Hai trẻ rơi vào bể cá, một bé tử vong

Theo bà Bùi Thị Lài (67 tuổi, đang thuê phòng trọ tại phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai), bà được cha mẹ hai bé nhờ trông coi hai bé. Chiều 17-6, hai bé chơi ngoài sân thì bà vào phòng trọ lấy cơm để cho hai bé ăn. Lúc quay ra bà không thấy hai bé nên đi tìm. Khi bà Lài chạy lại bể cá (khoảng 5 m2, sâu hơn 1 m) thì phát hiện có đôi dép của bé Hóa nên kêu cứu và mọi người vớt được hai bé nhưng cả hai ngưng tim, ngưng thở. Mọi người sơ cứu bằng cách hơ lửa nhưng hai bé không tỉnh nên đưa đến BV Đa khoa Đồng Nai cấp cứu. Sau khi tim của hai bé đập trở lại thì chuyển đến BV Nhi đồng Đồng Nai tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, đến ngày hôm sau bé Kiều My đã tử vong .

Theo BS Nguyễn Trọng Nghĩa, bé Kiều My quá nhỏ, lại bị bỏng và ngạt nặng nên đã tử vong. Còn bé Hóa hiện rất nguy kịch, hôn mê sâu, chết não nên tiên lượng xấu. “Khi trẻ bị ngạt nước phải sơ cứu bằng cách nhồi tim, hà hơi thổi ngạt và gọi xe cấp cứu; không hơ lửa vì sẽ gây ra những tai biến khác.

VĂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm