Sau thành công về doanh thu liên tiếp của các bộ phim Để Mai tính ra rạp vào hè 2010, Long Ruồi hè 2011, Cưới ngay kẻo lỡ 2012… phim Việt xem như có được mùa phim hè bên cạnh mùa phim tết duy nhất trong năm suốt bao nhiêu năm qua. Vậy nhưng mùa hè năm nay sắp kết thúc mà phim Việt vẫn chưa chạm được tín hiệu lạc quan như các mùa phim hè trước đây.
Những khởi đầu kém may mắn
Hè 2013 này, phim Việt quyết liệt vào cuộc với khá nhiều bộ phim đều được lên kế hoạch ra mắt trong hè này hoặc do không kịp ra mắt dịp tết nên để đến hè như Lọ Lem Sài Gòn, Bụi đời Chợ Lớn, Biết chết liền, Đường đua, Hit: Hoàng tử và Lọ Lem, Thạch Sanh, Lửa Phật, Âm mưu giày gót nhọn…
Gần như tất cả phim nói trên đều ra rạp trễ hẹn so với thời gian công bố trước. Có phim chưa ra rạp đã bị cấm phát hành như Bụi đời Chợ Lớn. Đường đua cũng khổ sở bị duyệt lên duyệt xuống vì có nhiều cảnh bạo lực. Rồi có phim chưa kịp hoàn thành như Âm mưu giày gót nhọn dù đã ra mắt, quảng bá kế hoạch trình chiếu rầm rộ. Những phim ra mắt rồi như Cát nóng, Biết chết liền, Hit: Hoàng tử và Lọ Lem, Săn đàn ông đều không đạt doanh thu như mong muốn, đều bị chê từ phim dở đến phim thảm họa của điện ảnh Việt. Từ tình hình này, chưa chắc những phim còn lại như Lọ Lem Sài Gòn, Thạch Sanh, Lửa Phật, Đường đua đủ dũng khí ra rạp như đã hẹn. Trong khi đó, các phim bom tấn Hollywood đổ bộ lên rạp Việt càng tạo một sức ép không nhỏ lên phim Việt hè 2013.
Bộ phim Săn đàn ôngkhiến khán giả có cảm giác như đang thưởng thức một nồi lẩu thập cẩm với đủ thứ văn hóa vùng miền cũng như sự pha trộn của quá nhiều thể loại nhạc.
Hời hợt, phi lý và dung tục
Không thể phủ nhận hầu hết các bộ phim Việt ăn khách, thu về tiền tỉ trong nhiều năm qua gần như đều khai thác yếu tố gây cười và sử dụng dàn diễn viên ngôi sao giải trí, nhiều chiêu trò đến thành tấu hài nhảm. Mới nhất trong số đó là bộ phim Săn đàn ông (Võ Quốc Thành, Khánh Ly đồng đạo diễn) đang chiếu rạp. Tại buổi họp báo ra mắt bộ phim, đạo diễn Võ Quốc Thành cho biết bộ phim là một bài ca tình cảm nhẹ nhàng, vui tươi nhằm đem lại tiếng cười sảng khoái, ý nhị và tinh tế cho người xem. Rằng với cách làm phim hài không câu khách bằng những màn thọc lét thô tục, êkíp làm phim đã cố gắng hết sức trong việc tạo tình huống và xây dựng nhân vật một cách gần gũi, hài hước, thân tình nhất. Nhưng ngay khi bộ phim này ra rạp đã khiến khán giả nhận ra đó chỉ là lời hứa hẹn của vị đạo diễn trẻ. Ở Săn đàn ông, những trò như nhại giọng vô tội vạ từ Bắc, Trung, Nam đến Tàu lai lơ lớ hay giọng Việt kiều đớt đát đều được khai thác thô thiển, cố ý. Rồi phi lý là một cô giáo dạy Anh văn được cho là dạy giỏi, uy tín lại có dáng điệu rất lả lơi ở mọi nơi, nói tiếng Anh như tiếng bồi khi đang dạy để chọc cười. Tình huống những cô gái đẹp sang trọng, giàu có, thành đạt đi vào quán karaoke để chọn người yêu từ những anh tiếp viên cũng cực kỳ khiên cưỡng. Những trò như các anh chàng đồng tính tán tỉnh các cô, phục rượu để đưa về phòng khách sạn chỉ để lột đầm của các cô ra càng khó có thể chấp nhận hơn.
Không chỉ hài nhảm thô thiển và phi lý, mà ý đồ câu khách ở các phim trên cũng lộ liễu không kém. Trong Biết chết liền (đạo diễn Lê Bảo Trung), vai diễn của Phương Trinh luôn được tìm cách khai thác cơ thể qua những bộ đồ tắm, đồ ngủ. Trong Hit: Hoàng tử và Lọ Lem (đạo diễn Ngô Quang Hải), chẳng biết phân cảnh cô người mẫu Ngọc Trinh xuất hiện trong hồ bơi cùng một đám những anh Tây đen thoáng qua màn hình để phục vụ cho dụng ý nghệ thuật gì. Rồi cảnh những chàng trai múa bụng, múa lửa sexy chỉ với một cái quần như quần lót; cảnh các cô gái liếm miệng nhìn thân thể các chàng trai trong Săn đàn ông cũng chỉ là sự câu khách rẻ tiền, không cần thiết.
Và ngoài chọc cười ngớ ngẩn, dung tục, nội dung rối rắm, cắt ghép loạn xạ, kỹ thuật điện ảnh ở các bộ phim hè 2013 như Biết chết liền, Hit: Hoàng tử và Lọ Lem, Săn đàn ông… còn vướng phải nhiều lỗi như sai hậu cảnh: Đi trong mưa mà không ướt áo; nói không khớp miệng, hình ảnh kém chất lượng; kỹ xảo như trò cười… Thực tế phim Việt hè năm nay bị khán giả quay lưng cho thấy chỉ có làm phim một cách tử tế, tôn trọng nghề nghiệp và tôn trọng khán giả, đem đến cho khán giả một cảm xúc đẹp, tích cực, hợp lý thì phim mới bán được vé.
| Hy vọng ở Đường đua và Lửa Phật Với ba phim Việt bết bát đã ra rạp vào hè này, khán giả đang trông đợi Đường đua và Lửa Phật. Cả hai phim này đều đã được đem giới thiệu tại Liên hoan phim Cannes và nhận được những lời khen. Trong đó, Đường đua là bộ phim đầu tiên ra rạp mà nữ diễn viên Hồng Ánh đóng vai trò nhà sản xuất. Diễn viên Hồng Ánh với tư cách nhà sản xuất hy vọng rằng phim sẽ được đón nhận khi dám khai mở một dòng phim hành động tội phạm ở Việt Nam. Còn Lửa Phật là bộ phim ấp ủ rất nhiều năm của Dustin Nguyễn. Trailer phim cho thấy sự đầu tư kỹ lưỡng với các góc máy hành động rất ấn tượng, quyết liệt, cách dàn dựng trường quay công phu, chân thật. |
TÂM KHANH