HLV Park Hang-seo: ‘Tôi còn kém ông Eriksson rất nhiều!’

Đội tuyển Việt Nam đã lên đường sang Malaysia chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi ngày 11-12 trên sân Bukit Jalil có sức chứa 90.000 chỗ ngồi. HLV Park Hang-seo dặn dò các học trò cần hết sức tập trung cho chuyến làm khách dự báo rất khó khăn này và ông không nói về công lao của mình.

Về trận tái đấu thắng Philippines 2-1 ngay trên sân Mỹ Đình, ông Park chia vui: “Tôi xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến người hâm mộ Việt Nam và các cầu thủ của tôi. Đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc vào chung kết AFF Cup sau 10 năm chờ đợi”.

HLV Park Hang-seo rất vui sau khi đoạt vé chung kết AFF Cup 2018. Ảnh: NGỌC DUNG

Thực tế lần đầu tiên bóng đá Việt Nam vào chung kết giải này là năm 1998 khi ấy còn mang tên Tiger Cup nhưng đã thua Singapore 0-1 bởi cái lưng vàng của Sasi Kumar ghi vào lưới Trần Tiến Anh ở sân Mỹ Đình. 10 năm sau, đội tuyển Việt Nam vào chung kết AFF Cup với trận lượt đi thắng Thái Lan 2-1 trên sân khách và hòa 1-1 ở sân nhà để lên ngôi vô địch.

Mùa này, thầy trò ông Park đã giành chiến thắng Philippines 2-1 cả trong hai lượt trận bán kết để nhận vé chơi chung kết gặp đối thủ cũ Malaysia đã từng thắng 2-0 ở vòng bảng.

Ông Park ca ngợi các học trò: “Tôi muốn cám ơn cầu thủ của mình đã chơi rất hay, rất nỗ lực trong cả hai lượt đấu thắng Philippines. Phải nói ngay rằng 90 phút lượt về không phải dễ dàng cho đội tuyển Việt Nam. Vì thế, tôi rất hạnh phúc khi nhìn thấy Văn Đức đi bóng tuyệt vời cùng đường chuyền cho Quang Hải ghi bàn mở tỉ số. Tuy nhiên, khoảnh khắc ấn tượng hơn của tôi là pha bóng Công Phượng nâng cách biệt lên 2-0”.

Quang Hải ghi bàn mở điểm vào lưới Philippines. Ảnh: NGỌC DUNG

Nhớ về trận thắng trên sân Mỹ Đình khiến giới hâm mộ sung sướng như phát cuồng, ông thầy người Hàn Quốc tiết lộ: “Philippines trong nửa cuối hiệp 2 buộc phải có bàn thắng để mong lật ngược tình thế nên họ không ngại đá rắn. Đội khách có lợi thế về hình thể trong khi tôi có cảm giác cầu thủ của mình sa sút thể lực.

Ở trận lượt đi, tôi nhận ra Philippines thường chơi rối rắm trong hiệp 2. Cho nên vào giờ nghỉ giữa hiệp lượt về, tôi đã nói với các học trò của mình nếu chơi tập trung và không để thủng lưới cho đối thủ hưng phấn thì họ sẽ ghi bàn trong hiệp 2. Đúng là các học trò của tôi đã làm rất tốt”.

HLV Eriksson hai lần trở thành bại tướng của đồng nghiệp Park Hang-seo. Ảnh: TRÂM ANH

HLV Park Hang-seo ngại ngùng khi sánh ngang với đồng nghiệp Eriksson: “Xin mọi người đừng so sánh tôi với HLV Eriksson. Ông ấy thực sự là một HLV đẳng cấp thế giới. Về mặt cảm xúc, tôi rất hân hạnh khi đối đầu với ông ấy. Mặc dù tôi thắng Eriksson hai lần nhưng đẳng cấp của tôi vẫn không thể bằng ông ấy”.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tái ngộ Malaysia ở hai trận chung kết. Ông Park rất tự tin cho cuộc gặp gỡ này: “Chúng tôi đã thắng Malaysia 2-0 ở vòng bảng. Ai cũng biết họ có những cầu thủ tấn công giỏi. Điều này bắt buộc đội tuyển Việt Nam phải tổ chức và duy trì đấu pháp chặt chẽ. Nếu các học trò tuân thủ tốt ý đồ chiến thuật của ban huấn luyện, chúng tôi sẽ giành kết quả như mong muốn”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm