GIẢNG VIÊN BÓNG ĐÁ ĐOÀN MINH XƯƠNG:

Hãy chuyên nghiệp cả khi muốn câu giờ!

Bức xúc sau mùa World Cup mà cầu thủ Việt Nam vẫn chơi thứ bóng đá “cù nhầy” câu giờ lộ liễu, ông Đoàn Minh Xương có góc nhìn riêng.

Thua 3-1 trước đội ở đáy bảng NaviBank Sài Gòn, HLV Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng lên tiếng: “Họ thi đấu giống như một đội bóng phong trào vậy. Đã rất lâu rồi tôi mới gặp tình huống như thế…”. Đem chuyện này ra trao đổi cùng HLV Đoàn Minh Xương, chuyên gia này bức xúc dành hẳn cho chúng tôi những phân tích theo góc nhìn của một giảng viên bóng đá, cũng là người có thâm niên làm HLV:

Tôi buồn! Thật quá khó nghĩ vì SHB Đà Nẵng vừa thắng T&T Hà Nội rất mạnh từ đầu giải lại thua nặng đội bóng cuối bảng mà lực lượng và phong độ yếu kém suốt từ đầu giải. Biểu hiện của bóng đá Việt Nam còn rất nhiều vấn đề phải xem lại. Cần giải quyết hết mới mong mạnh lên được!”.

Tôi nghĩ là Huỳnh Đức phát biểu ra trong dòng suy nghĩ khác. Chấp nhận thua nhưng không chấp nhận lối câu giờ “ăn vạ” thiếu chuyên nghiệp của đối thủ. Nhưng nói như Huỳnh Đức cũng chẳng khác thừa nhận mình bất lực trước cách chơi của đối thủ mà bóng đá Việt Nam đang phải chấp nhận. Tôi buồn là vì cầu thủ ta qua một tháng World Cup chẳng học hỏi được gì!

Thói quen câu giờ của cầu thủ Việt Nam ở V-League làm khán giả ngán ngẩm khi xem bóng đá chuyên nghiệp. Ảnh: XUÂN HUY

Các đội dự World Cup ở đẳng cấp cao, khó so sánh. Nhưng theo tôi, không vì thế mà chúng ta không thể rút ra cho riêng mình những bài học lớn. Chẳng hạn HLV, cầu thủ cần phải chủ động cho trận đấu. Bóng đá bây giờ theo tiêu chí “chưa thắng, không được phép thua”. Tức chiến thuật phải bài bản, khoa học, phải chặt chẽ phòng ngự, tấn công hiệu quả. Hãy nhìn Nhật Bản, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đi. Họ tập trung tinh thần cao độ. Đặc biệt là vấn đề thể lực. 90 phút thi đấu, thể lực không hề thua kém các đội châu lục khác nếu không muốn nói còn có phần vượt trội. Theo thống kê, tuyển Nhật mới là đội di chuyển nhiều nhất, vượt hẳn các đội bóng châu Âu, châu Mỹ...

Kế đến là tính chuyên nghiệp trong thi đấu. V-League mới nghỉ có ba tuần, trở lại đã bộc lộ rớt phong độ. Đấy là ý thức nơi các cầu thủ khoác lên mình chiếc áo chuyên nghiệp nhưng chưa chuyên nghiệp tí nào. Cầu thủ không đảm bảo thể lực thì làm sao thi đấu. Đừng đổ HLV vấn đề này một khi cầu thủ thiếu ý thức. Thậm chí là cũng cần phải học chuyên nghiệp cả về cách câu giờ. Nhìn trận Hà Lan thắng Brazil ở tứ kết đi. Hà Lan dẫn bàn và biết câu giờ không chê vào đâu được qua biện pháp tổ chức thế trận. Từng cá nhân tinh tế xử lý bóng. Toàn đội cầm bóng khéo, đá chặt lại. Tốc độ trận đấu không đổi nhưng buộc đối phương phải đá với thế trận họ giăng ra. Cả hiệp một và 15 phút cuối, Brazil thi đấu trên cơ nhưng bị dẫn bàn như thế thì bế tắc và vỡ trận, đá không còn là chính mình.

Đừng làm theo cách nằm sân, câu giờ bằng đá bóng ra ngoài, tạo cớ nằm sân vì chuột rút, vì chấn thương. Khó coi lắm và làm nghèo bóng đá lắm. Làm thế là tự làm xấu hình ảnh mình và đội mình trong mắt khán giả.

Nói thẳng ra, cầu thủ ta chưa có được tinh thần vào sân thi đấu hết mình với khả năng có thể dù biết trước là đối thủ rất mạnh. Không ít đội châu Á, châu Phi yếu hơn nhưng tập trung cao độ đã giải quyết trận đấu tầm khác. Tuy thua cũng được nể phục. Họ đá với tinh thần vì màu cờ sắc áo, vì quốc gia.

Ở ta, cầu thủ ra sân trước hết cần mình là cầu thủ chuyên nghiệp thì lại rất ít người làm được như thế…

VÂN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới