Hát Quốc ca trong mưa…

Sáng đầu tuần, tôi chở con đến Trường Tiểu học Trần Quốc Thảo (quận 3). Vì trời mưa nên tôi nghĩ nhà trường không tổ chức chào cờ.

Thế nhưng vừa dừng xe trước cổng, tôi đã nghe tiếng trống chào cờ vang dội. Bên trong, sân trường vắng hoe, không một bóng học sinh, tôi nghĩ chắc thầy tổng phụ trách tập trống cho các bé lớp 5.

Vài học sinh bước vào cổng trường thì chú bảo vệ ra hiệu dừng lại. Chú nhắc khẽ: “Đang chào cờ”. Tiếng trống vừa dứt, giọng cô giáo vang lên: “Chào cờ, chào!”. Nhạc trỗi lên và những giọng ca con trẻ cất lên hào hùng: “Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa…”. Hai chú bảo vệ đứng nghiêm, phụ huynh và các bé học sinh đến trễ cũng vội bước xuống xe, đứng nghiêm, hòa theo giọng hát… Cả ngàn giọng hát trong veo của các bé như vang hơn như làm ấm lên không khí se lạnh của một buổi sáng đầy mưa.

Nghi thức chào cờ kết thúc. Đến lúc này tôi mới phát hiện ra các bé xếp hàng, đứng chào cờ dọc hành lang lớp học, mắt hướng về lá cờ Tổ quốc ngay giữa sân trường.

Thầy hiệu phó gửi lời khen các bạn học sinh, mặc dù trời mưa to nhưng các con vẫn đi học đúng giờ. Tiếp sau đó thầy thông báo ngắn gọn một số việc quan trọng và “buổi chào đã kết thúc, thầy mời các con vào lớp”.

Một buổi chào cờ ngắn và thú vị, đầy cảm xúc mà tôi từng chứng kiến. Vì lý do trời mưa, sợ các cháu bị ướt, nhà trường hoàn toàn có thể không tổ chức chào cờ. Nhưng không, nhà trường vẫn có cách để duy trì nghi thức chào cờ đầu tuần và hát Quốc ca. Tôi tự thấy xấu hổ khi mình đã dễ dãi, đổ thừa cho trời mưa để nghĩ rằng nhà trường không tổ chức.

Được chào cờ, được hát Quốc ca, đó là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng mà những công dân nhỏ bé và sẽ là chủ nhân tương lai của đất nước cần được biết, được thực hành. Các em không chỉ tập làm quen với nghi thức mà được nuôi dưỡng tình yêu nước và ý thức công dân. Thật cảm ơn nhà trường vì đã truyền những điều tốt đẹp ấy cho con chúng tôi…

TRÍ NHIÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm