Bà Trần Thị Thanh, quê ở Quảng Bình thở phào nhẹ nhõm: “May quá, nước lũ đã rút không còn chảy xiết tràn qua quốc lộ 1A, xe khách tiếp tục lưu thông trở lại. Suốt đêm qua, tôi cứ chập chờn không sao ngủ được vì lo cho cô con gái lập nghiệp ở TP HCM sắp đến ngày sinh con đầu lòng mà mẹ không vào kịp”.

Trao đổi với PV sáng nay, ông Nguyễn Hữu Đoan, Phó chánh thanh tra Sở giao thông vận tải Quảng Ngãi, cho biết, suốt từ chiều hôm qua đến sáng nay, hơn 40 cán bộ, chiến sĩ là thanh tra viên, cảnh sát giao thông đã thay phiên nhau túc trực 24/24 giờ hai bên đầu cầu Cháy để bảo đảm an toàn cho hành khách, canh giữ không cho phương tiện nào qua đoạn đường quốc lộ 1A bị ngập sâu trong lũ.
"Đến khoảng 1h sáng nay nước lũ rút dần, chúng tôi bắt đầu điều tiết giao thông từng xe chạy chậm qua cầu tạm do sức chịu tải yếu”, ông Đoan nói.
Trung bình mỗi lần 10 phút, lực lượng thanh tra, cảnh sát giao thông điều tiết các phương tiện giao thông chạy một chiều lần lượt qua cầu tạm, sau đó cắt để cho xe chạy chiều ngược lại. Cầu Cháy đã hỏng hơn 10 năm qua, vừa mới bắt đầu thi công xây mới. Mọi lưu thông hiện qua cầu tạm.
Tính đến 8h30 sáng nay, do cầu tạm có sức chịu tải yếu nên tại hai đầu cầu Cháy, các phương tiện vẫn còn ách tắc dài tổng cộng hơn 5 km từ địa phận xã Bình Long kéo dài vào phía nam xã Bình Hiệp.
Theo Trí Tín (VNE)