Gala vinh danh U-23 ở TP.HCM: Rộn ràng, xúc động!

Đúng 15 giờ cùng ngày, ô tô đưa các tuyển thủ U-23 Việt Nam rời khỏi tòa nhà Time Square di chuyển đến khu vực dâng hoa tưởng niệm lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn xe tiến dần vào khu vực dâng hoa trong sự hò reo, cổ vũ của rất đông người hâm mộ.

Đoàn xe dừng lại vài phút rồi tiếp tục lăn bánh, đi một vòng quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ mới dừng lại để U-23 Việt Nam tiến vào khu vực dâng hoa.

Trong màu áo cờ đỏ sao vàng, từng thành viên bước xuống xe di chuyển vào khu vực làm lễ. Lực lượng an ninh được siết chặt, tạo thành vòng vây để U-23 Việt Nam hoàn thành lễ dâng hoa, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau khi hoàn thành lễ dâng hoa, thầy trò HLV Park Hang-seo tiến về sân Thống Nhất dự buổi gala vinh danh trong sự chào đón, hò reo của hàng ngàn người hâm mộ.

Các cầu thủ chụp ảnh lưu niệm trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: L.THOA

Tại sân vận động Thống Nhất, hàng ngàn fan đã đổ về từ rất sớm và như nổ tung khi U-23 giao lưu với người hâm mộ.

Lãnh đạo TP.HCM gồm Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu cũng có mặt tại sân vận động trong trang phục áo thun cờ đỏ sao vàng.

Trong bài phát biểu mở đầu buổi giao lưu, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân nhắc lại những hình ảnh đáng nhớ và cảm động của các cầu thủ như dọn tuyết cho đồng đội sút phạt, cầu thủ Vũ Văn Thanh khoanh tay đứng chờ đồng đội đến ăn mừng, trung vệ Bùi Tiến Dũng bị chảy máu nhưng cố gắng cho đến khi trọng tài đề nghị ra sân sơ cứu vết thương mới chịu ra… hình ảnh các cầu thủ thi đấu trong thời tiết khắc nghiệt, tuyết rơi đầy sân… sẽ mãi ở trong lòng người hâm mộ.

MC đọc tên từng thành viên ban huấn luyện và cầu thủ thuộc đội tuyển U-23 Việt Nam. HLV Park Hang-seo được gọi tên đầu tiên, còn phía các cầu thủ là thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Cầu thủ Lương Xuân Trường làm sân vận động vang dội tiếng reo hò khi cho hay: “Không phải làm quá nhiều việc, vì tất cả cầu thủ trong đội đều chuyên nghiệp, có tinh thần hợp tác rất cao. Trước mỗi trận đấu, chúng tôi đều họp, nhắc nhở anh em nhớ đến những người hâm mộ đang trông chờ ở quê nhà, hãy thi đấu vì màu cờ sắc áo”. Theo đề nghị của MC, hậu vệ Vũ Văn Thanh thực hiện lại quả đá phạt đền và thể hiện lại hình ảnh ăn mừng sau khi sút thành công.

Câu hỏi khác từ dưới khán giả chuyển lên dành cho thủ môn Bùi Tiến Dũng: “Sau giải đấu, anh đã về gia đình chưa, gia đình anh làm nghề gì?”. “Nhà tôi làm nông. Sau giải tôi có chạy về với gia đình được một chút” - Dũng nói.

Dù nội dung giao lưu khá đơn giản, song người hâm mộ không ngừng reo hò, cười thật tươi mỗi khi các cầu thủ trả lời.

Đến 18 giờ 45, sau một số bài hát của các ca sĩ nổi tiếng, chương trình giao lưu với đội tuyển U-23 kết thúc. Ban tổ chức nói lời cám ơn, gửi lời chúc các cầu thủ cố gắng giữ vững phong độ, giành được nhiều chiến thắng hơn.

Kết thúc buổi lễ, hàng ngàn CĐV vẫn cố nán lại ở ngoài sân chờ chiếc xe chở đội U-23 Việt Nam rời khỏi SVĐ Thống Nhất. Tất cả cùng hô vang “Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm