Đổ xăng thiêu người để giải quyết mâu thuẫn, tội gì?

TAND TP.HCM vừa xử phúc thẩm, tuyên hủy án vụ Lê Minh Tuấn (sinh năm 1992) cố ý gây thương tích để điều tra, truy tố, xét xử lại.
Trước đó, TAND huyện Nhà Bè xử phạt Tuấn bốn năm tù về tội cố ý gây thương tích. Tại phiên phúc thẩm, đại diện VKS nhận định hành vi của bị cáo có dấu hiệu của một tội khác nặng hơn. HĐXX đã đồng tình và đưa ra phán quyết như trên.
Hồ sơ thể hiện chiều 4-5-2019, Tuấn đang trực bảo vệ tại công ty thì nhận được điện thoại của người thân thông báo mẹ đang cấp cứu tại bệnh viện huyện, mang quần áo đến.
Tại bệnh viện, mẹ nói cho Tuấn biết sáng có xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau, rượt đuổi với bà Hoàng Thị Bình nên bị té phải nhập viện.
Tối đó, sau khi nghe điện của anh nói mẹ đánh bà Bình trước nên bị bà Bình rượt đuổi lại. Tuấn đã đi đến nhà bà Bình, đứng trước cửa nhà la hét, đập cửa. Bà Bình chửi, thách thức, còn anh và cha kéo Tuấn về để đi làm.
Khi về nhà, Tuấn lấy một chai nhựa 1,5 lít mang đến cửa hàng xăng dầu gần đó mua 30.000 đồng xăng. Trên đường, Tuấn ghé tiệm tạp hóa mua một chiếc bật lửa rồi đến nhà bà Bình nhằm tự thiêu bản thân cùng với bà Bình.
Đến trước cửa nhà, Tuấn không thấy bà Bình đâu nên la hét, gọi. Bà Bình từ trong nhà của một người hàng xóm ở gần đó đi ra.
Ngay lúc đó, cha và anh cũng có mặt ngăn cản và kéo Tuấn về nhưng không được. Khi bà Bình vừa xuất hiện, Tuấn liền dùng chai xăng đang cầm trên tay tự đổ lên người và hắt vào người của bà Bình.
Tuấn bật lửa làm bà Bình bị cháy gây phỏng đầu, mặt, tỉ lệ thương tích 28%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm