Đào xác con gái lên bán 286 triệu đồng làm 'cô dâu ma'

Một gia đình ở Trung Quốc đã đào xác của đứa con gái đã qua đời của họ để bán cho một gia đình khác làm "cô dâu ma", báo Daily Mail dẫn truyền thông địa phương cho hay.

Một "cô dâu ma" có giá gần 300 triệu đồng

Thi thể của Kang Cuicui, người đã qua đời cách đây 12 năm, được bán với giá 80.000 nhân dân tệ (tương đương 286 triệu đồng) để "kết hôn" với một người đàn ông đã qua đời theo nghi thức đính hôn cổ xưa ở tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc.

Phong tục "hôn nhân ma" đã diễn ra ở Trung Quốc hàng nghìn năm nay. Họ tin rằng kết hôn cho người chết đang còn độc thân sẽ khiến họ không bị cô đơn ở thế giới bên kia và mang lại may mắn cho thế hệ tương lai.

Phần mộ của Kang Cuicui bị đào lên để bán cho một gia đình khác làm cô dâu ma. Ảnh: ORIENT TODAY/DAILY MAIL

Cô Kang đã tự sát vào năm 2008 sau khi cãi nhau với chồng mình là Li Zhong. Ông Li và gia đình đã chi 100.000 nhân dân tệ (tương đương 350 triệu đồng) để tổ chức một đám tang hoành tráng cho người vợ đã khuất của mình trước khi chôn cô trong một ngôi mộ với đồ trang sức bằng vàng.

Khi đến thăm mộ của cô Kang vào ngày 14-11, họ đã bị sốc khi phát hiện ngôi mộ đã bị đào xới, xác của người phụ nữ và đồ đạc chôn theo cũng đã bị đánh cắp.

Gia đình ông Li ngay lập tức liên hệ với cảnh sát địa phương. Cảnh sát sau đó đã phát hiện ra rằng chính gia đình bà Kang đã đào mộ con gái của họ lên để đem bán xác với giá 80.000 nhân dân tệ. Cô được đem gả làm "cô dâu ma" cho một gia đình khác có con trai chết trong một vụ tai nạn ô tô.

Hai bên gia đình đã tổ chức lễ ăn hỏi vào ngày 23-11 bằng cách chôn cất hai thi hài cùng nhau. Các nhà chức trách sau đó đã từ chối yêu cầu điều tra vụ việc của ông Li với lý do không được nêu rõ.

Nói với các phương tiện truyền thông địa phương, mẹ của bà Kang cho biết bà rất tức giận sau khi gia đình ông Li di chuyển phần mộ của gia đình họ mà không đem phần mộ con gái của họ theo, nên họ muốn đưa cô ấy đến làm cô dâu ma cho một gia đình khác.

"Các người đã di chuyển mồ mả gia đình mình và để mộ con gái tôi ở đó. Vì vậy, gia đình tôi phải đưa con mình ra khỏi đó. Tôi không thể để nó ở đó cô đơn giữa đồng không mông quạnh" - mẹ của Kang nói.

Hủ tục hàng ngàn năm còn tồn tại

Một người mai mối địa phương chuyên về "hôn nhân ma" nói với các phóng viên rằng những phụ nữ chết trẻ mà không có con, như cô Kang, là khá phổ biến.

Ông Li Zhenwang, người hành nghề tổ chức "lễ cưới ma" ở một ngôi làng, nói rằng người dân địa phương vẫn nỗ lực sắp xếp những buổi lễ như vậy cho những người thân yêu đã khuất của họ.

"Đám cưới ma cũng như đám cưới người. Chúng tôi sẽ đặt xác chết vào bên trong một chiếc quan tài đỏ, với một bông hoa màu đỏ" - ông Li kể về nghi thức làm đám cưới cho ma.

Gia đình ông Li trình bày sự việc với cơ quan chức năng. Ảnh: ORIENT TODAY/DAILY MAIL

Theo báo cáo, có một khu phố ở Đô thị Thương Châu, tỉnh Hà Bắc có đầy đơn vị tổ chức đám cưới ma. Dân làng ở đây thường thuê họ làm các dịch vụ kỳ lạ này, theo báo Orient Today.

Một nhân chứng dấu tên nói với báo Orient Today rằng những người qua đời mà chưa kết hôn sẽ mang lại vận rủi cho thế hệ về sau. Nên gia đình họ thường sẽ tìm cách làm đám cưới ma cho những người này.

Tục đám cưới ma là một truyền thống mê tín dị đoan ở Trung Quốc với hàng nghìn năm lịch sử. Thông thường, hôn lễ được thực hiện giữa hai người vừa mới qua đời nhưng cũng có trường hợp tổ chức đám cưới giữa người sống và người đã chết.

Gia đình tổ chức hôn lễ thường là người giàu có hoặc có địa vị xã hội cao. Trong trường hợp hai người đều đã chết, thì thi thể của họ sẽ được chôn chung sau khi làm lễ cưới.

Mặc dù phong tục này phần lớn đã biến mất ở Trung Quốc ngày nay, nhưng vẫn có những báo cáo lẻ tẻ về những đám cưới ma diễn ra ở vùng nông thôn.

Vào năm 2015, ba người đàn ông đã bị bắt ở tỉnh Sơn Tây vì cố bán một xác chết phụ nữ làm cô dâu ma sau khi đánh cắp nó. Năm 2014, ba người đàn ông bị kết tội cướp mộ một phụ nữ để lấy xác bán làm cô dâu ma lấy tiền. Những người này thường bị phạt tù từ sáu tháng đến một năm.

Hiện tượng này cũng đã được ghi nhận bên ngoài Trung Quốc. Nữ diễn viên Hàn Quốc Jeong Da Bin được cho là đã kết hôn vào năm 2011 trong một cuộc hôn nhân ma, bốn năm sau khi cô tự tử.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm