Chính phủ Pakistan đã lên án quân Taliban liên minh với tổ chức khủng bố Al-Qaeda tổ chức đánh bom khách sạn Marriott ở thủ đô Islamabad tối 20-9. Tổng biên tập Báo Daily Times của Pakistan đã gọi đây là “vụ tấn công ngày 11-9 tại Pakistan”.
Tính đến tối qua (21-9) đã có 53 người chết, trong đó có đại sứ Cộng hòa Czech tại Pakistan, hai người Mỹ và một người Việt Nam. Trong 266 người bị thương có 11 người nước ngoài.
Dấu ấn Al-Qaeda
Khách sạn năm sao Marriott có sáu tầng với 315 phòng và sáu nhà hàng, thuộc quyền sở hữu của một tập đoàn Mỹ. Đây là nơi thường xuyên lui tới của người nước ngoài, các nhà chính trị và nhà doanh nghiệp Pakistan. Khách sạn nằm cạnh tư dinh thủ tướng Pakistan, chỉ cách dinh tổng thống và trụ sở Quốc hội hơn 1 km.
Vụ đánh bom xảy ra lúc tám giờ tối. Một chiếc xe tải chở hơn một tấn thuốc nổ đã lao vào hàng rào an ninh của khách sạn cách quầy tiếp tân 20 m. Giờ đó, các nhà hàng trong khách sạn đông khách vì là giờ ăn uống của các tín đồ Hồi giáo đang trong tháng ramadan (nhịn ăn cả ngày).
Vụ đánh bom biến khách sạn như bãi chiến trường. Khách sạn bốc cháy ngùn ngụt. Bom tạo thành hố sâu 8 m, đường kính 20 m ngay trước tiền sảnh. Bom phá hủy gần như toàn bộ khách sạn. Chấn động bom thổi bay cả cửa kính nhà cửa cách mục tiêu trong bán kính hơn 1 km.
Vài giờ trước đó, tân Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari đã đọc bài diễn văn đầu tiên trước Quốc hội bày tỏ thái độ không khoan nhượng với chủ nghĩa khủng bố.
Một ngày trước khi vụ đánh bom xảy ra, tổ chức Al-Qaeda đã phát tán một cuốn băng video mang danh kỷ niệm vụ tấn công nước Mỹ ngày 11-9-2001. Trong băng video, thủ lĩnh Hồi giáo cực đoan Mustafa Abu al-Yazid đã kêu gọi gia tăng tấn công tại Pakistan và hăm dọa sẽ mở cuộc tấn công quy mô lớn hơn vào quân đội các nước phương Tây đồn trú tại Afghanistan. Một đoạn trong băng đã được phát trước đó trên đài truyền hình Al-Jazeera hôm 8-9.
![]() |
| Hố bom để lại trước tiền sảnh khách sạn. |
Taliban đang bành trướng
Khách sạn Marriott đã từng hai lần bị đánh bom. Lần này, cộng đồng quốc tế bàng hoàng trước số thương vong. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, Liên minh châu Âu và nhiều nước đã cực lực lên án vụ đánh bom đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, chính phủ và nhân dân Pakistan.
Gần đây, các chuyên gia về tổ chức khủng bố Al-Qaeda đều nhận định: Vùng Tây Bắc Pakistan giáp giới Afghanistan đã trở thành mặt trận mới trong cuộc chiến chống khủng bố.
Vụ đánh bom khách sạn Marriott xảy ra vào thời điểm Mỹ khẳng định tổ chức Al-Qaeda và các phần tử Taliban đã phục hồi sức mạnh tại khu vực này. Trên cơ sở nhận định đó, quân đội Mỹ đồn trú tại Afghanistan đã tăng cường bắn tên lửa sang Pakistan. Báo The New York Times của Mỹ ra ngày 18-9 còn khẳng định rằng từ tháng 7, Tổng thống Bush đã bí mật bật đèn xanh cho lực lượng đặc nhiệm Mỹ xâm nhập sang Pakistan lùng sục dù chưa được Pakistan cho phép.
Liên quan đến khả năng quân sự của Taliban, nhật báo Globe and Mail của Canada ra ngày 20-9 đã tiết lộ một bản báo cáo mật của NATO về vụ Taliban tổ chức phục kích và sát hại 10 lính dù Pháp ở Afghanistan hôm 18-8.
Theo báo cáo, đơn vị Pháp bị phục kích không đủ đạn và chỉ có một máy truyền tin (sau đó bị hỏng luôn) nên buộc phải rút lui sau 90 phút giao tranh.
Các binh lính Afghanistan đi theo vừa bị phục kích đã quăng súng ống bỏ chạy. Ngược lại, quân Taliban chuẩn bị rất tốt, được huấn luyện chiến thuật đánh du kích có bài bản, trang bị vũ khí tinh nhuệ và thậm chí mang theo cả các tay súng bắn tỉa.
| Trung Quốc: Cháy vũ trường, nổ hầm mỏ 23 giờ ngày 20-9, vũ trường Vũ Vương tại khu Long Cương, TP Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông) đã phát cháy. 43 người chết, 65 người bị thương, trong đó sáu người bị thương nặng. 12 người đã bị bắt. Toàn bộ tài sản liên quan đến vũ trường bị niêm phong. Vũ trường nằm trên tầng ba một khu chợ cũ tổ chức dạ hội pháo bông. Tàn lửa pháo bông đã bay lên trần nhà gây cháy. Vũ trường này hoạt động không giấy phép trong thời gian dài. Lúc 1 giờ 10 ngày 21-9, tại mỏ than Tân Phong Nhị thuộc TP Đăng Phong (tỉnh Hà Nam) đã xảy ra nổ khí gas. Trong 108 người làm việc dưới mỏ, 37 người đã chết. Mỏ than thuộc quyền quản lý của Công ty Quảng Hiền và đã từng được cải tạo kỹ thuật. Người phụ trách công ty bị bắt giữ. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra. HỒNG ANH (Theo Tin tức Trung Quốc) |
HOÀNG DUY (Theo Libération, le Monde, le Figaro)
