rút. Trường hợp thua hết tiền, muốn chơi tiếp thì phải “bắn” thêm tiền vào tài khoản. Tuy nhiên, đối với những đại gia có máu mặt, cơ ngơi bề thế, các “đại lý Rolling” ở Việt Nam sẵn sàng bảo lãnh, cho chơi thiếu với số tiền hàng chục ngàn đô la.

Được sự giới thiệu của một con bạc V.I.P, chúng tôi đã nhận được mã số truy cập cùng số tài khoản đánh bài trực tuyến trên mạng của casino Le Macau. Hình thức chơi thật đơn giản, chỉ vài cú nhấp chuột, nhập mã, chúng tôi đã tham gia vào hệ thống SGD. Màn hình hiện lên toàn cảnh sòng bài cùng các con bạc đang chơi. Hầu hết khách đánh bạc đều là người Việt Nam.

Hệ lụy từ việc ra nước ngoài đánh bạc và cả chơi trực tuyến không chỉ đẩy nhiều con bạc vào cảnh tán gia bại sản, mà còn gây nên những bất ổn về an ninh trật tự. Không ít con bạc đã bị các chủ nợ thuê giang hồ xử vì mất khả năng chi trả. Có lẽ đã đến lúc các cơ quan chức năng cần vào cuộc, điều tra bóc gỡ những đường dây cờ bạc ngầm này.
  

Theo Nhóm PVCĐ (CATP)  
 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm