Hai học sinh lớp 7 mất tích

(PL)- Gần hai tháng nay, gia đình anh Nguyễn Văn Biền (ngụ hẻm 290 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu) sống trong tâm trạng hoang mang vì Nguyễn Chí Thanh (HS lớp 7, con trai anh Biền) đột nhiên mất tích từ ngày 24-8.

Ngoài ra, gia đình em Nguyễn Hải Đăng (bạn học cùng lớp với Thanh) cũng đến công an trình báo việc Đăng mất tích cùng lúc với Thanh.

Sáng 10-10, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, anh Biền kể: “Trước đó, tôi bắt gặp Thanh đi chơi game nên dẫn về nhà trói lại nhằm muốn dọa cháu. Nào ngờ khi tôi ngủ say, Thanh bỏ trốn luôn tới bây giờ. Cháu học tốt nhưng hai năm trở lại đây sa sút vì hay chơi game”.

Thanh và Đăng (từ trái qua), hai học sinh bỏ nhà đi từ gần hai tháng nay hiện không rõ tung tích.

Sau khi hai cháu bỏ đi, hơn chục ngày sau có người nhắn tin về cho anh Biền từ số máy 01269454112 thông báo Thanh đã đi làm, đến tết có tiền sẽ về ngoài Bắc với bà nội. Khi anh Biền cùng nhiều người thân gọi vào số máy trên thì số này vẫn mở máy nhưng ít khi nghe điện thoại. Nếu nhấc máy nghe thì theo anh Biền, có cả giọng nam thanh niên và nữ trả lời đôi câu rồi cúp. Vợ anh Biền cho biết trong những lần hiếm hoi trả lời điện thoại, những người này nói lúc ở Đồng Nai, lúc thì nói số máy đang ở huyện Cần Đước, Long An. Mới đây, một số điện thoại khác là 01656630240 đã gọi điện thoại cho mẹ của cháu Đăng nói có thông tin về hai cháu này hiện đang ở Vũng Tàu. Nhưng nếu vậy phải trả tiền vài tỉ đồng.

Hiện Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Vũng Tàu đang tiến hành xác minh và gửi thông báo tới các cơ quan chức năng, địa phương nhằm giúp thông tin về trường hợp mất tích của hai học sinh nói trên.

TRÙNG KHÁNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới