“Các phi hành gia vào được vũ trụ là nhờ một tiến sĩ công tác ở trạm điều khiển không gian Hoa Kỳ truyền năng lượng. Hiện có hơn 120 nước nghiên cứu và ứng dụng phương pháp nhân điện (!)” - thầy Năm nói.
Báo Pháp Luật TP.HCM (số ra ngày 20-8) đưa tin Sở Y tế TP.HCM kiểm tra và đình chỉ hoạt động khám, chữa bệnh của ông Lê Văn Ngang (Tư Ngang, ngụ xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn) - người chuyên trị bệnh bằng que kim loại dẫn diện chích vào người bệnh. Ngay sau đó, bạn đọc cho biết tại Gò Vấp cũng có ông thầy Năm “nhân điện” cao tay ấn hơn Tư Ngang.
Nhập môn “thu năng lượng”
Thầy Năm tên thật là Nguyễn Hồng Nhựt, năm nay trên 60 tuổi, ngụ phường 6, Gò Vấp. Theo lời thầy kể, 20 năm trước thầy bị bệnh “thập tử nhất sinh”, may gặp “pháp tổ” được chỉ giáo cách nạp năng lượng nên đã giải tỏa mọi bệnh tật, từ đó thầy phát triển môn học. Nhiều “đệ tử” nhờ tập thu “nhân điện” mà lành bệnh dù trước đó trị hoài không hết bệnh, bác sĩ đã bó tay.
Để thu thập thông tin, tôi xin nhập môn trở thành “đồ đệ” của thầy. Đầu tiên, theo hướng dẫn của đồng môn, tôi thắp ba nén nhang và không quên đặt tờ 50.000 đồng cúng tổ. Lớp tôi theo học gồm năm người, nam nữ, già trẻ đủ cả. Lớp thuộc tầng thứ nhất, kéo dài trong sáu buổi.
Trong buổi đầu, thầy Năm giải thích: “Nhân điện còn được gọi là... trường sinh nhân thể điện học. “Nhân” là lòng thương, “điện” là năng lượng sinh học, ghép lại thành... năng lượng tình thương (?)”. Theo lời thầy thì năng lượng tràn ngập nhưng không biết nói, cũng chẳng hề nghe. Chỉ khi luyện tập và thực hành năng lượng mới chuyển hóa từng bước mọi bệnh tật, ngoại trừ... ung thư gan. Theo thầy, năng lượng hiện diện khắp nơi, bất cứ chỗ nào cũng có thể tập thu, kể cả... trong nhà vệ sinh.
Trước khi tập, mỗi người được thầy truyền cho ít năng lượng bằng cách ấn tay trên đầu khoảng ba phút. Sau đó, thầy bảo: “Ngồi thẳng người, hai bàn tay đặt ngửa trên đùi, mắt nhìn phía trước rồi hít vào ba cái. Sau đó nhắm mắt, tịnh tâm. Chớ nghĩ ngợi lung tung, ai nói gì kệ họ, tập trung rèn luyện càng lâu càng tốt”.
Thầy Năm chỉ một đệ tử ngồi phía dưới và nói: “Người này từng bị thấp khớp”. Rồi thầy giảng: “Thấp khớp là bệnh khó chữa do hàn khí, độc khí thâm nhập qua lỗ chân lông rồi tụ tập ở khớp rỗng, sau đó phát tán hành hạ. Thuốc chẳng thể giải được vì không có mạch máu dẫn tới khớp rỗng. Hoa Đà tái thế cũng không chữa được thì nói chi bác sĩ. Chỉ có năng lượng sinh học mới hóa giải bằng cách tạo lực nén, đốt và làm hàn khí tản ra toàn thân, theo lỗ chân lông ra ngoài...”.
Tập càng nhiều càng oải
Gặp bất cứ ai thầy Năm đều nói cuộc sống của ông chủ yếu dựa vào 80% năng lượng tiềm ẩn bên trong. Mỗi ngày chỉ cần ăn hai chén cơm với rau muống, nước tương. Thầy còn “nổ” thêm: “Các phi hành gia vào được vũ trụ là nhờ một tiến sĩ công tác ở trạm điều khiển không gian Hoa Kỳ truyền năng lượng. Khoa học chứng minh đàng hoàng, tôi không nói bừa. Do lợi ích như vậy nên có hơn 120 nước nghiên cứu và ứng dụng phương pháp nhân điện”.
Ngồi được mười phút, tôi hé mắt nhìn cụ bà hơn 60 tuổi ngồi bên cạnh cứ gục gặc đầu, uốn éo lưng vì mỏi mệt.
Thầy dặn khi nào cảm thấy như có quả cầu xoay tít trên trán và sức nóng lan tỏa trong người thì buổi tập mới có kết quả. Chẳng hiểu các “đồng môn” có thu nạp được năng lượng vào người hay không, riêng tôi nhức đầu, mồ hôi đổ đầy người vì gồng mình “thu năng lượng” trong căn phòng chập hẹp, nóng bức. Ngồi hơn một tiếng đồng hồ, tôi đứng dậy xin về. Thấy vậy, những người khác cũng mở mắt, dựa vào thành ghế, thở hắt từng hơi. Họ làu bàu: “Chịu không xiết, tập kiểu này phí sức vô ích”. Cả lớp lục đục ra về bất chấp lời trách cứ của thầy Năm: “Phải tập lâu, năng lượng nhiều, lực càng mạnh mới đẩy hết khí độc, hóa giải mọi bệnh tật chớ...”.
| “Thầy Năm” không thừa nhận vi phạm Từ thông tin của Pháp Luật TP.HCM, chiều qua (28-8), thanh tra Sở Y tế TP.HCM kiểm tra địa điểm hướng dẫn phương pháp chữa bệnh bằng “nhân điện” của “thầy Năm” Nguyễn Hồng Nhựt. Ông Năm đã không thừa nhận sai phạm của mình. Theo đề nghị của thanh tra Sở Y tế, phóng viên Pháp Luật TP.HCM sẽ cung cấp toàn bộ băng ghi âm để có cơ sở xử phạt. Trước mắt, thanh tra Sở Y tế đề nghị chính quyền địa phương giám sát hoạt động của “thầy Năm”. |
TRẦN NGỌC