“Dịch dã khó khăn, tôi nhận tiền người thuê sao đành!”​

Không chỉ anh Ngời, nhiều người lao động gặp khó khăn, sinh viên (SV) bị kẹt lại TP.HCM trong mùa dịch cũng được chủ nhà trọ hỗ trợ tiền thuê phòng và tặng rau củ.

Miễn phí tiền trọ, tặng thực phẩm

Anh Ngời thuê mặt bằng của ông Lý Phước Thành (TP Thủ Đức) để mở cửa hàng sửa chữa điện thoại đã được một năm nay. Do dịch cửa hàng của anh phải đóng cửa, anh cũng tranh thủ chở thực phẩm hỗ trợ đến người dân phường Linh Trung (TP Thủ Đức). Giữa tháng 8, sau hơn hai tháng chưa thể đóng tiền mặt bằng vì không có thu nhập, anh đến gặp ông Thành.

Anh kể: “Lúc đó thấy chú đang ngồi ở quán tạp hóa nhà chú. Tôi định xin chú giảm giá tiền thuê mặt bằng, chỉ mong được hỗ trợ 50% là đã biết ơn chú lắm rồi”. Nhưng câu trả lời anh nhận được là: “Hai tháng không mở cửa hàng được, chú không lấy tiền mặt bằng, có bán buôn được gì đâu con. Tháng này mà chưa mở cửa hàng nữa thì chú cũng không lấy tiền đâu”. Anh cám ơn ông Thành liên tục. Cứ thế đến tháng 10, ông chưa lấy của anh một khoản tiền nào.

Anh Lê Văn Ngời từ sau khi nhận ơn của chủ mặt bằng mà tình nguyện sửa điện thoại miễn phí tiền công cho người dân khó khăn đến hết năm nay. Ảnh: KHÁNH CHI

Vì có chủ trọ hào sảng mà cả khu trọ vượt qua mùa dịch

Quang Tuyên kể về lần cả tòa nhà cùng đi tiêm vaccine mũi 1. Sau khi trở về, một chị trong khu trọ liền hỏi thăm tình hình các phòng và dặn dò nếu có ai bị sốt thì tới phòng của chị lấy thuốc. Tuyên nói về sự biết ơn dành cho chủ trọ: “Nhớ lại thời điểm đó, mọi kế hoạch về công việc, học hành của tôi đều bị dừng lại giữa chừng. Vì có chị chủ trọ hào sảng mà cả khu trọ nương tựa vào nhau vượt qua mùa dịch”. 

Nghe chúng tôi hỏi về chuyện hỗ trợ tiền thuê mặt bằng cho người dân trong mùa dịch, ông cười: “Mấy ngày trước tôi qua Hóc Môn thăm người em, cũng có mấy cô, cậu thanh niên chỉ, nói: “Chú miễn phí tiền thuê mặt bằng cho người dân kìa”. Lúc đó tôi mới biết cậu Ngời đăng ảnh tôi lên Facebook. Chuyện có gì đâu, dịch dã khó khăn, lấy tiền người ta sao được!”.

Tại quận 3, còn có bà Tô Thị Minh Nguyệt xây nhà trọ cho SV thuê đã 10 năm. Mỗi phòng trọ có giá 3,5 triệu đồng/tháng, không giới hạn người ở. Hai mùa dịch qua, mỗi tháng, bà đều giảm 1 triệu đồng và cho SV khó khăn mượn tiền sinh hoạt. Với những phòng có SV về quê nghỉ hè, bà Nguyệt chỉ thu 500.000 đồng/phòng.

Bà Nguyệt thương SV, thích xây trọ cho SV thuê. Nhiều người đã ở trọ của bà trong suốt thời SV, đến khi đi làm vẫn ở. “Các cháu là thế hệ tương lai của đất nước. Có SV thuê trọ mới có tôi ngày hôm nay. Gần 50 tuổi đầu, tôi biết tiền có thể kiếm cả đời, còn cái tình nghĩa với các cháu thì không phải khi nào cũng dễ đón nhận được” - bà Nguyệt trải lòng.

Bạn Phạm Ngọc Tường Vân (người thuê trọ) nhiệt tình kể về những lần được bà Nguyệt cho rau, trứng, cá khô và mì tôm trong mùa dịch. Nhiều lần, bà hỏi Vân về chỗ bán rau giá rẻ trên mạng để mua cho SV. Dù được bà Nguyệt hỗ trợ tiền trọ, nhiều SV không nhận mà nhường cho những bạn khó khăn hơn.

Vân nhớ lại: “Nhiều bạn ở lại TP mà không thể đi làm, cô nói cứ ở thoải mái, có tiền thì đóng, không thì thôi. Từ đầu mùa dịch, cô đều hỏi thăm từng phòng. Thương cô nên khi có người chuyển ra khỏi khu trọ, chúng tôi sẽ rủ bạn vào ở liền. Vì thế, trọ của cô ít khi nào trống phòng. Tôi cũng sẽ thuê ở đây lâu dài nhất có thể”.

Nhận ơn người, trả ơn đời

Ngoài hỗ trợ chống dịch cùng phường và khu phố, anh Lê Văn Ngời còn đăng ký tham gia đội ôxy TP Thủ Đức. Sau khi được ông Thành giúp đỡ, anh Ngời cũng nhận sửa điện thoại miễn phí tiền công cho SV, người lao động khó khăn đến hết năm nay.

Ban ngày, anh giao ôxy và thực phẩm cho người dân, tiện đường sẽ ghé nhà những ai liên hệ anh sửa điện thoại để lấy máy. Với những người ở trái cung đường, anh nhờ những thành viên khác trong đội tới lấy giúp. Buổi tối, anh tranh thủ sửa điện thoại cho người dân, hôm sau lại giao trả điện thoại tận nhà.

Có những đêm, anh thức đến 1-2 giờ sáng để thay màn hình cho những phụ huynh sửa máy cho con học trực tuyến. Với những hoàn cảnh thực sự khó khăn, anh còn hỗ trợ họ tiền mua phụ kiện. Anh trải lòng: “Làm nhiều việc cùng một lúc hơi cực nhưng nhờ thế mà mùa dịch của tôi trở nên ý nghĩa. Tôi nhận ơn chú Thành, rồi trả ơn lại cho cuộc đời”.

Còn Quang Tuyên (quận 8) lại cảm thấy may mắn vì chủ trọ mở “chợ rau 0 đồng” trong mùa dịch. Thời điểm rau củ tăng giá, nhiều người trong tòa nhà của Tuyên không mua được rau. Được người thân từ quê gửi nhiều rau, chị chủ trọ liền phân chia rồi đặt dưới hành lang tòa nhà để mọi người xuống lấy. Tuyên vui vẻ gọi đó là “chợ rau 0 đồng”.

Ngày khác, chủ trọ lại gửi mỗi phòng một con cá lóc để nạp vitamin A chống dịch. TP thông báo hỗ trợ người dân, chị nhắc nhở mọi người cung cấp thông tin để chị lập danh sách gửi khu phố nên ai cũng được nhận hỗ trợ.

Tuyên cho biết nhờ đó mà người trong khu trọ đoàn kết và gắn bó với nhau hơn. Khi có nơi đặt đồ ăn giá rẻ, một người sẽ thông báo trong nhóm nhắn tin của khu trọ và lập bảng tính. Mỗi phòng nhập thực phẩm mình muốn mua vào bảng để đặt chung giúp tiết kiệm và nhanh có thực phẩm vì được ưu tiên đơn hàng lớn.

Miễn phí cả năm mặt bằng, ước đủ sức khỏe để làm…
thanh niên xung phong

Ông Lý Phước Thành có năm mặt bằng, nằm ở đường Lê Văn Chí (TP Thủ Đức) đều cho người khác thuê. Người sửa điện thoại, người bán cơm chay, mở quán nước, bán tủ, mở hiệu thuốc Tây. Ông cũng đã miễn phí hai tháng tiền thuê mặt bằng cho họ.

Ông Thành tự hào kể về thời gian làm cán bộ khu phố, về những tấm bằng khen ghi lại sự cống hiến của ông. “Tôi hơn 60 tuổi, nhiều bệnh nền. Nếu còn khỏe mạnh như những năm trước, tôi cũng xung phong hỗ trợ khu phố và người dân trong mùa dịch không khác gì các cô, cậu thanh niên” - ông khẳng định. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm