HLV Miura kỵ thầy trò Kiatisak?

Trận giao hữu cuối cùng trước vòng loại U-23 châu Á hồi cuối tháng 3-2015, thầy trò Miura lặn lội sang Bangkok làm quân xanh cho U-23 Thái Lan và chỉ gỡ một bàn an ủi ở những phút cuối sau khi dễ dàng bị thủng lưới ba lần. Hai tháng sau đó, đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan vẫn là cuộc chạm trán của hai nhà cầm quân Kiatisak và Miura. Rút kinh nghiệm xương máu ở lần thua trước lẫn toan tính một trận hòa, ông Miura đã cho học trò chơi phòng ngự tử thủ và không ngần ngại đá rắn làm chùn chân đối phương nhưng vẫn thua và trả giá một thẻ đỏ của Minh Châu. Tháng 6-2015, duyên nợ đưa đẩy ông Miura một lần nữa tái ngộ bóng đá Thái Lan ở trận cuối cùng vòng bảng SEA Games 26 và thua trong trận đấu phân định ngôi thứ trong bảng.

Ba lần gặp nhau trong vòng nửa năm, lần nào các đội tuyển Thái Lan cũng nằm ở cửa trên và đều giành chiến thắng tâm phục khẩu phục. Bóng đá Việt Nam rõ ràng kỵ rơ với lối chơi Thái suốt 20 năm qua và đến thời điểm này, thầy mới Miura vẫn chưa có cách nào trị người Thái. Không chỉ ông thầy người Nhật mà ngay cả các học trò của ông mỗi lần chuẩn bị gặp Thái Lan đều nói không sợ nhưng tâm lý lẫn cách chơi luôn lép vế hơn đối thủ.

Lần tái đấu thứ tư, HLV Kiatisak vừa dẫn quân đến Hà Nội sáng qua (11-10) đã… khen đội tuyển Việt Nam chơi rất hay trên sân nhà, như ở trận hòa Iraq 1-1 rồi ngay lập tức cao giọng tuyên bố Thái Lan sẽ thắng. Kiatisak rất tự tin vì anh hiểu rất rõ đối thủ và chưa biết thua ông Miura là gì.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm