Đức 2-0 Ukraine: Xe tăng Đức tăng tốc nhẹ nhàng

Nhà đương kim vô địch thế giới đến với Euro 2016 với lực lượng bị tổn thất nặng nề, hàng loạt các hảo thủ đều bị cơn bão chấn thương hỏi thăm khiến HLV Joachim Loew trải qua những khó khăn nhất định khi bố trí nhân sự tham dự giải. Trước trận, Ukraine không được đánh giá cao trước vị thế của những “cỗ xe tăng Đức” nhưng mọi ánh nhìn của người hâm mộ đã phải thay đổi khi họ nhập cuộc đầy máu lửa.

Trên phương diện tổng quan, hiệp 1 là quãng thời gian thi đấu khá tốt của đội bóng áo vàng, thậm chí thởi điểm nửa đầu hiệp 1, tuyển Ukraine mới là những người tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn hơn. Học trò của ông Mykhaylo Fomenko có ít nhất ba tình huống nguy hiểm khiến người hâm mộ Đức phải thót tim, nếu không có Neuer đứng trong khung gỗ thì mọi chuyện có lẽ đã thuận theo một chiều hướng khác.

Mustfi bật cao mở tỉ số trận đấu.

Dẫu vậy, phong độ chỉ là tức thời còn đẳng cấp luôn là điều đồng hành trong mọi khoảnh khắc. Thi đấu không quá ấn tượng nhưng xe tăng Đức luôn biết cách khiến trận đấu theo ý mình. Từ một quả tạt bóng vào trong của Kroos, trung vệ Mustafi bất ngờ xuất hiện, bật cao đánh đầu lái bóng khiến thủ thành Pyatov bất lực vào lưới nhặt bóng. Tỉ số được mở trong sự bất ngờ của cổ động viên Ukraine nhưng lại là một kịch bản dự trước của giới mộ điệu.

Hiệp 1 khép lại với thêm một vài tình huống ngon ăn bị bỏ lỡ của cả hai bên. Không có được bàn thắng nhưng đoàn quân áo vàng đã có 45 phút đầu tiên thi đấu ấn tượng, chỉ có may mắn là không đồng hành với họ.

Sau giờ nghỉ, nhiều người kỳ vọng Đức sẽ cởi bỏ tấm áo rườm rà để thi đấu thanh thoát hơn song mọi thứ dường như vẫn chưa đến. Lối chơi phối hợp bóng ngắn sở trường kết hợp cùng những pha lên bóng từ hai biên tỏ ra vô hại. Bên cạnh đó, các nhân tố gây đột biến như Gotze, Oezil đều im hơi lặng tiếng. Trong mảng tối của lối chơi chung, Schweinsteiger xuất hiện và bất ngờ tỏa sáng sau khi được tung vào sân trong những phút cuối bằng một bàn thắng. Chiến thắng nhạt nhòa 2-0 được ấn định dành cho đội bóng áo trắng.

Ukraine có hiệp 1 kém may mắn.

Trận đấu khép lại trong một tá những lo âu mà người hâm mộ đang đặt ra cho Joachim Loew. Rõ ràng bên cạnh những cái tên thi đấu hay như Kross hay Neuer thì nhìn chung hệ thống vận hành của “cỗ xe tăng” đang gặp phải những sự cố kỹ thuật nhất định. Để hiện thực giấc mơ cúp vàng huấn luyện viên của tuyển Đức sẽ còn hàng tá công việc phải giải quyết nhanh chóng.

BÀN THẮNG

Đức: Mustafi (19'), Schweinsteiger (90'+2)

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Đức: Neuer, Mustafi, Hector, Howedes, Khedira, Oezil, Draxler (Schuerrle 78'), Mueller, Boateng, Kroos, Goetze (Schweinsteiger 90').

Ukraine: Pyatov; Khacheridi, Rakitskiy, Svevchuk, Fedetskiy; Stepanenko, Sydorchuk; Yarmolenko, Kovalenko (Zinchenko 73'), Konoplyanka, Zozulya (Seleznyov 66').

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Việt Nam chinh phục vòng chung kết châu Á

Việt Nam chinh phục vòng chung kết châu Á

(PLO)- Đội tuyển U-17 Việt Nam sẽ bước vào hành trình đầy cam go tại vòng chung kết U-17 châu Á 2025, khi rơi vào bảng đấu được đánh giá là "tử thần" với sự góp mặt của những đối thủ mạnh hàng đầu châu lục.

Những trợ lý đặc biệt của HLV Kim Sang-sik

Những trợ lý đặc biệt của HLV Kim Sang-sik

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân cùng lúc với lứa trẻ U-22 vào tháng 3 với thành phần đáng chú ý trong khu vực kỹ thuật là những tên tuổi lớn của bóng đá Hàn Quốc do đích thân HLV Kim Sang-sik thuyết phục trở về.

Có vé World Cup rồi, giờ là thăng hoa

Có vé World Cup rồi, giờ là thăng hoa

(PLO)-Có vé World Cup cho bốn đội đá bán kết rồi, chiều và tối 26-2, hứa hẹn hai trận bán kết nảy lửa của giải trẻ châu Á, VCK U-20 đầy chất lượng.

Nhà đương kim vô địch lên tiếng, Bình Định lâm nguy

Nhà đương kim vô địch lên tiếng, Bình Định lâm nguy

(PLO)-  Cuộc đua vào tốp huy chương và rớt hạng V-League trở nên gay cấn với màn trở lại ấn tượng của hàng loạt ứng viên hàng đầu, với nhà đương kim vô địch Nam Định trở lại ngôi số 1, trong lúc nửa dưới bảng xếp hạng chật chội với 7 đội bóng có nguy cơ rớt hạng.

Nguyễn Xuân Son tái xuất

Nguyễn Xuân Son tái xuất

(PLO)- Sau chấn thương ở chung kết lượt về AFF Cup 2024, tiền đạo Nguyễn Xuân Son cho thấy dấu hiệu phục hồi nhanh và sắp sửa tái xuất trong sự kiện trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2024.

Vòng 14 V-League: Những món nợ dễ đòi

Vòng 14 V-League: Những món nợ dễ đòi

(PLO)- Chỉ trong một thời gian ngắn, các đội bóng đã từng ngã ngựa mất 3 điểm lượt đi rất nhanh chóng có ngay 3 điểm lượt về nhẹ nhàng ở vòng 14 V-League.