Đó là 'tiền máu', chồng tôi có quyền

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin rò rỉ cho biết dù thua trận trong cuộc chạm trán với Ugas của Cuba sáng 22-8 nhưng Pac đã bỏ túi khoản thù lao khổng lồ 25 triệu USD, còn võ sĩ thắng trận Ugas chỉ nhận được 1 triệu USD.

Rồi vài ngày qua, Pac lại tiếp tục tuyên bố, số tiền thù lao này anh dành dụm, không trích ra để hiến công quỹ nữa.

Những lúc máu đổ thế này... sao mọi người không nói? Ảnh: Phil Star

Thế là dư luận Philippines gièm pha đủ điều rằng, đánh thua đối thủ mà ẵm tiền về cất riêng nhiều quá, những 25 triệu USD làm gì cho hết mà không trích hiến công quỹ.

Bực tức những lời gièm pha, vợ của Pac, cô Jinkee nói: “Đó là “tiền máu” của chồng tôi, anh ấy có quyền dùng nó với mục đích gì tùy anh ấy. Mọi người có giỏi thì đeo găng vào... mất máu, đối mặt với cái chết mà kiếm tiền đi”.

Trong chương trình “The Chiefs” đối thoại trên truyền hình của kênh One News, Pacquiao quả quyết, toàn bộ số tiền thù lao của trận thua Ugas vừa qua, anh dành dụm chứ không trích sung công quỹ và quỹ đảng.

Dù thua trước Ugas nhưng Pac nhận 25 triệu thù lao, còn Ugas chỉ 1 triệu USD mà thôi. Ảnh: Phil Star.

Và thế là như luận Philippines nhảy vào chê bai đủ điều, trong đó có cả việc chọc và "đâm chọt" cô vợ Jinkee của Pac.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm