Đêm thơ cổ tưởng nhớ Ông hoàng Tùng Thiện Vương

Tối 13-5, một không gian đêm thơ cổ được tái hiện với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ, nhà thơ, nhà văn, nhà nghiên cứu và đông đảo công chúng yêu thơ nhân kỷ niệm 140 năm ngày mất của nhà thơ, hoàng tử Tùng Thiện Vương (Nguyễn Phúc Miên Thẩm – con thứ 10 của vua Minh Mạng).
Đêm thơ do Hội đồng gia tộc phủ Tùng Thiện Vương và Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức tại phủ Tùng Thiện Vương (91 Phan Đình Phùng, TP.Huế).

Đêm thơ cổ tưởng nhớ nhà thơ Tùng Thiện Vương.

Ba ông hoàng thơ là 3 anh em: Tùng Thiện Vương, Tuy Lý Vương và Tương An Vương đã được người đời xưng tụng là Tam Đường của triều Nguyễn. Ngày nay, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu đánh giá công lao to lớn của Tùng Thiện Vương trong việc đưa văn chương triều Nguyễn phát triển thịnh vượng trong dòng chảy văn chương Việt Nam. Sinh thời, Tùng Thiện Vương là bạn thơ tri kỷ của Cao Bá Quát.

Các nghệ sĩ, nhà văn, nhà thơ… ngồi thưởng thức thơ Tùng Thiện Vương trong không gian nghệ thuật theo kiểu cổ.

Trong không gian tĩnh mặc, ấm cúng được bố trí theo kiểu cổ xưa: sân khấu được bày ngay giữa sân trước hiên nhà, hàng trăm nghệ sĩ, nhà thơ, nhà văn, nhà nghiên cứu ngồi trên chiếu xung quanh những chiếc bàn cổ... để tái hiện lại cảnh ngày xưa Tùng Thiện Vương cũng thường mời các thi nhân và dân chúng đến thưởng thức, thi thố thơ ca. Chính ông là đã người sáng lập ra “Tùng văn thi xã” – được xem là Hội Liên hiệp văn học đầu tiên của đất kinh thành Huế.

Những vần thơ của Tùng Thiện Vương được tái hiện qua giọng ngâm của các nghệ sĩ đến từ Thừa Thiên - Huế và TP.HCM như NSƯT Bạch Hạc, nghệ sĩ Bảo Cảo, nghệ sĩ Phong Thủy… đã thực sự lay động lòng người.

Ông Nguyễn Xuân Hoa, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên – Huế cho rằng: “Thơ Tùng Thiện Vương rất gần gũi với thiên nhiên, cảnh vật nông thôn và con người, nhất là những người dân bình thường”. Nhà thơ Hồng Nhu, nguyên Tổng biên tập tạp chí Sông Hương đánh giá: “Giá trị nhân đạo lớn nhất trong thơ Tùng Thiện Vương là đánh động vào nơi sâu thẳm trái tim con người, đặc biệt là những người nghèo khổ”. Xúc động, trầm lắng và luyến tiếc là những điều làm công chúng hài lòng khi đêm thơ được khép lại.

Theo Nguyên Bình (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới