Hai huyền thoại thế giới… sa lầy ở AFC Champions League

Ở Tây Á thì Al Saad, CLB mà huyền thoại Tây Ban Nha Xavi Hernandez đang dẫn dắt thua đậm Al Hilal ngay trên sân nhà 1-4, còn ở nhánh Đông Á, Guangzhou Evergrande, nơi huyền thoại Cannavaro dẫn dắt thua sấp mặt trước Urawa Red Diamonds 0-2.

Cannavaro có một đêm khó ngủ khi thua Urawa Red Diamonds 0-2.

Đấy là hai điểm nhấn sau bán kết lượt đi AFC Champions League 2019.

Cái thua sốc nhất thuộc về cựu đội trưởng, nhà vô địch World Cup của Tây Ban Nha Xavi Hernandez. Năm ngoái Xavi còn là cầu thủ kiêm HLV phó Al Saad, năm nay Xavi lên làm HLV trưởng. Điều đáng nói là CLB Al Saad là vô đối ở Qatar và thuộc hàng mạnh nhất khu vực Tây Á, vùng Vịnh, đội tập hợp hầu hết các tuyển thủ xuất sắc nhất của tuyển Qatar.

Al Hilal (xanh) đến Doha làm khách và vùi dập chủ nhà Al Saad 4-1.

Xem Al Saad thi đấu có rất nhiều gương mặt quen thuộc của U-23 Qatar và tuyển Qatar từng lên ngôi vô địch Asian Cup 2019 hồi tháng 1 tại UAE. Ấy vậy mà ở bán kết lượt đi đêm 1-10, Al Saad đã “phơi bụng” trên sân nhà ở Doha với tỉ số không tưởng 1-4 trước Al Hilal của UAE. Đội này do cựu danh thủ Romania Lucescu dẫn dắt.

Guangzhou Evergrande (áo vàng) có lật ngược tình thế ở lượt về?

Cái thua này khiến Xavi bị chỉ trích cực nặng và hoài nghi về khả năng. Đến Al Saad của Qatar thi đấu nhiều năm, Xavi nuôi giấc mơ chinh phục ngôi vô địch AFC Champions League để đủ bộ sưu tập vô địch World Cup, Euro, UEFA Champions League (trong màu áo tuyển Tây Ban Nha và Barcelona) và Champions League châu Á nhưng xem ra giải châu Á quá khó khăn cho Xavi.

Xavi, huyền thoại sân cỏ nhưng chưa chắc làm HLV giỏi.

Ở nhánh Đông Á, học trò nổi tiếng của Marcelo Lippi, đội trưởng vô địch World Cup 2006 cùng tuyển Ý Fabio Cannavaro cũng chẳng khá hơn. Dẫn dắt CLB giàu có bậc nhất Trung Quốc Guangzhou Evergrande, Cannavaro không chinh phục nổi. Những năm tháng ông thầy Lippi dẫn dắt thì Guangzhou lên ngôi vô địch Champions League còn Cannavaro thì quá khó thoát “cái bóng” ông thầy đầy uy danh Lippi.

Guangzhou Evergrande của Cannavaro đã thua Urawa Red Diamonds 0-2, rất khó khăn để lội ngược dòng lượt về.

Riêng Xavi thì lại càng khó hơn khi thua sân nhà đến 1-4.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm