Hôm qua (1-8), Festival Tây Sơn-Bình Định 2008 đã chính thức khai mạc với những nghi thức hết sức long trọng và hoành tráng.
Đây là lần đầu tiên Festival Tây Sơn-Bình Định được tổ chức gắn với kỷ niệm 235 năm (1773-2008) nghĩa quân Tây Sơn đánh chiếm phủ thành Quy Nhơn, mở đầu sự nghiệp thống nhất đất nước của triều đại Tây Sơn. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Trưởng ban tổ chức Festival Tây Sơn-Bình Định, Festival sẽ là cơ hội phô diễn tinh thần thượng võ và những giá trị văn hóa đặc sắc của miền đất võ trời văn...
Hàng chục ngàn người dự hội
Ngay từ sáng sớm qua, hàng chục ngàn người dân đã nô nức tập trung về Bảo tàng Quang Trung - nơi diễn ra lễ dâng hương, dâng hoa và lễ rước Hoàng đế Quang Trung nhập điện.
Sau màn múa cầu quốc thái dân an của các diễn viên Nhà hát tuồng Đào Tấn (Bình Định) là phần rước Hoàng đế Quang Trung và văn thần, võ tướng nhập điện. Hoàng đế Quang Trung cùng các văn thần, võ tướng ngự trên năm chiến tượng và 20 chiến mã hùng dũng tiến vào điện thờ trong tiếng chiêng trống rộn rã. Theo sau là đội quân thần tốc đã làm khiếp đảm 29 vạn quân Thanh. Sau nghi thức nhập điện, lãnh đạo các bộ, ban ngành, trung ương và địa phương, các đoàn đại biểu quốc tế và hàng ngàn du khách lần lượt vào dâng hương, dâng hoa tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung và điện thờ.
| |
| Uy nghiêm lễ nhập điện Hoàng đế Quang Trung và văn thần, võ tướng. Ảnh: V.LỰC |
Rực rỡ không gian “đất võ, trời văn”
Đúng 8 giờ tối qua, trước quảng trường Trung tâm thương mại Quy Nhơn (Bình Định), lễ khai mạc Festival Tây Sơn-Bình Định với chủ đề “Hội tụ và phát triển” đã khai diễn long trọng và hoành tráng. Hơn 1.100 diễn viên quần chúng cùng hai đoàn nghệ thuật đến từ Lào và Hàn Quốc đã tham gia chương trình biểu diễn của đêm khai mạc.
Tuy nhiên, khi chương trình diễn ra khoảng hơn 30 phút, một trận mưa như trút nước khiến lễ khai mạc đã buộc phải dừng trong sự tiếc nuối của hàng ngàn người dân Quy Nhơn và du khách. Nhưng ngay sau đó, không phụ lòng mong đợi của mọi người, ban tổ chức vẫn cho thực hiện màn bắn pháo hoa đặc sắc. Thật ấn tượng khi hàng ngàn người vẫn đội mưa xem những chùm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời trong màn mưa. Còn người dân Bình Định thì vô cùng tự hào vì đây là lễ hội lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức trên quê hương của vị anh hùng áo vải Quang Trung-Nguyễn Huệ.
| |
| Hàng chục ngàn người dân và du khách đổ về Tây Sơn dự lễ trong sáng qua. Ảnh: LBD |
| Festival Tây Sơn-Bình Định 2008 diễn ra từ 1 đến 3-8 Tối 2-8 sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật tổng hợp “Đêm hoa đăng trên đầm Thị Nại” với phần trình diễn hoa đăng, thả đèn hoa đăng. Cũng trong đêm 2-8, tại Ghềnh Ráng sẽ diễn ra đêm “Thơ Hàn Mặc Tử-Xuân Diệu” với sự tham gia của các nhà thơ, nhà phê bình trong và ngoài tỉnh. Tối 3-8 sẽ diễn ra lễ bế mạc liên hoan quốc tế võ cổ truyền lần thứ hai tại Sân vận động Quy Nhơn, lễ bế mạc Festival Tây Sơn-Bình Định 2008 tại quảng trường trước trung tâm thương mại Quy Nhơn và chung kết cuộc thi “Hoa hậu những miền đất võ” với sự tham dự của 20 người đẹp trong nước và bảy thí sinh đến từ nước ngoài. |
NGHĨA BÌNH - VĂN LỰC