Được khám và phát thuốc miễn phí, chúng tôi rất vui!

(PLO)- Sáng 23-7, Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM có mặt tại bản Thôngcalông, huyện Paksong, tỉnh Champasak, Lào để khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho bà con nơi đây.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngồi chờ tới lượt khám, bà Mon (60 tuổi) thỉnh thoảng lại cúi xuống bóp bóp bàn chân cho đỡ nhức mỏi. Nghe chúng tôi hỏi vì sao mang dép chiếc màu xanh, chiếc màu đỏ, bà nghèn nghẹn: "Không có tiền mua dép mới!".

Không ít bà con Lào mang dép khác màu đến điểm khám bệnh, phát thuốc miễn phí. Ảnh: TRẦN NGỌC

Không ít bà con Lào mang dép khác màu đến điểm khám bệnh, phát thuốc miễn phí. Ảnh: TRẦN NGỌC

"Tôi có một người con nhưng đi làm thuê trong rừng sâu nên không phụ được gì. Để có tiền mua gạo, mắm... tôi đi hái cà phê mướn mỗi ngày" - bà Mon nói, đồng thời kể cách đây hai năm, bà bị té gãy chân trong lần hái cà phê mướn nên được đưa tới bệnh viện địa phương mổ không tốn tiền. Mặc dù vết thương đã lành nhưng thỉnh thoảng vẫn còn đau nhức.

"Đôi lúc không có tiền mua thuốc uống cho đỡ đau nên phải chịu. Hôm nay được BS Việt Nam khám và cho thuốc uống, tôi mừng lắm' - bà Mon nói thêm.

Bà con nghèo nhưng thật thà và dễ mến, sự chân thành của họ đã níu kéo chúng tôi không muốn rời xa. Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM cố gắng năm sau sẽ trở lại để khám và phát thuốc miễn phí cho bà con.

Dược sĩ NGUYỄN HOÀNG VÂN, Phó chánh Văn phòng Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM

Ông Khăm Song (56 tuổi) cũng mang đôi dép hai màu khác nhau đến chỗ khám bệnh. "Tôi xin hàng xóm mỗi người chiếc dép nên màu khác thôi, có dép mang là mừng, khỏi đạp gai, mảnh chai" - ông Khăm Song thật thà chia sẻ.

Biết tin có đoàn bác sĩ Việt Nam đến khám bệnh miễn phí, bà con trong bản đã tới từ rất sớm chờ tới lượt. Ảnh: TRẦN NGỌC

Biết tin có đoàn bác sĩ Việt Nam đến khám bệnh miễn phí, bà con trong bản đã tới từ rất sớm chờ tới lượt. Ảnh: TRẦN NGỌC

Bị bệnh tim mạch khá lâu nhưng ông Khăm Song không dám tới bệnh viện khám vì vừa xa, vừa không có tiền. "Hay tin có BS Việt Nam tới, tôi mong trời mau sáng để được khám bệnh. Khám xong được cho thuốc uống miễn phí nên trong bụng rất vui" - ông Khăm Song hồ hởi.

Ông Sit Thi Sak, Trưởng bản Thôngcalông, huyện Paksong, cho biết bản hiện có 416 gia đình. Trong đó, hộ nghèo còn khá nhiều. "Bà con sống bằng nghề trồng mì, cà phê, chăn nuôi... Cũng có người làm thuê, làm mướn nên thu nhập bấp bênh" - ông Sit Thi Sak cho biết thêm.

Bác sĩ đang khám bệnh cho bà con Lào. Ảnh: TRẦN NGỌC
Bác sĩ đang khám bệnh cho bà con Lào. Ảnh: TRẦN NGỌC

Những hộ nghèo trong bản thỉnh thoảng được mạnh thường quân hỗ trợ gạo, đường, mì, sữa, kể cả bò, dê. "Lần đầu dân làng được BS Việt Nam tới khám bệnh và phát thuốc miễn phí nên ai cũng vui. Dân làng mong mỗi năm đều được BS Việt Nam qua khám bệnh và phát thuốc. Thay mặt bà con trong bản, tôi cám ơn BS Việt Nam nhiều" - ông Sit Thi Sak bày tỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm