Học giả An Chi giã biệt cõi tạm ở tuổi 88

(PLO)- Sự ra đi của học giả An Chi để lại nhiều tiếc thương cho bạn bè, đồng nghiệp những người yêu mến học thuật và nghiên cứu ngôn ngữ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thông tin từ phía gia đình, học giả An Chi đã qua đời ở tuổi 88 vào trưa nay, 12-10 vì tuổi cao sức yếu.

Học giả An Chi (1935-2022). Ảnh: FBNV

Học giả An Chi (1935-2022). Ảnh: FBNV

Học giả An Chi tên thật là Võ Thiện Hoa, sinh năm 1935. Ông có bút danh đầu tiên là Huệ Thiên, sinh trưởng ở Gia Định, nay là TP.HCM.

Vào thời kỳ đầu ở miền Bắc, An Chi tham gia lực lượng thanh niên xung phong xây dựng tuyến đường sắt Hà Nội - Lào và Nhà máy chè Phú Thọ. Sau đó ông học Trường Sư phạm trung cấp Trung ương, ra trường về dạy học cấp 2 ở Thái Bình từ năm 1959 đến năm 1965.

Từ năm 1966 đến năm 1975, ông còn trải qua nhiều công việc khác nhau như làm tạp vụ, thợ nguội, thợ tiện, phụ trách thư viện Trường Học sinh miền Nam số 8 ở Tam Đảo. Đến tháng 8-1975 thì trở lại Sài Gòn.

Sau 9 năm công tác ở Phòng Giáo dục quận 1, TP.HCM, ông xin nghỉ hưu non để đọc sách và nuôi chim kiểng.

Nhỏ con, ốm yếu, đơn độc, sống và làm việc trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn nhưng chàng trai họ Võ không ngừng tự học, tích luỹ kiến thức, trau dồi văn phong.

Nhờ nghị lực vượt khó và niềm đam mê chữ nghĩa mà An Chi sau khi về hưu non đã chuyên tâm nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa, trở thành một học giả uy tín.

Bộ sách Chuyện Đông - Chuyện Tây của học giả An Chi. Ảnh: FBNV
Bộ sách Chuyện Đông - Chuyện Tây của học giả An Chi. Ảnh: FBNV

Đối với giới nghiên cứu ngôn ngữ và độc giả yêu kiến thức học giả An Chi đã trở nên quen thuộc kể từ khi ông đảm nhận chuyên mục giải đáp "Chuyện Đông - Chuyện Tây" trên tạp chí Kiến Thức Ngày Nay (1992-2008).

Kể từ khi bước vào con đường nghiên cứu đến nay, những bài viết rời trên các báo, tạp chí đã được ông phân loại, tập hợp và gửi đến độc giả qua nhiều tác phẩm có giá trị.

Trong đó có thể kể đến: Chuyện Đông- Chuyện Tây, Những tiếng trống qua cửa các nhà sấm, Từ nguyên, Từ thập nhị chi đến 12 con giáp...

Trong đó, Chuyện Đông- Chuyện Tây là bộ tác phẩm dày hơn 2.500 trang, đoạt Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ hai.

Rong chơi miền chữ nghĩa cũng là bộ sách với dung lượng gần 2.000 trang bàn về ngữ nghĩa.

Trong bộ sách, những kiến giải của học giả An Chi đều xuất phát từ sự nghiên cứu khoa học, “nói có sách, mách có chứng” cùng nhận xét thẳng thắn và hấp dẫn độc giả trong cuộc "rong chơi" cùng những kiến thức ngôn ngữ, từ nguyên.

Tập 5 của "Rong chơi miền chữ nghĩa" vừa được Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM ấn hành cuối tháng 9-2022, thì bây giờ ông đã đi xa mãi mãi.

Tác phẩm của học giả An Chi không chỉ gây hứng thú cho độc giả, mà còn khiến nhiều đồng nghiệp khâm phục.

Sinh thời, nhà ngôn ngữ Cao Xuân Hạo (1930-2007) nhận định: "Quả có nhiều người hình dung An Chi là một cụ già đầu bạc trán hói, thông kim bác cổ, suốt ngày vùi đầu trong những đống sách cũ kỹ. Trong trí tưởng tượng của họ, An Chi gần như là một nhân vật huyền thoại, khó lòng có thật trong cuộc sống còn nhiều hàng dỏm, sách dỏm và trí thức dỏm này".

Sự ra đi của ông đã để lại nhiều bạn bè đồng nghiệp và những người yêu mến học thuật.

Lễ viếng học giả An Chi được tổ chức tại 482/52C Lê Quang Định phường 11 quận Bình Thạnh TP.HCM. Lễ đưa tang diễn ra vào 13h ngày 14-10.

Ông sẽ được hoả táng tại Trung tâm hoả táng Bình Hưng Hoà.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

'Nhanh như chớp nhí' mùa 5 quay lại sau 2 năm vắng bóng

'Nhanh như chớp nhí' mùa 5 quay lại sau 2 năm vắng bóng

(PLO)- Ngay sau thông báo về đợt casting, Nhanh như chớp nhí mùa 5 đã nhận được sự chờ đón nồng nhiệt từ quý khán giả, đặc biệt là từ các bậc phụ huynh có con nhỏ trong lứa tuổi tham gia chương trình.