Đi thả ống lươn đánh chết bảo vệ đồng

Tuấn vốn mưu sinh bằng nghề đi thả ống lươn. Rạng sáng ngày 18-3, ông Lê Đình Du (67 tuổi) và ông Nguyễn Duy Vinh (52 tuổi) cũng trú xã Hậu Thành,  làm bảo vệ đồng của xóm xóm 2A (xã Hậu Thành) mang theo gậy đi bảo vệ đồng. Khi đi đến cánh đồng Bàn, ông Vinh và ông Du phát hiện Tuấn thả ống lươn làm hỏng lúa non, nên giữ bì đựng trúm lươn của Tuấn. Tuấn bực tức, đe dọa sẽ đốt nhà hai ông và giằng lấy trúm lươn. Sau khi bỏ đi, Tuấn còn quay lại cướp chiếc gậy trên tay ông Du rồi đẩy ông Du ngã rồi dùng gây đánh vào người ông. Ông Vinh chạy đến can ngăn thì bị Tuấn dùng gậy đánh một phát vào mạn sườn bên trái, rồi đánh vào thắt lưng bên phải ông Vinh.   

Đến rạng sáng ngày 19-3, ông Vinh chết. Cơ quan công an huyện Yên Thành phối hợp cùng  Trung tâm giám định pháp y tỉnh Nghệ An khám nghiệm tử thi ông Vinh cho thấy một đoạn ruột bị bầm tím, tụ máu, thận trái bầm nề, xẻ đôi có máu tụ nhiều. Cơ quan điều tra quyết định khởi tố Tuấn tội cố ý gây thương tích, gây chết người. 

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Vợ chồng U-60 hơn 70 lần hiến máu

Vợ chồng U-60 hơn 70 lần hiến máu

(PLO)- Không chỉ nhiệt tình tham gia hiến máu vì cộng đồng, vợ chồng bà Dung còn là tấm gương về vượt khó, nuôi dạy con thành tài.

Khó làm giấy khai sinh cho con nuôi

Khó làm giấy khai sinh cho con nuôi

(PLO)- Nhận trẻ bị bỏ rơi làm con nuôi nhưng người nhận nuôi gặp nhiều khó khăn khi làm giấy khai sinh cho con để nhập học.

Bác sĩ Phòng khám vệ tinh Vĩnh Lộc B phối hợp với nhân viên y tế của Trạm y tế Vĩnh Lộc B xử lý vết thương cho một bệnh nhi. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Phòng khám đa khoa vệ tinh, cánh tay nối dài của BV

(PLO)- Sở Y tế TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ các phòng khám đa khoa vệ tinh trên địa bàn cải tiến, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng tốt và gần nơi ở nhất.